Hạng D
20/6/08
1.921
408
83
43
Vấn đề chuẩn bị thì cần những gì bác ladaniva1600 ơi. Em tạm thời chỉ biết có vậy:
- Nước uống: 1 thùng 10L cho cả đoàn và mỗi xe 1 pack 6 chai Lavie
- Nước có cồn cho buổi tối: có cần mua theo 1 (vài) két theo không hay mua tại chỗ hả bác.
- Đồ ăn nhẹ dự phòng:
- Đồ nghề sửa xe: xe em lúc nào cũng có
- Xẻng, cuốc, xà beng: Em có 1 xẻng và 1 xà beng
- Cáp kéo xe: cái này không có cũng phiền á
- ...
 
Hạng C
12/11/10
525
1
0
50
mig19farmer nói:
Vấn đề chuẩn bị thì cần những gì bác ladaniva1600 ơi. Em tạm thời chỉ biết có vậy:
- Nước uống: 1 thùng 10L cho cả đoàn và mỗi xe 1 pack 6 chai Lavie
- Nước có cồn cho buổi tối: có cần mua theo 1 (vài) két theo không hay mua tại chỗ hả bác.
- Đồ ăn nhẹ dự phòng:
- Đồ nghề sửa xe: xe em lúc nào cũng có
- Xẻng, cuốc, xà beng: Em có 1 xẻng và 1 xà beng
- Cáp kéo xe: cái này không có cũng phiền á
- ...
Mấy món liên quan đến sửa xe thì khỏi bàn, ai cũng phải có tối thiểu. Em hiện có:
  • 1 bộ đồ nghề mới mua đủ kìm, chìa khoá các cỡ.
  • Kích và đồ mở lốp. (nhưng lốp sơ cua của em nó tèo rồi, chỉ còn cái vành là dùng được thôi).
Đi gần rừng có "đồ chơi" sẽ lý thú hơn. Em có những món sau:
  • GPS + la bàn + bản đồ nếu tracking. Đi ô tô khi vào rừng không cần thiết lắm, chứ đi bộ xuyên rừng cái này vô cùng hữu ích. Mấy món này mình không làm nhiều đợt này do đi chơi nhẹ nhàng nhưng em luôn có GPS, bất kể đi đâu.
  • Đèn pin (lớn nhỏ). Loại lớn 4 pin đại có thể dùng soi thú ban đêm. Đèn pin đội đầu càng tốt nếu lỡ xe hỏng hóc ban đêm.
  • Ống nhòm: Em chỉ có 1 cái mini (monocular). Cái ống tele để em kiểm tra lại coi có đem vào SG hay không. Em có thể liên hệ mượn thêm. Ban ngày đi dọc đường trong rừng ngắm chim thú cũng hay lắm.
  • Máy ảnh + tripod (+ quay phim). Quay phim em có 1 cái cùi nhưng quay vẫn được. Máy ảnh thì vô tư. Chắc ai cũng có và đem theo.
  • Dao, rựa. Dù là con dao xếp đôi khi cũng vô cùng hữu ích khi có sự cố.
Thuốc men:
  • Bác nào cẩn thận sợ sốt rét thì mua thuốc ngừa (khu này theo em không cần nhưng cẩn thận vẫn hơn). Em cũng có thể hỏi trên đó rồi T.7 lên tới nơi uống cũng vừa. Có điều phải biết bao nhiêu người để mà đặt mua. 1-2 nghìn/viên gì đó. Nếu mua thuốc ngừa sốt rét để uống các bác đừng dùng Fansidar vì nó nặng (1 viên to ngừa 30 ngày luôn) và có người uống vào buồn ngủ. Các bác có thể dùng chloroquine, mefloquine. Mua loại viên nhỏ xíu, uống 1 viên trước khi đi và 1 viên sau khi về + đi bao nhiêu ngày uống bấy nhiêu viên. Loại này dư lượng thuốc trong người thấp, không hại.
  • Các loại thuốc bôi chống muỗi dĩn lúc chập choạng tối. Em rất ít dùng vì thuộc loại bụi đời rồi. hehe. Soffel hay gì đó cũng được.
  • DEP để chống vắt nếu xuống đi bộ trong rừng. Cái này em sẽ hỏi mua giùm các bác. Cũng đâu 2-3 nghìn/lọ. Là loại thuốc trị ghẻ ngày xưa đó. Nếu dùng DEP mình lại cần đi giày + vớ chống vắt. Các bác chắc không có vớ chống vắt thì dùng loại giày thường/bata nha, đừng đi giày tây. Khi đi bộ vào rừng bôi DEP xung quanh giày cũng được. Tuy nhiên vắt cũng không có bao nhiêu nếu mình không đi sâu vào rừng. DEP thì hình như chợ Dân Sinh cũng có. Tinh thần là mình đi chơi nhẹ nhàng nên vụ vắt này không có gì quan trọng lắm, chỉ là phòng xa.
  • Những thứ thuốc chung khác: say xe (nếu có người đi bị), dầu gió, cảm cúm, đau bụng...Những thứ này em ít quan tâm.Vả lại mình ở cũng ngay khi dân cư. Mấy thứ thuốc linh tinh này hầu như chỗ nào cũng có.
Đồ ăn:
  • Nước uống nên luôn có trong xe.
  • Cafe (em nghiện cái này), đi ngắn ngày đem instant coffee thôi. Sáng ra quán ven đường uống ok.
  • Đồ ăn nhẹ dọc đường (bánh kẹo...)
  • Rượu bia: Em yếu món này nên không dám tư vấn. Bia thì mua trước cũng được, lên đó cũng có. Để em coi có chạy qua http://www.vodka-ua.vn/ của bác manhodessa kiếm chai vodka cho các bác được không đồng thời ủng hộ bác cái vụ giúp đỡ anh em mình! Hehe. Em uống rất ít vì cơ địa không cho phép. Vui là chính.
Tạm thời em biết như vậy. Nhớ gì em sẽ cập nhật thêm.
 
Last edited by a moderator:
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.802
604
113
Em chính thức không tham gia với các bác được nên cũng tiếc. Xe ladaniva1600 để sửa tốt rồi đi chuyến sau vậy. Nhưng các bác tính xuất phát ở đâu và như thế nào? vì nếu được thì tham gia với các bác ngày đầu để biết nhau, mình sẽ đi bằng sedan. Cây kéo xe mình sẽ mang cho mấy bác mượn nhưng còn thiếu 2 maní.
 
Hạng D
20/6/08
1.921
408
83
43
sjw nói:
Em chính thức không tham gia với các bác được nên cũng tiếc. Xe ladaniva1600 để sửa tốt rồi đi chuyến sau vậy. Nhưng các bác tính xuất phát ở đâu và như thế nào? vì nếu được thì tham gia với các bác ngày đầu để biết nhau, mình sẽ đi bằng sedan. Cây kéo xe mình sẽ mang cho mấy bác mượn nhưng còn thiếu 2 maní.

Híc, buồn quá vậy. Bác cố gắng tham gia cùng cho vui đi. Chắc sẽ xuất phát từ chỗ gara Hai Sơn đó bác. Vụ kéo xe thì em cũng chưa biết phải dùng thế nào nữa, bác có gì cho em bọn em mượn cái đó bác nhá, hôm đó có gì bác đi cùng để tập huấn cho anh em cách sử dụng luôn.
 
Hạng B2
15/8/10
376
4
0
T7 này em lại quay về đảo, KS không cho nghỉ bực thật.
Hôm nay tranh thủ đi thăm vợ, tới nơi tan hoang cả đám, bác thợ chỉ cho xem phần mấy bị làm lại và có thay 1 cái rãnh, xót xa, táp lô thì rời ra luôn.
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

 
Pit-tông hở bạc nên đen thui, cả 4 cái luôn.
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

 
Tan hoang trái tim vợ em
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

 
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

Đây là lớp mới nạy và lớp đã bị rỉ ngay cánh cửa xe
 
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

 
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)

 
Các bác biết chỗ nào làm lại cái logo này không? hay mình tự làm cho đẹp các bác nhỉ?
Lada Niva - Russian Range Rover (Phần 2)
 
Hạng D
20/6/08
1.921
408
83
43
Bác ladaniva1600 kinh nghiệm đi rừng ngon quá. Để em về lo chuẩn bị thêm đồ mới được.
GPS thì em chỉ có cái phone LG GT505 với Google map thôi (GPS receiver độc lập, không phải A-GPS). Nhưng cái giống Google map này bản đồ ít cập nhật đường rừng lắm, em lên rừng trên Tây Ninh toàn chỉ thấy một màu xanh lè. Tuy nhiên em sẽ cứ load nguyên cái bản đồ khu vực đó xuống máy để hôm đó có gì xài xem sao, trong rừng chắc không có sóng 3G hay GPRS mà cập nhật bản đồ rồi.
 
sjw
Chi Hội Phó FFC
4/8/10
2.802
604
113
mig19farmer nói:
sjw nói:
Em chính thức không tham gia với các bác được nên cũng tiếc. Xe ladaniva1600 để sửa tốt rồi đi chuyến sau vậy. Nhưng các bác tính xuất phát ở đâu và như thế nào? vì nếu được thì tham gia với các bác ngày đầu để biết nhau, mình sẽ đi bằng sedan. Cây kéo xe mình sẽ mang cho mấy bác mượn nhưng còn thiếu 2 maní.

Híc, buồn quá vậy. Bác cố gắng tham gia cùng cho vui đi. Chắc sẽ xuất phát từ chỗ gara Hai Sơn đó bác. Vụ kéo xe thì em cũng chưa biết phải dùng thế nào nữa, bác có gì cho em bọn em mượn cái đó bác nhá, hôm đó có gì bác đi cùng để tập huấn cho anh em cách sử dụng luôn.
Bác cho em cái địa chỉ và thời gian xuất phát, em sẽ tới. Khi xe hư, nếu muốn kéo mình phải dùng cây kéo xe thì công an nó không phạt mình được. Cáp mềm chỉ dùng kéo nhau khi lầy lội thôi. Em thấy bác Haminh nếu đi 1 ngày thì em có thể đi chung với bác í rồi chiều về.
 
Hạng D
20/6/08
1.921
408
83
43
sjw nói:
Bác cho em cái địa chỉ và thời gian xuất phát, em sẽ tới. Khi xe hư, nếu muốn kéo mình phải dùng cây kéo xe thì công an nó không phạt mình được. Cáp mềm chỉ dùng kéo nhau khi lầy lội thôi. Em thấy bác Haminh nếu đi 1 ngày thì em có thể đi chung với bác í rồi chiều về.
 
Để nhà em gạ gẫm nhà bác haminh cho. Càng đông càng vui, xuất phát cho nó hào hứng, he he.
@bác sjw: em còn chưa biết mặt mũi cái cây kéo xe thế nào, em cứ tưởng xe chết thì kéo bằng cái gì cũng được. May quá.
@bác ladaniva1600: Em nghĩ bác nên đi mua cái lốp sơ cua luôn đi nếu vành sơ cua còn tốt vì em sợ nếu có thủng lốp thì cũng rất khó dùng lẫn bánh sơ cua của nhau do hiện giờ chúng ta chưa chuẩn hóa kiểu lốp
16.gif
.
 
Hạng C
12/11/10
525
1
0
50
mig19farmer nói:
Bác ladaniva1600 kinh nghiệm đi rừng ngon quá. Để em về lo chuẩn bị thêm đồ mới được.
GPS thì em chỉ có cái phone LG GT505 với Google map thôi (GPS receiver độc lập, không phải A-GPS). Nhưng cái giống Google map này bản đồ ít cập nhật đường rừng lắm, em lên rừng trên Tây Ninh toàn chỉ thấy một màu xanh lè. Tuy nhiên em sẽ cứ load nguyên cái bản đồ khu vực đó xuống máy để hôm đó có gì xài xem sao, trong rừng chắc không có sóng 3G hay GPRS mà cập nhật bản đồ rồi.
Em ngày xưa đi rừng nhiều nên dùng toàn GPS cầm tay Garmin. Gần đây tìm được phần mềm tự làm bản đồ nạp vào GPS. Thường đi khu nào mình tự làm bản đồ khu đó. Vì đi rừng nên chủ yếu có các thông tin cơ bản như: sông suối, độ cao, đường mòn, trạm kiểm lâm, UBND xã, huyện... Dùng GPS dạng chơi thì quan trọng nhất là bản đồ nền. Bác thử ngâm cứu coi đt bác dùng được phần mềm của Vietmap không. Cái bất tiện nhất của mấy ứng dụng GPS chạy trên đt là mình không tự làm bản đồ được thôi.
 
3G bác an tâm. Ngay nhà khách Bà Hào đó hồi em đi công tác tháng 5 dùng laptop vào internet bằng 3G thoải mái. Chỉ có vào Trung Ương Cục thì mất 3G, chỉ còn điện thoại thôi.
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
12/11/10
525
1
0
50
mig19farmer nói:
sjw nói:
Bác cho em cái địa chỉ và thời gian xuất phát, em sẽ tới. Khi xe hư, nếu muốn kéo mình phải dùng cây kéo xe thì công an nó không phạt mình được. Cáp mềm chỉ dùng kéo nhau khi lầy lội thôi. Em thấy bác Haminh nếu đi 1 ngày thì em có thể đi chung với bác í rồi chiều về.

Để nhà em gạ gẫm nhà bác haminh cho. Càng đông càng vui, xuất phát cho nó hào hứng, he he.
@bác sjw: em còn chưa biết mặt mũi cái cây kéo xe thế nào, em cứ tưởng xe chết thì kéo bằng cái gì cũng được. May quá.
@bác ladaniva1600: Em nghĩ bác nên đi mua cái lốp sơ cua luôn đi nếu vành sơ cua còn tốt vì em sợ nếu có thủng lốp thì cũng rất khó dùng lẫn bánh sơ cua của nhau do hiện giờ chúng ta chưa chuẩn hóa kiểu lốp
16.gif
.
Lốp sơ cua em đã hỏi luôn bác Phương trên Hai Sơn rồi nhưng bác ấy bảo mua thì bác ấy lắp vào hộ thôi chứ bác ấy không mua hộ đâu. Các bác biết chỗ nào gần gara Hai Sơn cho em biết cái em chạy qua mua rồi nhờ họ chở thẳng xuống cho bác Phương cho bác ấy thay hộ. Chứ chở từ Sài Gòn lên thì mệt mà chả đáng gì!