Hạng D
16/5/09
1.439
212
63
Chắc liếc qua cái tựa thì ai cũng phì cười… Tưởng “Paris” thì còn có chuyện để nói, chứ La Gi thì có “lạ gì”???

Mình đã lướt ngang qua Thị xã này tổng cộng 3 lần trên tuyến Bình Châu - Hồ Cốc ra Hàm Thuận Nam - Phan Thiết…nhưng chưa một lần dừng chân.

Những lần khác ngang qua ngã ba Hàm Tân dẫn vào La Gi (hay còn gọi là ngã ba 46 vì còn cách Phan Thiết 46km) mình đều “liếc mắt đưa tình” thầm hứa sẽ một lần khám phá con đường này…

Và ngày đó đã tới … Dịp Lễ Quốc Khánh năm nay tuy có 3 ngày nghỉ nhưng bà xã hạ lệnh: chỉ đi gần thôi trong bán kính 200km… (do mới đi Xuyên Việt về…, còn dành sức để bọn trẻ khai giảng nữa) Đành phải rút tên chuyến đi Nha Trang với Previa Club… Đường đi Vũng Tàu thì xấu và kẹt… quanh đi quẩn lại chỉ còn Mũi Né là phù hợp nhất… nhưng khu vực Hàm Tiến ngày Lễ thì đông kinh dị còn gì là thư giản??? Phòng ốc thì đã full từ mấy tháng trước… Theo thông tin trên báo sẽ có khảng 35.000 lượt người đổ về Mũi Né dịp Quốc Khánh…

Thế nên mình quyết định sẽ nghỉ Lễ tại gia. Hồ bơi trong khu căn hộ mình đã khai trương mấy tháng nay thì ta về ta tắm ao ta là thượng sách…

Sáng Chủ nhật cafe xong bổng dưng cơn ghiền ập tới, hội ý nhanh với bà xã xong mình quyết định mần một chuyến tắm biển Long Hải trước Lễ một tuần cho qua cơn vật vã … sẵn tiện khám phá kỹ vùng đất hoang sơ này mà mình vẫn hay bỏ quên trong những lần trực chỉ Vũng Tàu…

Khởi hành trễ lúc 8g nên QL 51 thông thoáng, dễ chạy…đường đi cũng không xấu lắm…
sieuthiNHANH2011090624836mdewngm1yt486981.jpeg



Lỡ mang tiếng khám phá nên mình trực chỉ thị trấn Long Hải, lướt qua Dinh Cô và Mộ Cô rồi đến Đèo Nước Ngọt… KDL Đèo Nước Ngọt chỉ phục vụ thức ăn cho đoàn đã đăng ký, không mặn mà với khách lẽ (mà nhà mình thì lại không chuẩn bị thức ăn từ trước do đi đột xuất...). Vé vào bãi là 40K cho người lớn và 20K cho trẻ em… Cô quản lý tốt bụng hướng dẫn mình chạy thêm tí nữa sẽ đến KDL Thùy Dương (mắc nhất), sau đó là Hải Dương sẽ rẻ hơn và Kawasami (không biết có chính xác không nữa, nghe cứ như là Kỳ Quá Xá Kỳ vậy…)

Đến KDL thùy Dương tắp vào, BV thông báo: giá vé vào bãi là 70K/người, trên 6t mua vé như NL, thêm 10K gởi xe… ái chà, chưa sơ múi gì phải xùy trước gần 300K rồi… thôi kệ, khởi hành trễ mà kén cá chọn canh nữa thì hết giờ trong lúc bọn trẻ thấy biển thì như cá gặp nước… chơi luôn… tìm bóng mát cho vợ 2 trước đã…
sieuthiNHANH2011090624836m2eyzmqxng922350.jpeg



Hôm nay biển vắng tha hồ vùng vẫy, có điều sóng lớn quá. Chắc mọi người dồn sức cho ngày Lễ, thầm khen mình khéo chọn thời điểm…
sieuthiNHANH2011090624836n2rky2q3ow484024.jpeg



Không những vé vào cổng mắc mà các chi phí khác cũng không hề “thua chị kém em”: cơm dĩa 60K, mực một nắng: 375K/0.5kg, Lẫu hải sản 330K (không kèm bún)… Làm một cái Lẫu và 2 dĩa bún (35K/dĩa) hết đúng 400K… tắm nước ngọt chỉ được 1 lần duy nhất, lần thứ hai phải móc bọc…

Tắm biển đã rồi mon men qua khu vực Hồ bơi, nước còn xanh hơn ly rau má. Có bảng thông báo: hồ đang thay nước… cha mẹ ơi, tới mức này mới chịu thay sao? Bảng giá cũng cạnh tranh không kém: 60K/nhớn; 40K/nhỏ… (may là đang thay nước…nên thoát nạn, bọn trẻ cũng không kêu gào được...)

Tắm táp tập 2 xong mình rời Thùy Dương, tà tà theo tỉnh lộ 44 ven biển đến KDL Hải Dương. Đây là bãi tắm bình dân nên giá vé cũng mềm: 100K cho toàn đội hình… có điều không sạch sẽ bằng Thùy Dương… tham quan một tí rồi lại tiếp tục lên đường…

Cuối cùng là Kawasami, giá còn bèo hơn nữa: người lớn 20K, trẻ em miễn phí… tuy nhiên bãi biển có vè lài và ít sóng hơn bên Thùy Dương…, khuôn viên lại sạch sẽ hơn Hải Dương…, giá cả thức ăn cũng không chát lắm… hẹn lần sau nhé…

Rời Phước Hải lúc 5g chiều, do đi về đều trái giờ nên rất thong dong…đường xá vắng vẽ… tận hưỡng một ngày nghỉ nhẹ nhàng…

Sao “kỳ quá xá kỳ” vậy ta? Tựa là La Gi mà chỉ toàn viết về Long Hải & Phước Hải là sao cà???
Đón xem hồi sau sẽ rõ…
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/6/11
1.492
66.375
113
Hehe khoái bác Tuấn kể chuyện du lịch. Ngồi nghe thôi mà thấy giống như bác cho đi ké vậy. Bữa trước đã "đi ké" bác tour xuyên Việt rồi. Tiếp đi bác!
 
Hạng D
16/5/09
1.439
212
63
ycleptlam nói:
Hehe khoái bác Tuấn kể chuyện du lịch. Ngồi nghe thôi mà thấy giống như bác cho đi ké vậy. Bữa trước đã "đi ké" bác tour xuyên Việt rồi. Tiếp đi bác!

Cám ơn bác, nghỉ Lễ về có chút chuyện làm quà í mà...

Tiếp tục hén...

Đã hứa với lòng là Lễ này ở nhà mà mỗi khi lên mạng lại thấy các bác rủ rê nhau du hí nên càng nôn nao… Bác HUNG BK còn ác hơn nữa với bài “Đi đâu dịp Lễ 2/9” làm mình thêm ngứa ngáy “tay-chân-miệng”…

Lén bà xã phone hỏi thăm hết khu vực Hàm Tiến rồi lại Hòn Rơm… toàn bộ hết phòng… Hàm Thuận Nam cũng rứa… La Gi thì sao nhỉ? niềm mơ ước của ruồi đây mà… alô… Resort Ba Thật nghe ạ…

May quá, chỉ còn phòng ngày 3/9… 800K không bao gồm ăn sáng… cạnh đó KS La Gi thì 700K kèm ăn sáng (1 tô 1 ly)… thôi thì ở Resort cho sang vậy… chuẩn bị khoác ba lô lên đường thôi…

Chuyến Xuyên Việt kỳ rồi mình có dự tính cải tiến chiếc MPV thành căn phòng di động nhưng vì sợ lang thang dài ngày sẽ bất tiện (và dơ dáy nữa chứ…), nhân tiện lần đi ngắn ngày này thì còn chờ gì mà không biến ước mơ thành hiện thực… tụi nhỏ thì ngày càng lớn, diện tích “đất đai” thì có hạn…sau khi cải tạo cũng chỉ khoảng 1.45m * 1.45m… sau này tụi nó nhổ giò thì không còn cơ hội thí nghiệm nữa… Thật ra 2 nhóc của mình cũng khoái nằm sàn lắm…Trẻ con mà, hể thấy gì “mới lạ” là thích (giống bố y như đúc…)

Nguyên bản…
sieuthiNHANH2011090624836yzmwywfiow894328.jpeg




Trước tiên là tháo băng giữa ra…, lau sạch sẽ nội thất bằng nước lau sàn để sát trùng và có mùi thơm nhè nhẹ…
sieuthiNHANH2011090624836ntlkmwu3mm580700.jpeg




Sau đó trải một lớt carton cách nhiệt…
sieuthiNHANH2011090624836mjcwotg3zm512593.jpeg




Tiếp theo là lớp nệm mỏng và trên cùng phủ mền dày cho êm ái…
sieuthiNHANH2011090624836y2e3n2i2nw523158.jpeg




Thêm gối nằm, chỉ còn thiếu gối ôm và mền đắp nữa là đủ bộ…
sieuthiNHANH2011090624836mgmynmi4zt537654.jpeg




Không quên bố trí trên kệ treo tường đồ ăn thức uống để nhâm nhi dọc đường…
sieuthiNHANH2011090624836owu1mdu4nj557735.jpeg




Chống chói thì mình mua 3 tấm che nắng kính lái dán hai bên hông và cửa sau…Thế là có ngay một căn phòng di động rồi…
sieuthiNHANH2011090624836nthhyjqzmw616217.jpeg




Chuẩn bị hành lý thôi… bọn trẻ háo hức lắm rồi…cứ mong cho mau sáng để còn được nằm trong “tổ ấm”…”chừng nào khởi hành Ba?” “cứ ngủ thẳng giấc, khi nào Ba dậy thì mình đi…”
 
Hạng C
23/1/06
618
20.390
93
51
Em rất thích đọc các post của bác Do Le Tuan. Cám ơn bác nhiều! Một gia đình VN hạnh phúc kiểu mẫu là đây chứ đây!
 
Hạng D
16/5/09
1.439
212
63
Như mọi khi, trước những chuyến đi xa, mình thường thức giấc sớm. Hôm nay thì đúng 1g sáng, hành lý đã đóng gói xong từ tối qua, việc còn lại chỉ việc soạn thức ăn, bỏ đá vào thùng, chuẩn bị café sáng cũng như mang theo nhâm nhi dọc đường…sau đó là đánh thức bà xã dậy...
sieuthiNHANH2011090624836nwqzmjk5ow547882.jpeg




Đúng 3g khởi hành (quá sớm cho cung đường chưa đầy 200km)… dẫu biết rằng lên đường sau Lễ một ngày sẽ không kẹt xe nhưng cứ đi sớm cho chắc ăn… Xe vừa tới trạm thu phí An Sương – An Lạc (mình ở Q. Bình Tân), khi mà bọn trẻ còn nôn nao với “căn phòng” mới chưa ngủ tiếp được thì nghe có tiếng lạc xạc phía bánh sau bên phụ. Ngừng lại rọi đèn pin kiểm tra cũng không phát hiện gì, tiếp tục bon bon qua cầu vượt An Sương bổng nghe xe lạng hẵn, thôi rồi đích thị là bể bánh… y như rằng… nặng à nhe, mâm sắt cà sát luôn xuống mặt đường đúng nghĩa “flat-tire”… Bạn có thể tin rằng mình vừa đổi bánh trước bên tài ra bánh sau bên phụ mới chiều qua không??? Lý do là chiếc vỏ này (cùng với chiếc vỏ đã nứt trong chuyến Xuyên Việt) đều sx năm 2005 từ đời chủ trước để lại.
sieuthiNHANH2011090624836n2i4m2nmmg581834.jpeg




Vì mân xe sà sát đất nên không thể nào kê con đội đúng vị trí được. Ở vị trí khác thì chỉ nâng được thân xe chứ bánh vẫn nằm nguyên như cũ…., phải tìm gạch chêm rồi rút đội hai ba lần thật oãi… những cơn gió lạnh không ngăn nỗi giọt mồ hôi ướt đẫm chiếc áo thun… Phải có đội cá sấu hoặc đội lớn hơn mới thay được bánh…
Đêm hôm khuya khoắt, xe lại dừng ngay đoạn giữa 2 cột đèn đường nên trời đất tối tăm mù mịt, cửa hàng bán vỏ xe gần đó thì đóng cửa sắt chỉ còn lớp hàng rào lưới B40 bên trong chứa những vỏ xe cũ, gọi mãi chỉ có anh bảo vệ nhưng không hỗ trợ được gì vì anh không giữ chìa khóa (chỉ ngủ ngoài sân…) Cũng may có một anh xe ôm tới giúp sức. Mình nhờ anh ta chạy kiếm thợ mang con đội lại nhưng bất thành vì thợ hầu hết đều ngủ li bì sau chầu nhậu Lễ… có chổ đồng ý cho mượn (có thế chấp) chứ không chịu đi tháo bánh … cuối cùng thì bà xã mình phải leo lên xe ôm chạy ngược chiều về ngã 4 An Sương thế chân con đội hết 1tr., mang về để hai anh em hì hục tháo bánh…
sieuthiNHANH2011090624836nzm3ytrlmd646048.jpeg





ô hô ai tai… thế này thì còn cơm cháo gì được nữa… (không biết sao bị nặng vậy ta?)… vết cắt rất ngọt… bị phía trong nên hèn gì mình không phát hiện được… cũng may là còn trong TP HCM chứ gặp kiểu này mà trên đường HCM chỉ có nước khóc tiếng Mán…
sieuthiNHANH2011090624836yjq3ytjmmt599194.jpeg




Lay hoay mất hết đúng 1g đồng hồ. Bồi dưỡng anh xe ôm 100K, tiền thuê con đội là 20K. Nhưng chẳng lẽ đi đường trường mà không có bánh dự phòng trong khi xe chỉ có 2 vỏ trước là mới? Phải cầu cứu bác Nguyensg (là Hội Phó Previa Club) vì mình biết bác í vừa lên mâm vỏ nên dư 4 cái ở nhà (ngay cả vỏ sơ cua trên xe mình cũng là của bác í). Thật là ngại khi gọi làm phiền lúc 4g15 sáng nhưng bác Nguyensg hết sức nhiệt tình… thế là mình quay đầu xe về khu Đệ Nhất KS nhận thêm bánh dự phòng… cám ơn bác Nguyensg rất nhiều…
sieuthiNHANH2011090624836ogq1zwi4zd512283.jpeg




Tiếp tục cuộc hành trình.. Sao chuyến nào cũng gặp trắc trở ngày đầu tiên nhỉ??? hy vọng là “tiền hung hậu kiết” thôi… tuy trễ mất 1g nhưng đường xá vẫn còn vắng vẻ…
sieuthiNHANH2011090624836mmrhnzmzzd316326.jpeg




Ngã ba Dầu Giây, xéo bên kia đường, ngay cua quẹo từ Phan Thiết rẽ lên Đà Lạt, đập vào mắt mình là một chiếc xe tải lật ngang… sau này mình mới biết vừa xảy ra tức thời…
sieuthiNHANH2011090624836y2finjk3m2377229.jpeg




Có lẽ bác tài chạy hơi nhanh, lại ôm sát lề phải quá nên nhào xuống phần cỏ… và lật luôn… hy vọng không có thiệt hại nhân mạng…
sieuthiNHANH2011090624836ztvlmgfiyt439435.jpeg




Xe gắn máy đã bắt đầu đông dần lên… hướng ngược lại nhộn nhịp hơn nhiều… nhìn áo quần sặc sỡ là biết họ đang đi chơi Lễ chứ không phải trên đường về quê...
sieuthiNHANH2011090624836mze3zgrjow463204.jpeg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
2/12/08
1.358
17
38
pigeon nói:
do le tuan nói:
.....
sieuthiNHANH2011090624836ntlkmwu3mm580700.jpeg




....
Mấy con ốc bắt ghế đó xử lý sao bác ơi?
Dòng ghế này không bắt ốc bác ạ. Chỉ dùng gài bằng móc khóa thôi...xịn không? Nên tháo ráp dễ dàng cỡ chừng 2 nốt nhạc!
 
Hạng D
2/12/08
1.358
17
38
Tiếp tục cuộc hành trình.. Sao chuyến nào cũng gặp trắc trở ngày đầu tiên nhỉ??? hy vọng là “tiền hung hậu kiết” thôi… tuy trễ mất 1g nhưng đường xá vẫn còn vắng vẻ…
Chắc có lẽ bác thiếu thủ tục đầu tiên giống em: Đó là có thói quen khi chuẩn bị khởi hành đi xa đều thắp hương ông bà cầu mong thượng lộ bình an, đi đến nơi về đến chốn!
 
Hạng C
4/8/11
823
45
28
Thật ngưỡng mộ Bác Tuấn, ước gì em có cơ hội tháp tùng theo Bác để học hỏi kinh nghiệm.
080402cool_prv.gif