RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.
Bác Altis có làm ở toyota không đới


Bác Altis có làm ở toyota không đới
Trích đoạn: TOY
Ơ bác Altis Việt nam ơi, bác lấy nick vậy thì chắc bác chạy altis rồi chứ? Altis rồi Vios của Toy ngồi lái cũng đâu có thấy capô đâu bác, sao lái civic bác lại bảo không quen[8|], em chạy cả rồi, thấy cũng vậy mà bác.
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.
Ghế các xe sau này (kể cả CV) đều cho chỉnh độ cao thấp xa gần cho làm sao tư thế ngồi cũng như tầm quan sát của tài xế thoải mái nhất có thể. Lái dễ hay ko em ko ý kiến nhưng em chỉ nghĩ mỗi khi vào xe mới (bất kể xe nào) các bác cũng ko thể nào quen ngay được vì tầm quan sát và độ dài rộng thân xe khác nhau (chưa kể đến những điều kiện khác như độ trợ lực tay lái v...v...). Trước khi mua CV em cũng lái Vios quen rồi nên khi ngồi vào CV là thấy khó nhìn xung quanh ngay, công nhận là góc A của CV nó to nhưng sau khi điều chỉnh ghế và lái vài hôm là thấy ngọt liền. Rồi tự nhiên ông bạn quăng cho em MDX to đùng, leo lên lái cứ lóng ngóng như mới học lái xe, rồi sau vài hôm cũng về cảm giác lái bình thường, làm chủ em nó liền.
Bac tuyên bố HD nó thiết kế ngu thì em chịu bác, thiết kế của thời đại bây giờ chúng nó ăn nhau từng chút một đó bác, các hãng cạnh tranh nhau ngoài công nghệ thì thiết kế cũng chiếm điểm cao lắm ạ. CV được chuộng lắm, Ở HK, Macau, Malai em đi thấy CV họ chạy quá trời.
Ghế các xe sau này (kể cả CV) đều cho chỉnh độ cao thấp xa gần cho làm sao tư thế ngồi cũng như tầm quan sát của tài xế thoải mái nhất có thể. Lái dễ hay ko em ko ý kiến nhưng em chỉ nghĩ mỗi khi vào xe mới (bất kể xe nào) các bác cũng ko thể nào quen ngay được vì tầm quan sát và độ dài rộng thân xe khác nhau (chưa kể đến những điều kiện khác như độ trợ lực tay lái v...v...). Trước khi mua CV em cũng lái Vios quen rồi nên khi ngồi vào CV là thấy khó nhìn xung quanh ngay, công nhận là góc A của CV nó to nhưng sau khi điều chỉnh ghế và lái vài hôm là thấy ngọt liền. Rồi tự nhiên ông bạn quăng cho em MDX to đùng, leo lên lái cứ lóng ngóng như mới học lái xe, rồi sau vài hôm cũng về cảm giác lái bình thường, làm chủ em nó liền.
Bác ra Honda nó lắp cho cái bộ cảm biến lùi.Em muốn lắp cái cảm biến lùi loại 4 núm và có đồng hồ báo tín hiệu hình bán nguyệt, vấn đề ở chỗ là em chưa biết gắn cái đồng hồ đấy vào đâu trên bảng táp lô của xe. Có bác nào gắn rồi thì tư vấn cho em với
Bac tuyên bố HD nó thiết kế ngu thì em chịu bác, thiết kế của thời đại bây giờ chúng nó ăn nhau từng chút một đó bác, các hãng cạnh tranh nhau ngoài công nghệ thì thiết kế cũng chiếm điểm cao lắm ạ. CV được chuộng lắm, Ở HK, Macau, Malai em đi thấy CV họ chạy quá trời.
Last edited by a moderator:
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.
em học lái xe thì thầy chỉ dạy căn bên trái (bánh xe cách khuy áo khoảng 30cm), em có hỏi thế bên phải căn kiểu j thì ổng bảo đi nhiều sẽ quen chứ có nhìn thấy j đâu mà căn
. Rồi em cũng nhận thấy đúng thế thật cứ lái rồi sẽ quen. Civic thì góc chữ A lớn nên khi cua trái nhiều khi ko nhìn thấy j[&:]
À các bác cho em hỏi câu cực ngu. mấy cái cảm biến nó hoạt động như thế nào ạ?
em học lái xe thì thầy chỉ dạy căn bên trái (bánh xe cách khuy áo khoảng 30cm), em có hỏi thế bên phải căn kiểu j thì ổng bảo đi nhiều sẽ quen chứ có nhìn thấy j đâu mà căn
À các bác cho em hỏi câu cực ngu. mấy cái cảm biến nó hoạt động như thế nào ạ?
Last edited by a moderator:
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.
Nghe chừng cái thiết kế khung chữ A khó lái quá nhỉ em thì chưa lái bao giờ nhưng em nghĩ sau 1 tuần chắc sẽ quen thôi
Nghe chừng cái thiết kế khung chữ A khó lái quá nhỉ em thì chưa lái bao giờ nhưng em nghĩ sau 1 tuần chắc sẽ quen thôi
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.
Chưa thấy trả lời gì hết
Em thấy xe bác daicoviet lắp thêm camera sau xe, chạy khỏe re à các bác
Trích đoạn: bovo03
Bác Altis có làm ở toyota không đới
Trích đoạn: TOY
Ơ bác Altis Việt nam ơi, bác lấy nick vậy thì chắc bác chạy altis rồi chứ? Altis rồi Vios của Toy ngồi lái cũng đâu có thấy capô đâu bác, sao lái civic bác lại bảo không quen[8|], em chạy cả rồi, thấy cũng vậy mà bác.
Chưa thấy trả lời gì hết
Em thấy xe bác daicoviet lắp thêm camera sau xe, chạy khỏe re à các bác
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.
Sao vậy mấy bác?
Em chưa một ngày làm nhân viên bán hàng của bất kỳ công ty ô tô nào cả (Mặc dù trước đây niềm mơ ước lớn nhất là được nhận vào một công ty ô tô nào đó để làm việc)
Trích đoạn: dell132
Trích đoạn: bovo03
Bác Altis có làm ở toyota không đới
Trích đoạn: TOY
Ơ bác Altis Việt nam ơi, bác lấy nick vậy thì chắc bác chạy altis rồi chứ? Altis rồi Vios của Toy ngồi lái cũng đâu có thấy capô đâu bác, sao lái civic bác lại bảo không quen[8|], em chạy cả rồi, thấy cũng vậy mà bác.
Chưa thấy trả lời gì hết
Em thấy xe bác daicoviet lắp thêm camera sau xe, chạy khỏe re à các bác![]()
Sao vậy mấy bác?
Em chưa một ngày làm nhân viên bán hàng của bất kỳ công ty ô tô nào cả (Mặc dù trước đây niềm mơ ước lớn nhất là được nhận vào một công ty ô tô nào đó để làm việc)
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.
Nhiều lúc nóng giận lên cũng phát biểu hơi hằn học một tý chứ không có ý chê bai Honda gì cả.
Em cao 1m78 nên khi ngồi lái (không phải là em sở hữu đâu đấy nhé): Altis, Vios, Hiace, Innova, Grandis, Mekong, Mondeo, Jolie, Gala, Transit, CLK55 AMG, C180, C200K, Pajero, Suzuki Van, Matiz, Harrier thì hầu như đều nhìn thấy đầu xe và hai bên mép xe để căn đường - trừ xe Matiz thì cũng không để ý lắm vì đầu xe nó ngắn cảm giác điều khiển gần giống như xe Hiace. Trong khi đó, muốn nhìn thấy đầu xe CIVIC thì em phải nhổm cả người lên kết hợp nhấc mông lên khỏi ghế.
Có thể bên nước ngoài đa số ô tô lưu thông trên đường và dân tình đi đứng có ý thức chấp hành luật giao thông, đi đúng làn đường và quan sát khi đi đường nên việc lái xe trở nên cực kỳ đơn giản và thực sự là fun driving. Do đó người ta không thấy cái vấn đề của việc lái CIVIC không nhìn thấy đầu xe. bác nào biết tiếng Pakistan hoặc Srilanka hoặc Ấn độ vào coi diễn đàn ô tô của bên đấy có khi vấn đề CIVIC em vừa nêu cũng có ý chứ.
các bác đi đường Hà Nội (em không đề cập đến Sài Gòn mặc dù em cũng trú ngụ hơn một năm trong đó) thì mới thấy việc không nhìn thấy đầu xe và hai bên mép xe nó khiến người lái xe khó chịu và ức chế như thế nào. Nhiều khi đang đi tự nhiên có mấy chiếc xe máy chạy qua chạy lại trước đầu xe mà chẳng hiểu nó có chạm vào hay không? rồi thì đỗ đèn xanh đèn đỏ nữa chứ!!! hai bên toàn xe máy len tạt qua tạt lại trên đầu xe. Ức chế lắm các bác ạ. Em chở vợ cả đi chơi, nhiều lúc em văng tục vì bọn vô ý thức thì vợ em nó nhắc sao lại nói bậy thế? Em bảo nếu xxx nói bậy thì phát điên lên vì bọn nó, chửi bậy cũng là một cách để xả stress thì phải. Ngoài ra, rất nhiều người nước ngoài ngồi xe với em đều nói là sao chúng mày bấm còi nhiều thế? bên nước bọn tao việc bấm còi gần như là chửi nhau đấy! Em bảo luôn: chúng tao bấm còi cũng là chửi đấy, nếu không bấm còi mà đi trên đường VN thì chỉ một vài ngày sau là thần kinh có vấn đề ngay.
Nhiều lúc nóng giận lên cũng phát biểu hơi hằn học một tý chứ không có ý chê bai Honda gì cả.
Em cao 1m78 nên khi ngồi lái (không phải là em sở hữu đâu đấy nhé): Altis, Vios, Hiace, Innova, Grandis, Mekong, Mondeo, Jolie, Gala, Transit, CLK55 AMG, C180, C200K, Pajero, Suzuki Van, Matiz, Harrier thì hầu như đều nhìn thấy đầu xe và hai bên mép xe để căn đường - trừ xe Matiz thì cũng không để ý lắm vì đầu xe nó ngắn cảm giác điều khiển gần giống như xe Hiace. Trong khi đó, muốn nhìn thấy đầu xe CIVIC thì em phải nhổm cả người lên kết hợp nhấc mông lên khỏi ghế.
Có thể bên nước ngoài đa số ô tô lưu thông trên đường và dân tình đi đứng có ý thức chấp hành luật giao thông, đi đúng làn đường và quan sát khi đi đường nên việc lái xe trở nên cực kỳ đơn giản và thực sự là fun driving. Do đó người ta không thấy cái vấn đề của việc lái CIVIC không nhìn thấy đầu xe. bác nào biết tiếng Pakistan hoặc Srilanka hoặc Ấn độ vào coi diễn đàn ô tô của bên đấy có khi vấn đề CIVIC em vừa nêu cũng có ý chứ.
các bác đi đường Hà Nội (em không đề cập đến Sài Gòn mặc dù em cũng trú ngụ hơn một năm trong đó) thì mới thấy việc không nhìn thấy đầu xe và hai bên mép xe nó khiến người lái xe khó chịu và ức chế như thế nào. Nhiều khi đang đi tự nhiên có mấy chiếc xe máy chạy qua chạy lại trước đầu xe mà chẳng hiểu nó có chạm vào hay không? rồi thì đỗ đèn xanh đèn đỏ nữa chứ!!! hai bên toàn xe máy len tạt qua tạt lại trên đầu xe. Ức chế lắm các bác ạ. Em chở vợ cả đi chơi, nhiều lúc em văng tục vì bọn vô ý thức thì vợ em nó nhắc sao lại nói bậy thế? Em bảo nếu xxx nói bậy thì phát điên lên vì bọn nó, chửi bậy cũng là một cách để xả stress thì phải. Ngoài ra, rất nhiều người nước ngoài ngồi xe với em đều nói là sao chúng mày bấm còi nhiều thế? bên nước bọn tao việc bấm còi gần như là chửi nhau đấy! Em bảo luôn: chúng tao bấm còi cũng là chửi đấy, nếu không bấm còi mà đi trên đường VN thì chỉ một vài ngày sau là thần kinh có vấn đề ngay.
Last edited by a moderator:
RE: Lái CIVIC khó quá các bác ơi.
Bác AltisVietnam ơi , Bác giống thầy bói mù xem voi quá , Bác có ...DỐT thì cũng nên im lặng chứ la làng tầm bậy nó lòi cái DỐT ra kỳ lắm. Ai đời lái xe ..."CHỤC NĂM" mà có canh xe mà cũng không nên thân nữa. CHÁN BÁC QUÁ!!![&o] [:-] [
]
Bác AltisVietnam ơi , Bác giống thầy bói mù xem voi quá , Bác có ...DỐT thì cũng nên im lặng chứ la làng tầm bậy nó lòi cái DỐT ra kỳ lắm. Ai đời lái xe ..."CHỤC NĂM" mà có canh xe mà cũng không nên thân nữa. CHÁN BÁC QUÁ!!![&o] [:-] [