VIP CARD MEMBER
7/5/09
210
2
18
45
Báo cáo e đã về tới thành phố an toàn. Hôm nay đoàn đông vui quá! Có thêm trải nghiệm của đoạn đường mật độ giao thông cao nhất VN và cách vượt qua nỗi sợ hãi khi chứng kiến tai nạn… Những lúc đó các lady chỉ nên nhìn thẳng hoặc nheo mắt đủ thấy mờ mờ để vượt qua mà không làm ảnh hưởng tâm lý.
Và một lần nữa thay mặt các lady cám ơn sự nhiệt tình của bác PhD và các phụ xe nhiều nhiều nhé!
Đợi hình ảnh tường thuật của các bác!
 
Hạng D
27/4/09
3.145
70
48
13
Bữa nay vui lắm , lần đầu tiên ăn cá sấu và đà điểu luôn .
Cũng lần lần đầu tiên thấy người cưỡi đà điểu té lên té xuống như thế .. ( oái ) Trò chơi nguy hiểm quá )
Cảm ơn về sự nhiệt tình hái trộm Bắp về luộc của hi arch và kiến con . .. Mà cũng không ai ăn nổi .. trừ hi-arch .
Đặc biệt cảm ơn bác " tiến sỹ PHD" đã nhiệt tình làm hoa tiêu giúp đoàn đi và về an toàn .
Sẽ có off xa lần 3 nữa nhé .. Hẹn gặp các bác .
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
Thể theo mong mỏi của các bác em post ít hình ạ, bác PhD nhớ show hình nhé

#1 Jennyho, Vân Nguyễn, hocap trước nhà bác hocap

dsc0227id.jpg


Vì lái xe nên không chụp trên đường ạ. Nói chung là đường đi cũng dễ và cuối tuần nên không kẹt xe.

#2 Đến Vườn Xoài rồi, chị em trong thủ pose hình

dsc0229r.jpg


#3

dsc0230f.jpg
 
Hạng D
27/6/07
1.712
27
63
49
Middle of nowhere
www.facebook.com
#4 Cả đoàn chụp lưu niệm trước cổng VX, bác PhD bắn mọi lúc mọi nơi

dsc0233id.jpg


#5 Mẹ con Hana

dsc0238k.jpg


#6 Ai đi picnic mà như đi hội nghị thế lày

dsc0242ic.jpg
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
6/5/09
1.457
12
36
Hana cũng đã về nhà an toàn ạ.Rất vui vì cả nhà ta được 1 ngày cuối tuần vui vẽ và trở về Sài Gòn an toàn.Xin chân thành cám ơn các bác đã tham gia off Vườn Xoài hôn nay ạ.
Bác Hổ cáp A,B Bác PHD Bác Vân Nguyễn Bác Jenny Ho Bác Hi-Art A,B Bác Vanquan1013 Bác kingo A,B Bác Đổ HCM [/OL] Xin phép hẹn tiếp các bác trong lần off kế tiếp cũng trên tinh thần Lady dợt tay lái tiếp ạ.
033102flo_1_prv.gif