Lên đội hỏi thăm chia buồn coi đúng không, nếu không đúng thì nói "vại mà tui tưởng anh !".Hôm nay đọc báo có tay thượng uý đội Phú Lâm bị xe tải tông chết. Không biết có phải cái tay mà mình hăm he còn đứng bắt bậy nữa là có ngày lên đường k ! Lên đường theo ý mình là bị lột lon, kiểm điểm, chuyển công tác hay nặng nhất là bị lột áo ra khỏi ngành. Mình k có ý trù ẻo lên đường là nối gót theo ông bà đâu. Anyway rip bác Thượng uý!!!
Chưa biết thực hư vụ việc thế nào, chứ kiểu nhào ra giữa đg k sớm thì muộn thôi. Gây hoạ cho người khác. Mình đọc bài báo mà k thấy sót chút nào, k lẽ mình ác cảm với các chú cún này. Mong lúc đó có bác nào gắn cam hành trình gỡ tội cho bác tài kia.
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/canh-sat-giao-thong-bi-xe-dau-keo-cuon-vao-gam-3207504.html
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/canh-sat-giao-thong-bi-xe-dau-keo-cuon-vao-gam-3207504.html
Mấy vụ như này đúng là khó thiệt , lên báo đài ko biết mấy anh có bị khiển trách ko , có lãnh đạo trả lời rõ ràng rồi mà vẫn vậy thì thua thật ??? :3dgoidien:
*Ngoài lề* : Mà CA chắc tùy anh , bữa CN rồi mình phi đường An Bình để ra đại lộ Đông Tây ! Tới đèn đỏ giao đại lộ Đông Tây đang chờ đèn thì 1 anh CA từ đồn (Đội Q.5) bước ra ngoắc vào , ban đầu cũng chả biết là lỗi gì mà ngoắc vào , hỏi ra thì ra là chui vào đường cấm (Trước đó thì có 1 bác xe máy lấy tay chỉ chỉ mình hướng ngược lại nhưng mình ko hiểu tưởng chỉ ai bên kia đường) , giấy tờ xe thì ko có gì tại xe mới toàn giấy photo nên ko mang theo , mấy anh CA trong đồn nói phạt 1tr7 + Giam bằng , mình năn nỉ tí mấy ảnh bớt xuống còn 300k , xin đóng phạt nhanh khỏi giam bằng thì mấy ảnh nói ko đc , trong lúc ghi biên bản 1 anh hỏi han mình còn đi làm hay đi học => Trình bày vui vẻ xong tự nhiên anh đó khều 2 anh đang lập biên bản nói thôi , cho mình đi , dặn dò ngó biển cẩn thận , gần Lễ rồi CA nhiều => Mình cảm ơn rối rít các anh & bay đi ngay , lần đầu đi 4 bánh & cũng là lần đầu bị CA hốt nhưng đc thả các bác ạ !
*Ngoài lề* : Mà CA chắc tùy anh , bữa CN rồi mình phi đường An Bình để ra đại lộ Đông Tây ! Tới đèn đỏ giao đại lộ Đông Tây đang chờ đèn thì 1 anh CA từ đồn (Đội Q.5) bước ra ngoắc vào , ban đầu cũng chả biết là lỗi gì mà ngoắc vào , hỏi ra thì ra là chui vào đường cấm (Trước đó thì có 1 bác xe máy lấy tay chỉ chỉ mình hướng ngược lại nhưng mình ko hiểu tưởng chỉ ai bên kia đường) , giấy tờ xe thì ko có gì tại xe mới toàn giấy photo nên ko mang theo , mấy anh CA trong đồn nói phạt 1tr7 + Giam bằng , mình năn nỉ tí mấy ảnh bớt xuống còn 300k , xin đóng phạt nhanh khỏi giam bằng thì mấy ảnh nói ko đc , trong lúc ghi biên bản 1 anh hỏi han mình còn đi làm hay đi học => Trình bày vui vẻ xong tự nhiên anh đó khều 2 anh đang lập biên bản nói thôi , cho mình đi , dặn dò ngó biển cẩn thận , gần Lễ rồi CA nhiều => Mình cảm ơn rối rít các anh & bay đi ngay , lần đầu đi 4 bánh & cũng là lần đầu bị CA hốt nhưng đc thả các bác ạ !
