RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.
Bác nên thay DVD có màn hình cảm ứng và lắp thêm camera lùi. Em từ khi có camera toàn lùi vào gara cách tường 1 (một) xăng-ti-mét. Còn phí trước bác phải thử thôi, cũng nên cho va quệt nhẹ để có ngưỡng căn chỉnh. Xe em một dạo Honda Mỹ Đình phát ngán vì mang xuống sơn lại cản trước liên tục. Bây giờ lâu lâu không xuống "các cô ấy" lại còn gọi điện hỏi thăm mới chết chứ. Em thấy Civic là dễ lái nhất đấy. Chứ bác lên Mer. hay BMW vần tay lái nặng lắm. Hơn nữa xe mình Civic có va quệt tí đỡ xót nên lái mạnh bạo hơn. Chứ thằng em em nó đi con Mer. nhìn nó ra ra vào vào mấy chỗ đậu xe rón rén đến sốt hết cả ruột. Đáng nhẽ một "đỏ" là xong, nó cẩn thận quá làm đến 2, 3 "đỏ". Mất tư cách quá.
Bác nên thay DVD có màn hình cảm ứng và lắp thêm camera lùi. Em từ khi có camera toàn lùi vào gara cách tường 1 (một) xăng-ti-mét. Còn phí trước bác phải thử thôi, cũng nên cho va quệt nhẹ để có ngưỡng căn chỉnh. Xe em một dạo Honda Mỹ Đình phát ngán vì mang xuống sơn lại cản trước liên tục. Bây giờ lâu lâu không xuống "các cô ấy" lại còn gọi điện hỏi thăm mới chết chứ. Em thấy Civic là dễ lái nhất đấy. Chứ bác lên Mer. hay BMW vần tay lái nặng lắm. Hơn nữa xe mình Civic có va quệt tí đỡ xót nên lái mạnh bạo hơn. Chứ thằng em em nó đi con Mer. nhìn nó ra ra vào vào mấy chỗ đậu xe rón rén đến sốt hết cả ruột. Đáng nhẽ một "đỏ" là xong, nó cẩn thận quá làm đến 2, 3 "đỏ". Mất tư cách quá.