Hạng D
4/2/14
2.878
3.542
113
Mình từng gặp người đi xe máy say rượu tự ngã giữa đường buổi trưa nắng nóng và giúp bế vào bóng mát lề đường... kết quả 2 thanh niên đến đấm vào mặt bất ngờ trước khi nói câu: "xóa dấu vết hiện trường"
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Bác sống vậy sao đc, gặp em là Kemeno
Em bị một trường hợp hồi năm 2015 em ở một Resort cách trung tâm hơn 15km hôm đó em từ Resort chạy ra thì gặp một vụ tai nạn do say xỉn dân địa phương bu rất đông, khi em chạy tới thì họ chận xe em lại yêu cầu chở đi bệnh viện, xe em thì 5 chổ lúc đó chỉ có 4 người nên em chỉ chở giúp 1 người bị nặng thôi còn người kia thì bị nhẹ. Do không có người nào đi theo khi đến bệnh viện thì không ai đưa vào mà nạn nhân thì không đi nổi, không lẻ em thả xuống rồi đi thì rất kỳ nên đành kêu con mình dìu hắn vào cấp cứu thì bị nhân viên bệnh viện giữ lại vì không có ai làm chứng là tai nạn đó không phải em gây ra. Em bị giữ lại hơn 4 giờ đồng hồ thì người nhà và người bị tai nạn nhẹ mới tới thì lúc đó em mới được giải oan. Vụ việc xảy ra làm GĐ em mất vui đã vậy còn bị bà cả cằn nhằn tại sao không từ chối nhưng thật ra lúc đó em cũng khó lòng vì dân địa pphuowng bao vây xe em nên cũng khó chạy, mà em có chạy đi nữa thì em nghỉ họ tức giận cho cục đá vào kiếng xe nữa thì càng rắc rối hơn. Từ đó về sau này em gặp chuyện như vậy thì em đành Makeno cho lành Bác ạ.
PS: Em cũng đọc trong mạng và trên OS nhiều vụ tương tự giúp người mà bị hành như em đã từng xảy ra.
 
Hạng D
16/7/13
1.304
16.212
113
Mình chưa gặp...nhưng sẽ có cách thoát:" trên xe có trẻ con..và người già..khogn giúp dc"....tháot dc rồi..thì kiếm cách kêu xe cứu thương hoặc báo ca giúp họ thui....bảo vệ mình và gia đình là ưu tiên hàng đầu....hehehe
 
Hạng D
20/9/16
1.978
2.786
113
đừng bao giờ giúp đỡ, nói thiệt luôn, dân mình cô hồn nhiều lắm
 
Hạng B2
4/6/12
218
181
43
thấy tai nạn không cức thì chửi vô cảm, mà cứu rồi thì không biết ai cứu mình

Em bị một trường hợp hồi năm 2015 em ở một Resort cách trung tâm hơn 15km hôm đó em từ Resort chạy ra thì gặp một vụ tai nạn do say xỉn dân địa phương bu rất đông, khi em chạy tới thì họ chận xe em lại yêu cầu chở đi bệnh viện, xe em thì 5 chổ lúc đó chỉ có 4 người nên em chỉ chở giúp 1 người bị nặng thôi còn người kia thì bị nhẹ. Do không có người nào đi theo khi đến bệnh viện thì không ai đưa vào mà nạn nhân thì không đi nổi, không lẻ em thả xuống rồi đi thì rất kỳ nên đành kêu con mình dìu hắn vào cấp cứu thì bị nhân viên bệnh viện giữ lại vì không có ai làm chứng là tai nạn đó không phải em gây ra. Em bị giữ lại hơn 4 giờ đồng hồ thì người nhà và người bị tai nạn nhẹ mới tới thì lúc đó em mới được giải oan. Vụ việc xảy ra làm GĐ em mất vui đã vậy còn bị bà cả cằn nhằn tại sao không từ chối nhưng thật ra lúc đó em cũng khó lòng vì dân địa pphuowng bao vây xe em nên cũng khó chạy, mà em có chạy đi nữa thì em nghỉ họ tức giận cho cục đá vào kiếng xe nữa thì càng rắc rối hơn. Từ đó về sau này em gặp chuyện như vậy thì em đành Makeno cho lành Bác ạ.
PS: Em cũng đọc trong mạng và trên OS nhiều vụ tương tự giúp người mà bị hành như em đã từng xảy ra.

đừng bao giờ giúp đỡ, nói thiệt luôn, dân mình cô hồn nhiều lắm

Ai cũng sợ thì thành ra xã hội toàn lạnh lùng với nhau sao các bác? hix