Hạng B2
2/4/07
314
3
18
54
Thủ đô Hà Nội
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Trích đoạn: xephaoma

Thấy bác chủ thớt nói lái Civic khó thì cũng cảm thấy tội cho bác ý mặc dầu lái xe trên 10 năm kinh nghiệm. Theo ý em thì bác cứ cho va quẹt thoải mái là sẽ lên thay nghề ngay mà:D
Thế dạo này bác đã lái tốt hơn chưa?

thì cũng làm quen thôi bác à. À, bác vẫn cưỡi Focus đấy chứ?
 
Hạng B2
2/4/07
314
3
18
54
Thủ đô Hà Nội
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Trích đoạn: Tinaccord

Bác kiểm tra xem Bác có ngồi nhầm ghế sau khi lái không :D:D:D

Dù đầu Civic thấp nhưng so với đầu Altis hay Mondeo cũng không khác nhiều, Bác canh rộng chút cho đẹp đời, biết đâu tránh được xe trước lùi đột ngột. Còn vô bãi parking có phí thì có mấy chú xi nhan rồi... Xe Em thì Em chẳng cần bắt cảm biến lùi làm gì, lâu ngày quen dần và tin mình cho chắc. Em sợ nhất là mấy thiết bị điện tử bị "phản thùng" rồi bị chúng bạn cười chê :D

Chắc bác chủ yếu đi lại giữa nhà - cơ quan - quán cà phê - quán nhậu nên chả cần phải có cảm biến lùi. Hàng ngày, em ngồi trên xe cả 8 tiếng đồng hồ (trừ lúc ăn trưa và ăn tối) lưu thông trên toàn đường nội thành Hà Nội - bây giờ lúc nào cũng như giờ tan tầm. Hết tiến lên, lùi xuống, rẽ vào, rẽ ra mà không có cái cảm biến lùi thì mệt lắm.
 
Hạng D
18/7/04
1.718
120
63
Biên Hoà
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Trích đoạn: AltisVietnam

Trích đoạn: xephaoma

Thấy bác chủ thớt nói lái Civic khó thì cũng cảm thấy tội cho bác ý mặc dầu lái xe trên 10 năm kinh nghiệm. Theo ý em thì bác cứ cho va quẹt thoải mái là sẽ lên thay nghề ngay mà:D
Thế dạo này bác đã lái tốt hơn chưa?

thì cũng làm quen thôi bác à. À, bác vẫn cưỡi Focus đấy chứ?
Vâng, em vẫn trung thành với em nó bác à:D
 
Hạng B1
11/10/08
75
0
0
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Chắc bác chủ yếu đi lại giữa nhà - cơ quan - quán cà phê - quán nhậu nên chả cần phải có cảm biến lùi. Hàng ngày, em ngồi trên xe cả 8 tiếng đồng hồ (trừ lúc ăn trưa và ăn tối) lưu thông trên toàn đường nội thành Hà Nội - bây giờ lúc nào cũng như giờ tan tầm. Hết tiến lên, lùi xuống, rẽ vào, rẽ ra mà không có cái cảm biến lùi thì mệt lắm
cái này thì em đồng ý với bác. công nghệ la phải cập nhật chứ, tuy em cũng ít cập nhật nhưng em đồng ý là nó hay. còn chuyện lái civic thi : mới vào nghề nhưng em cũng không đến nổi khó quá. chỉ sợ nhất là lúc qua ngã ba, tư mà không để ý xe bên trái mình tới ấy. em gặp mấy lần xuýt "hít" rồi ...
 
Hạng B2
8/4/07
199
176
43
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Trích đoạn: AltisVietnam

Nhiều lúc nóng giận lên cũng phát biểu hơi hằn học một tý chứ không có ý chê bai Honda gì cả.

Em cao 1m78 nên khi ngồi lái (không phải là em sở hữu đâu đấy nhé): Altis, Vios, Hiace, Innova, Grandis, Mekong, Mondeo, Jolie, Gala, Transit, CLK55 AMG, C180, C200K, Pajero, Suzuki Van, Matiz, Harrier thì hầu như đều nhìn thấy đầu xe và hai bên mép xe để căn đường - trừ xe Matiz thì cũng không để ý lắm vì đầu xe nó ngắn cảm giác điều khiển gần giống như xe Hiace. Trong khi đó, muốn nhìn thấy đầu xe CIVIC thì em phải nhổm cả người lên kết hợp nhấc mông lên khỏi ghế.
bác có nhầm ko chứ e chưa thấy xe nào tên Harrier , lên google search chỉ thấy chiếc Harrier jump jet thôi .
 
Hạng D
23/10/04
2.240
2.632
113
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

Trích đoạn: Mr_Bond

bác có nhầm ko chứ e chưa thấy xe nào tên Harrier , lên google search chỉ thấy chiếc Harrier jump jet thôi .

Có thế mà bác cũng bắt bẻ người ta! ;)
 
Hạng D
15/7/08
2.051
135
63
...hỏi làm chi?
Re: RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.

canh dễ thì bác altis cứ múc em HINO seri 300 or 500 là hết lo lắng liền. :D