Hạng D
21/3/08
4.894
4.644
113
hcm
Cứu được vẫn nên cứu các bác ạ, thực ra 90tr dân có 1 vụ kg thể xem đó là điển hình được, sau vụ này thì mọi người cũng bớt nóng mà đâm người bậy hơn chứ. Hơn 20 năm trước em cấp cứu 1 tai nạn khá nặng, rồi thời gian trôi..... vậy mà giờ nhờ fb lại liên lạc với nhau vậy mà người ta còn xem như chưa hề có quá khứ bi thương, ân nhân như chưa từng xuất hiện.... kệ! Chắc người ta sợ mình đang đạp xích lô, liên lạc thêm phiền ;)
 
Hạng F
8/7/16
5.097
10.651
113
Các anh bị hành, bị đánh đã cực, có người còn bị CA mời lên mời xuống làm việc mấy tháng trời để hoàn tất hồ sơ còn cực không kém.
Vậy thì ai mà không sợ, riết rồi thành vô cảm né tránh cứu giúp người bị tai nạn giao Thông. Ai cũng muốn ra tay cứu giúp nhưng ai sẽ gỡ nhưng rắc rối cho mình. Thôi thì lương tâm cắn rứt một chút còn hơn "ôm rơm rặn bụng". Xã hội bây giờ tạo nên cảnh trớ trêu vậy chứ nào ai muốn.
Xưa đâu có nghe câu "không ai thương mình bằng mình thương mình" nhiều như bi giờ đâu.
 
Hạng F
1/8/12
5.746
5.765
113
TP HCM
Cứu được vẫn nên cứu các bác ạ, thực ra 90tr dân có 1 vụ kg thể xem đó là điển hình được, sau vụ này thì mọi người cũng bớt nóng mà đâm người bậy hơn chứ. Hơn 20 năm trước em cấp cứu 1 tai nạn khá nặng, rồi thời gian trôi..... vậy mà giờ nhờ fb lại liên lạc với nhau vậy mà người ta còn xem như chưa hề có quá khứ bi thương, ân nhân như chưa từng xuất hiện.... kệ! Chắc người ta sợ mình đang đạp xích lô, liên lạc thêm phiền ;)
Bởi vậy nhân gian mới có câu: Cứu vật vật trả ơn, cứu nhơn thì nhơn trả oán.