Lại được theo dõi phóng-ký sự của bác Tuấn.
Nói thật với bác là do công việc em đi về Long Hải, Vũng Tàu thường xuyên nhưng khi đọc bài viết của bác về nơi này em vẫn bị lôi cuốn. Thôi bác Tuấn làm thêm nghề viết phóng-ký sự du lịch khắp các miền, lập website, in sách thể loại tourist guidebook chắc sẽ thành công.
Em gởi đường link về chuyến xuyên Việt của bác cho bạn bè, ai cũng đánh giá rất cao đó.
Đợi bác tiếp...
Nói thật với bác là do công việc em đi về Long Hải, Vũng Tàu thường xuyên nhưng khi đọc bài viết của bác về nơi này em vẫn bị lôi cuốn. Thôi bác Tuấn làm thêm nghề viết phóng-ký sự du lịch khắp các miền, lập website, in sách thể loại tourist guidebook chắc sẽ thành công.
Em gởi đường link về chuyến xuyên Việt của bác cho bạn bè, ai cũng đánh giá rất cao đó.
Đợi bác tiếp...
pigeon nói:Mấy con ốc bắt ghế đó xử lý sao bác ơi?do le tuan nói:.....
....
Lâu quá không thấy chuyên gia du lịch đăng bài...
Thật ra chiều cao các pát sắt khoảng 2cm, mình cắt vài miếng carton, khoét rãnh ở giữa vừa vặn pát rồi tròng vào để tạo độ dốc, sau đó dùng mấy cái áo thun cũ lót thêm cho khỏi cấn. Khi hoàn thành vẫn còn "mô" thấp nhưng nằm không bị cấn nữa... (mình đã nằm thử trước khi bàn giao công trình...
P/S: Hôm rồi có gặp bác Boeing cùng Vợ 2 của của bác trên Gara bác Tấn ở Bình Dương... Lại còn được bác Boeing bao ăn bánh bèo bì nữa chứ...
Last edited by a moderator:
Đói bụng rồi, ngừng ở Đức Khải ăn sáng… Một tô 30K, sạch sẽ ngon miệng…
Thư giản tí cho đỡ cuồng chân tay… Suốt một tiếng thay vỏ mình vẫn nổ máy để mở máy lạnh vì trời tối, không thể để bọn trẻ xuống xe được…
Bác Nguyensg vừa đt nhắc nhở vỏ mới đưa tốt hơn vỏ sơ cua, nên thay luôn cho chắc ăn. Cạnh cây xăng có tiệm vá vỏ, thôi thì cứ theo ý “khổ chủ” vậy…
Thoáng chốc đã tới ngã ba Hàm Tân với đặc điểm là bồn hoa lớn hình tam giác, háo hức rẽ phải theo cung đường mới… Quốc Lộ 55…
Xe lần lượt qua các xã Tân Nghĩa, Tân Hà, Tân Xuân, Tân An, Tân Thiện… đường nhỏ hao hao đường ngang Ma Lâm đoạn gần tới Phan Thiết, có điều ở đây không thấy bóng dáng người dân tộc và có vẻ văn minh hơn…
Đoạn qua Tân An đường xá đẹp hơn hẵn… mang tên Thống Nhất… với tiệm cơn Trung Hoa nổi tiếng…(mình cũng chưa ăn thử…)
…qua 2 bùng binh khổng lồ…
nhưng vào tới TX LaGi thì đường bé lại…
rẽ phải qua cầu Tân Lý… cạn trơ đáy…
Bắt đầu khung cảnh nhà quê rồi đây…hôm nay nghỉ lễ, bọn mình đi đá banh…, trò làm hậu vệ nhé…
thấp thoáng xa xa bảng hướng dẫn vào Resort…
Thư giản tí cho đỡ cuồng chân tay… Suốt một tiếng thay vỏ mình vẫn nổ máy để mở máy lạnh vì trời tối, không thể để bọn trẻ xuống xe được…
Bác Nguyensg vừa đt nhắc nhở vỏ mới đưa tốt hơn vỏ sơ cua, nên thay luôn cho chắc ăn. Cạnh cây xăng có tiệm vá vỏ, thôi thì cứ theo ý “khổ chủ” vậy…
Thoáng chốc đã tới ngã ba Hàm Tân với đặc điểm là bồn hoa lớn hình tam giác, háo hức rẽ phải theo cung đường mới… Quốc Lộ 55…
Xe lần lượt qua các xã Tân Nghĩa, Tân Hà, Tân Xuân, Tân An, Tân Thiện… đường nhỏ hao hao đường ngang Ma Lâm đoạn gần tới Phan Thiết, có điều ở đây không thấy bóng dáng người dân tộc và có vẻ văn minh hơn…
Đoạn qua Tân An đường xá đẹp hơn hẵn… mang tên Thống Nhất… với tiệm cơn Trung Hoa nổi tiếng…(mình cũng chưa ăn thử…)
…qua 2 bùng binh khổng lồ…
nhưng vào tới TX LaGi thì đường bé lại…
rẽ phải qua cầu Tân Lý… cạn trơ đáy…
Bắt đầu khung cảnh nhà quê rồi đây…hôm nay nghỉ lễ, bọn mình đi đá banh…, trò làm hậu vệ nhé…
thấp thoáng xa xa bảng hướng dẫn vào Resort…
Hihi...con v2 của em nó vừa theo Accordfan về Nha Trang rồi, em thì ôm con Pre đỏ của chả nên đang bắt đầu rón rén qua đây học hỏi các bác đây nèdo le tuan nói:......
P/S: Hôm rồi có gặp bác Boeing cùng Vợ 2 của của bác trên Gara bác Tấn ở Bình Dương... Lại còn được bác Boeing bao ăn bánh bèo bì nữa chứ...
tihi nói:Em cũng nể bác Tuấn thiệt. Bác đi 1 vòng Xuyên Việt về, rồi đi tiếp Lagi mà em chưa chở vợ con đi được đến Vũng Tàu. Cày cuốc mấy tháng nay chưa đi đâu chơi được nhìn cả nhà bác đi chơi mà em thèm quá.
Nói nhỏ bác đừng la lớn, trước khi đi Long Hải có lở dại đu theo mấy "Con nghiện... Accord" làm một chuyến du hí Vĩnh Long, bác quởn quởn xem chơi...
http://www.otosaigon.com/...8AN-m2756194-p149.aspx