Hạng D
7/3/07
2.225
53.800
113
Re: RE: Ký ức...tập 2.

anhbocau nói:
Em nhớ như in ngày nhập ngũ .
Ăn Tết xong , sáng 24/2/1997 , lên đường ( lính già , 22t mới nhập ngũ )

Từ nhà đi ra phường có mình ên , trong khi ai cũng có người tiễn đưa . Đã vậy , 2 em gái kia còn ghẹo " tui tiễn anh lên đường , trời hôm nay mưa nhiều lắm" , mà lúc đó mưa lất phất . Tủi thân
20.gif


Học quân trường ở d2 Gia Định , sau đó về BCH QS TP , nay là Bộ tư lệnh TP . LỚ ngớ , già dặn hay sao mà bị đọc tên đi trường hạ , vậy là dính 3 "cục" . Ừ đi thì đi....

6 tháng sau ra trường , thành a trưởng tiểu đội thông tin của C đặc nhiệm ( nghe tên ớn ăn
21.gif
)
Em bò sao lên tới /// , lúc này là oai lắm , Ăn lương hơn thiều úy nữa............Toàn TP lúc đó có khoảng 5 thằng già như em .
Ôi ! nhiều chuyện lắm , kể sao hết . Mới chỉ là dạo đầu thôi .
Vậy ra bác này đi lính cùng đợt với mình, mà nhớ đợt 1 năm 97 ngày 10/3/97 mới nhập ngũ mà ta, với lại lúc đấy mình 25t rồi, tưởng già nhất, thế mà lên quân trường, phân tiểu đội, trong a có 3 thằng nữa bằng tuổi, 1 thằng thua 1 tuổi , 1 thằng thua 2t :D
 
Hạng D
25/8/06
1.341
388
83
Re: RE: Ký ức...tập 2.

Vậy mà lúc trước tưởng bác chauha đi lượt với em, đầu năm 1986:D. Các bác nào có tham gia đánh Pôn pốt chuẩn bị đi lãnh tiền nhá:D
 
Hạng D
7/3/07
2.225
53.800
113
Re: RE: Ký ức...tập 2.

oldgoat nói:
Vậy mà lúc trước tưởng bác chauha đi lượt với em, đầu năm 1986:D. Các bác nào có tham gia đánh Pôn pốt chuẩn bị đi lãnh tiền nhá:D
Em chưa già bằng bác đâu :D, năm 90 em mới đủ tuổi đi lính. Năm 88 em đã được trường huy động ra đường Nguyễn Văn Trỗi vẫy cờ chào đón mấy chú bộ đội từ K trở về rồi.