Tập Lái
Re: RE: Ký ức...tập 2.

anhbocau nói:
Em nhớ như in ngày nhập ngũ .
Ăn Tết xong , sáng 24/2/1997 , lên đường ( lính già , 22t mới nhập ngũ )

Từ nhà đi ra phường có mình ên , trong khi ai cũng có người tiễn đưa . Đã vậy , 2 em gái kia còn ghẹo " tui tiễn anh lên đường , trời hôm nay mưa nhiều lắm" , mà lúc đó mưa lất phất . Tủi thân
20.gif


Học quân trường ở d2 Gia Định , sau đó về BCH QS TP , nay là Bộ tư lệnh TP . LỚ ngớ , già dặn hay sao mà bị đọc tên đi trường hạ , vậy là dính 3 "cục" . Ừ đi thì đi....

6 tháng sau ra trường , thành a trưởng tiểu đội thông tin của C đặc nhiệm ( nghe tên ớn ăn
21.gif
)
Em bò sao lên tới /// , lúc này là oai lắm , Ăn lương hơn thiều úy nữa............Toàn TP lúc đó có khoảng 5 thằng già như em .
Ôi ! nhiều chuyện lắm , kể sao hết . Mới chỉ là dạo đầu thôi .
Em cũng đi lính già như bác 22 tuôi năm 2k3 cũng huấn luyện D2 Gia Định xong về lại D3 Hóc Môn // thì em ra quân.
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.214
113
48
Bà Tó
Re: RE: Ký ức...tập 2.

6/97 , em học trường hạ . Vui nhất là lúc này . Bạn bè khắp nơi....
Phải công nhận là lính TP tụi em ăn uống sướng hơn nhiều so với lính của QK cũng đóng quân ở TP .
Lúc này , phong trào hít Heroin tràn lan , nó len lỏi vô tới QD , cứ vài tháng là loại ngũ 1 em .
Bước ra khỏi cổng là hàng quán ê hề . cafe em út , quán nhậu ....(từ ấy bỗng nhiên biết xơi thịt chó
21.gif
)

Mà đâu phải giờ nào ra cổng cũng được . Giờ nghỉ , mỗi trung đội được ra ngoài 5 em , mà phải có cái thẻ ra vào cổng.....thế là leo tường .
Hehehe..........sáng học leo sao , tối thực hành y chang , tường cao gần 3m , tụi em qua cái một .
Vệ binh bó tay nên đành chơi chiêu , đắp mỡ bò trên thành tường một dãy .....gớm tay , không thằng nào dám leo :D
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.214
113
48
Bà Tó
oldgoat nói:
Em kể tiếp các bác nghe , tụi em lúc học Quân trường sợ nhất là ban đêm đang nằm ngủ mà có báo động di chuyển . Tất cả phải thức dậy gom sạch bách quần áo , mùng mền , chạy ra tập hợp . Mà toàn giờ ác không chớ , các bác cán bộ khung thường chọn 1-2 giờ khuya lúc tụi em đang mê ngủ để báo động chơi :D .Có hôm tập hợp xong đang di chuyển vòng vòng doanh trại thì tình huống đưa ra là có địch phía trước nên phải bò sát mặt đất , đội hình đang bò ngon lành thì có lệnh phát ra : pháo địch bắn bên trái đội hình .Thế mới chết cha tụi em chớ , pháo địch bắn bên trái theo nguyên tắc thì phải lăn qua phải , mà bên phải là nguyên một hầm cá tra tổ bố :D .Kết quả là các bác biết rồi , không em nào dám làm trái lệnh nên tất cả đều ướt như chuột cho tới sáng :D
Nhắc vụ này em mới nhớ .
Quân trường là nghĩa địa pre75 ( bác phammnhut hả ) . Cứ báo động là cho tụi em bò trên mồ mả .
Sợ chết đi được . Phần thì xưa nay sống ở SG không , phần thì sợ rắn rết....Đã vậy , vừa lên nhận phòng lại được kể về chuyện ma mà lính cũ tường thuật lại [/:)]
Em thì chưa đến lức ướt người nhưng bị lọt xuống 1 cái nguyệt đã lấy cốt , cây cỏ dại phủ lấp miệng , hồn vía muốn phách tán .
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.214
113
48
Bà Tó
Tạ Nguyên Hiệp , 1 đạo diễn trẻ nhập ngũ F5 QK7 đã ghi lại những khoảnh khắc của lính thời bình .
15710_381696419470_756719470_3912931_343469_n.jpg


Cái mền và mùng , sao gọi là "nội vụ" ? Ban đầu , thật khó nhai ki gắp được vuông vức .
15710_381696424470_756719470_3912932_1013451_n.jpg



Đánh bôc phá khối , bôc phá ống ( mấy cu này đi thía là bị bắn nát gáo )
15710_381697174470_756719470_3912944_531461_n.jpg



Chạy nhanh thôi , giật kíp rồi
15710_381697179470_756719470_3912945_5461332_n.jpg



Nụ cười thao trường
15710_381697584470_756719470_3912948_6241088_n.jpg



Lau súng . Ông nào được biên chế cây B40 là khỏe ru.
15710_381697589470_756719470_3912949_8086648_n.jpg



Lính ngày nay nhảy hiphop được nữa nha
15710_381697594470_756719470_3912950_3773333_n.jpg



Tinh nghịch
15710_381698329470_756719470_3912987_7332771_n.jpg



Nhớ nhà
15710_381699214470_756719470_3913003_7134685_n.jpg



Cực hình với em
15710_381699774470_756719470_3913015_7159311_n.jpg



Thối nhất chỗ này
15710_381699779470_756719470_3913016_6819357_n.jpg



Hic.....cái tội xếp nôi vụ xấu , phải tập xếp trong khi người ta ngủ trưa
15710_381699794470_756719470_3913019_4238717_n.jpg


Khổ công
15710_381700834470_756719470_3913064_7927899_n.jpg


http://www.hdvietnam.com/...-nam-dep-biet-may.html
 
Hạng D
12/9/11
1.117
25.780
113
15710_381699774470_756719470_3913015_7159311_n.jpg

Cái thèng...giặc nầy là Bocau?
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
12/9/10
6.652
41.214
113
48
Bà Tó
gakho nói:
15710_381699774470_756719470_3913015_7159311_n.jpg

Cái thèng...giặc nầy là Bocau?
Dạ hem phải . Mấy cu này biên chế Sư 5 Tây Ninh .
Em chỉ loanh quanh TP . Lính kiểng mà , đồ đem về nhà giặt không à :D
 
Hạng D
12/9/09
3.760
3.222
113
49
PTSC - HCMC
Em đi tháng 9/92 mãi đến tháng 9/95 mới được ra quân lính kỹ thuật nên suốt ngày phải đi học khổ muốn chết, kỷ luật ở trường nghiêm hơn đơn vị, chỉ thích ở lại đơn vị nhàn hơn không chịu nhiều gò bó, sau này lại bắt đi học thêm 9 tháng chuyển sỹ quan chuyên nghiệp em sợ quá ra quân luôn:D:D. Bác Bồ câu ở quận mấy nhỉ, 22/12 làm tí thịt cầy ôn lại thời Huấn luyện tân binh gọi là gian khổ tí :D
 
Last edited by a moderator:
Hạng F
12/9/10
6.652
41.214
113
48
Bà Tó
@phanptsc : dạ em ở Phú Nhuận , em bận con nhỏ nên buổi tối không được thư thả lắm . Thích lắm chứ :D
 
Hạng F
11/1/10
6.130
60.414
113
H6om nay là đúng ngày thành lập nè. Xin chúc mừng cụ Thiết và nhưng ai đã và đang là bộ đội.
Lại nhắn tìm đồng đội: có bác nào ở F307, QK5 ko vậy?