Hạng B2
8/3/14
200
470
63
Hôm qua đang từ quốc lộ 1 chuyển hướng vào đường cong dẫn vào cao tốc xong, mình tắt xi nhan rồi đi tiếp. Qua khỏi khúc ngoặc gấp bên phải mình bị một xxx quơ gậy chặn lại. Không lẽ lại bắt xi nhan đường cong nữa? Tấp vào lề, mình thấy tổ XXX đi 3 người, đã chặn lại 2 xe tải và 1 xe du lịch trước đó. Tính luôn xe mình là 4 xe cả thảy. Một XXX tiến đến làm việc với mình. Quả đúng là XXX bắt lỗi xi nhan đường cong, nhưng lần này nói lý do khác là phải bật xi nhan khi di chuyển từ đường nhỏ sang đường lớn. Mình chẳng thèm đợi xxx nói xong mà phang ngay luôn : các anh có biết thượng tá Trần Thanh Trà đã ra chỉ thị cấm phạt lỗi xi nhan đg cong k? Việc này trên báo đài, trên mạng, thông tin đầy ra đó mà sao các anh còn dám đứng đây phạt bậy? XXX đang làm việc với mình nghe xong bỏ đi 1 nước, không quay mặt lại (chắc là xấu hổ). Một XXX khác tiến lại (nhìn quân hàm là 1 vạch 3 sao) giải thích lung tung gì đó. Mình độp thẳng cánh luôn : tôi biết các anh bắt bậy mà tôi còn đứng đây nói chuyện như thế này là tốt cho các anh lắm đó. Nếu các anh vẫn cho là mình làm đúng thì tôi mở máy ghi âm lên nhé. XXX nghe vậy đuổi mình đi NGAY, Không thèm xem giấy tờ. Toàn bộ sự việc từ lúc dừng xe đến lúc đi tiếp chỉ trong khoảng 3 đến 4 phút.
Địa bàn đó thuộc đội Phú Lâm thì phải? Không lẽ XXX bây giờ đói quá hóa liều? Hay mấy bữa công nhân Pouyuen đình công các XXX phải trực làm nhiệm vụ nên bị thất thu nên bây giờ tìm cách gỡ gạc?
CHÁN !
 
Hạng F
16/3/14
5.635
9.171
113
Tụi này vẫn hay bắt lổi này chỗ đường dẫn Tân Tạo - Chợ Đệm.. và lỗi ngớ ngẩn như trên củ chi là cản trở giao thông khi dửng chờ đèn ngay vạch đi thẳng và rẽ trái.. đoạn chỗ mấy cây trứng cá!
 
Hạng D
4/12/14
1.912
94.847
113
54
Bác Ngot có mặt nhiều nơi ghê, chỗ nào bác cũng biết hết :)
 
Hạng D
24/3/15
1.637
2.425
113
Hôm qua đang từ quốc lộ 1 chuyển hướng vào đường cong dẫn vào cao tốc xong, mình tắt xi nhan rồi đi tiếp. Qua khỏi khúc ngoặc gấp bên phải mình bị một xxx quơ gậy chặn lại. Không lẽ lại bắt xi nhan đường cong nữa? Tấp vào lề, mình thấy tổ XXX đi 3 người, đã chặn lại 2 xe tải và 1 xe du lịch trước đó. Tính luôn xe mình là 4 xe cả thảy. Một XXX tiến đến làm việc với mình. Quả đúng là XXX bắt lỗi xi nhan đường cong, nhưng lần này nói lý do khác là phải bật xi nhan khi di chuyển từ đường nhỏ sang đường lớn. Mình chẳng thèm đợi xxx nói xong mà phang ngay luôn : các anh có biết thượng tá Trần Thanh Trà đã ra chỉ thị cấm phạt lỗi xi nhan đg cong k? Việc này trên báo đài, trên mạng, thông tin đầy ra đó mà sao các anh còn dám đứng đây phạt bậy? XXX đang làm việc với mình nghe xong bỏ đi 1 nước, không quay mặt lại (chắc là xấu hổ). Một XXX khác tiến lại (nhìn quân hàm là 1 vạch 3 sao) giải thích lung tung gì đó. Mình độp thẳng cánh luôn : tôi biết các anh bắt bậy mà tôi còn đứng đây nói chuyện như thế này là tốt cho các anh lắm đó. Nếu các anh vẫn cho là mình làm đúng thì tôi mở máy ghi âm lên nhé. XXX nghe vậy đuổi mình đi NGAY, Không thèm xem giấy tờ. Toàn bộ sự việc từ lúc dừng xe đến lúc đi tiếp chỉ trong khoảng 3 đến 4 phút.
Địa bàn đó thuộc đội Phú Lâm thì phải? Không lẽ XXX bây giờ đói quá hóa liều? Hay mấy bữa công nhân Pouyuen đình công các XXX phải trực làm nhiệm vụ nên bị thất thu nên bây giờ tìm cách gỡ gạc?
CHÁN !
Thêm có 1 chữ thôi mà nghĩa khác hẳn nhỉ ! Biến đổi cả giống! Just so funny ! Anyway thanks dawmgoodman !
Văn phong bác chủ đúng là Trương Phi
 
  • Like
Reactions: dawmgoodman ®
Hạng D
4/10/12
2.198
3.673
113
Miếng ăn là miếng tầm thường! Bỏ đi ta kiếm chổ khác, con cá này rắn ta kiếm con cá khác, :)