Chỗ này hình như là chỗ quán ngon và thiên nhuận phát thì phảiHôm qua đi làm về mệt mà gặp cái kiểu thiếu ý thức này bực mình quá các bác ạ. Em định vào in tờ A4 kẹp vào trên cần gạt nước với nội dung " Đậu xe có văn hoá tý ". Mà em đang bận nên ko làm. Đậu trước cửa nhà em xe máy vào ko lọt. Xe đẹp mà ý thức kém quá.
![]()
![]()
![]()
Đồ tiểu nhơn !
Ký tên: chú bé van nài mình chửi dùm
Chửi làm gì...tôi chỉ đồng cảm với chủ thớt. Nhà tôi lâu lâu cũng bị ai đậu xe ngang như thế. Kiếm chủ xe để báo dời cũng không ra. Bác bị như thế đi có ức không? Kim không đâm trúng tay nên không biết.....
Bác chủ có thể lên hoặc xuống xa cửa nhà hơn một xí cũng được mờ ! Nhiều khi do chú bảo vệ của quán ăn buộc phái xếp sát như vậy để lấy chỗ cho các xe đến sau nữa chứ tài xế cũng không muốn đâu. Nhịn xí bác.
Xe nhà mình toàn đậu 1 nửa qua nhà hàng xóm, nhà thèng hàng xóm không có 4b nên nó chẳng bao giờ làm phiền mìnhChửi làm gì...tôi chỉ đồng cảm với chủ thớt. Nhà tôi lâu lâu cũng bị ai đậu xe ngang như thế. Kiếm chủ xe để báo dời cũng không ra. Bác bị như thế đi có ức không? Kim không đâm trúng tay nên không biết.....

em nói với bác thế này thôi ạ... xe đậu hok lọt xe máy, bác cứ để lại cái vết gì gì đó lên xe để họ biết
thân chào ^^
thân chào ^^
Xe nhà mình toàn đậu 1 nửa qua nhà hàng xóm, nhà thèng hàng xóm không có 4b nên nó chẳng bao giờ làm phiền mình
![]()
Trường hợp của bác thì nói làm chi. Nếu em là hàng xóm của bác thì cũng chẳng ý kiến gì vì chủ xe chỉ đậu cao lắm vài tiếng rồi đi. Chứ có ai đậu hoài đâu và lúc đó bản thân mình cũng không sử dụng tới. Như em đây, bên hông em là cái hẻm 8 mét. Nhà hàng xóm bên kia của hẻm đưa xe về đậu bên phía nhà mình...trong khi nhà họ thì không đậu. Em về thấy thế vẫn không ý kiến gì vì lúc đó mình không có nhu cầu sử dụng...
Nhưng có 1 cái bực: nhìn hình của bác chủ đưa lên, ai cũng thấy có 1 khoảng trống có thể lách đủ xe máy. Hoặc có nhiều bác có ý kiến nghe qua cũng đúng (tùy trường hợp) là chạy xe vòng qua đầu xe đang đậu trước nhà mình rồi vào nhà.
Nhưng khi chủ nhà (em bị hoài vụ này) lấy xe máy ra bãi xe để chạy xe về đón người nhà. Về đến nhà thì thấy cái xe của hàng xóm hay của ai đậu chình ình, kiếm chủ xe để dời xe không thấy. Không lẻ chạy qua chổ khác gần đó để đậu. Bị vặt đồ thì bắt đền ai. Đậu ở nhà mình còn ngó ra trông xe được, người nhà mình mang vác đồ ra cũng tiện hay lúc trời mưa thì cũng ít bị ướt....Nếu như các bác bị vậy thì nghĩ sao. Cũng là câu: kim chưa đâm trúng mình thì chưa thấy đau...
Do nv của nhà hàng chỉ họ đỗ thui, họ bít ji đâu !!!(nhiều nhà hàng có thỏa thuận vs hàng xóm nha Bác)