Đợi cuối tuần này có thêm vài chuột bạch thử thuốc đau khớp và cơ em sẽ mua dùm cho CNL, tạo phước.
Thuốc này có nguồn từ Đức Trọng (Tùng Nghĩa) của người Tày. Em nhai chẳng thấy gì ngoài vị quế!
Đã có 4 người tràn dịch khớp gối đã hết sau khi uống 50k-100k (5-10 ngày), trong số đó có 1 đứa em bên vợ bị tràn dịch khớp gối đã hết 4 năm nay.
CNL có 1 chuột bạch (và em) uống đỡ đau nhức cơ, khớp; em thì hết hẳn, chưa có cập nhật từ oser là giảm được bao nhiêu %. Em mua cho má của ông tài xế xe (em hay về hàng tuần) má ổng bẩu là tốt, đã giảm đau cơ, khớp.
Em chỉ uống có 5 ngày vì sợ họ pha thuốc tây, méo tin thằng nào con nào hết, nhưng sau 2 ngày đỡ hẳn 80%, 5 ngày thì hết hẳn. Thật vô lý.
Hôm nay em làm chuột bạch thuốc tê tay chân, cũng từ người dân tộc Tày, vì tin tưởng thuốc đau nhức xương nên liều mạng uống thuốc tê chân tay 5 ngày

Thực ra thằng em kế bên nhà đã uống rồi (ở quê, vườn mít 10 tháng tuổi mà anh
@judo chụp hôm rồi), nó bị chèn ép động mạch hay tĩnh mạch gì đó ở cổ tay dẫn đến tê bàn tay, bác sỹ chợ Rẩy bẩu phải mổ, nó uống 2 liều rồi hết, giờ cũng quay máy dầu tưới rẫy bình thường.
Đôi khi thuốc kế bên ta mà không biết.