ducreddoor nói:
em thấy bộ vỏ xe bác sao sao ấy, nếu ko chơi GoodRich thì mình chơi Yokohama đi bác, đã NIVA không thể vượt cạn thì buồn lắm.
Dạ bác tinh mắt quá. Bộ vỏ (lốp) xe nhà em là lốp xe...tải, 12 lớp bố (12PR) và chỉ số giống trên cà vẹt là 6.00-16. Bộ lốp này khá to khiến gần cạ vào chắn bùn, nom rất có chất xe...tải (tất nhiên roài), rất cứng nên các yếu tố về handling, độ ồn... gì gì đó của các bác hay quan tâm với em là một vấn đề vô cùng xa xỉ. Tuy nhiên vấn đề là là bộ vỏ này rất mới (chắc chủ cũ mới thay chưa lâu) nên em thấy bỏ đi thì phí của quá. Hơn nữa em cũng mới lái chưa lâu nên thôi cứ để chạy đến lúc em thành thạo thì sành điệu sau.
PS: Về vấn đề lốp xịn để vượt cạn thì thật ra em lái đường phố còn chưa thạo nên chỉ chui vào một chỗ đạt tiêu chuẩn ...không có đường (tức là OFF ROAD roài, phải không ạ, hé hé) để chụp ảnh lên trêu các bác trên này thôi ạ. Từ giờ đến lúc em leo đèo lội bùn bám càng các bác chuyên off road được chắc còn phải mất một thời gian dài nữa ạ, hi hi.