Hạng B1
22/4/15
69
65
18
Đúng là chiếc xe kỷ niệm. Xe rất đẹp và bác chủ cũng chăm sóc xe tốt quá. Phụ tùng bác nhập luôn từ Nga thì quá ok rồi.

Trước đây năm 2000 em cũng đã đi xem và tính lấy 1 em Lada 2107 màu trắng để lái sau khi thi xong bằng lái xe lúc đó nhưng vì sợ không có phụ tùng thay thế nên cuối cùng lại chọn mua 1 em Toyota Corolla đời 1990 cũ để chạy một thời gian.
May mắn là phụ tùng bên Nga vẫn còn nên việc bảo dưỡng bảo trì xe cũng đơn giản và an tâm a :). e sợ chế cháo lắm hehe.
 
Hạng B1
22/4/15
69
65
18
lúc trước ba mình cũng 1 thời sở hữu lada từ 1200, 1500, 2105 và e cuối cùng sở hữu là 2107, tuổi thơ gắn liền với lada. Tuổi thơ gắn liền với 2 từ lada, lâu lâu trời mưa được ba lấy xe chở đi học thì gọi là "oai như cóc" ở thời điểm ấy
cá nhân mình thích nhất 2107, vô lăng 4 chấu, cản trước sau inox, đồng hồ tua máy, đồng hồ nước, đồng hồ bình đầy đủ. 2 ghế trước cải tiến tựa lưng dài (không có gối đầu)
2105 chỉ thiếu mỗi đồng hồ tua máy. Em cũng thích 2107 vì cặp cản inox :D
 
Hạng B1
22/4/15
69
65
18
Nhắc kỷ niệm đọc lại thấy bồi hồi nhớ Ông Già mà nước mắt! Ngày xưa nhà còn chiếc Jeep lùn quân sự, suốt những năm sau 75 đến 80 nó nằm trong garage nhà không dám chạy, về sau có 1 lần ổng chở cả nhà đi VT, lúc đó mình chỉ là 1 cậu bé theo Cha làm nghề, sau này vì bị lừa mất hết tài sản mà bán garage bán luôn xe Ổng buồn mà bệnh mấy tháng. Mấy chục năm sau Ổng vẫn nhắc chiếc Jeep...
có những thứ gắn bó với mình mà ko bao giờ quên được anh ah :(
 
  • Like
Reactions: Tuấn Cali
Hạng B1
22/4/15
69
65
18
xe Lada chạy 41 nghìn bằng xe Đức chạy 100 nghìn cụ ạ .
cái này em thấy hơi quá vì chiếc 2105 trắng lúc trước của nhà em cũng chay hơn 100k km mà vẫn bon bon àh hehee :p