Nó cũng nhẹ nhàng để lại cục gạch đó trước cửa kính nhà bác! có khuyến mãi thêm bịch shit chó!Bác nhẹ nhàng để cục gạch ống lên kính lái là được rồi.
Không có lần 2 đâu.
Không thì làm sao cho đế giày dơ 1 chút, sình càng hay, cũng nhẹ nhàng đạp lên ca pô để lại dấu.![]()
Ở gần chỗ em mà như vậy thì người ta sẽ làm như vầy.
Attachments
-
44,9 KB Đọc: 111
Trước cửa nhà em cũng có vài bác cứ mỗi ngày đậu từ sáng tới chiều, ra vào rất khó và nguy hiểm, như vậy là không chấp nhận được. Chỉ vì được việc mình mà không cần quan tâm nhà người khác đi lại như thế nào là ích kỷ, em tìm tài xế không được, dán vài tờ A4 lên kính lái , lần sau họ không đậu nữa , cũng may gặp tx có tự trọng.
E thành thật xin lỗi bác chủ. Bữa đó thằng bé giữ xe nó hướng dẫn e đậu vào đây chứ e có tự tiện đâu ạ. E cứ tưởng quán của nó mua đường ở khu này rồi nên vô tư thôi ạ. E hứa với bác ko có lần sau đâu ạHôm qua đi làm về mệt mà gặp cái kiểu thiếu ý thức này bực mình quá các bác ạ. Em định vào in tờ A4 kẹp vào trên cần gạt nước với nội dung " Đậu xe có văn hoá tý ". Mà em đang bận nên ko làm. Đậu trước cửa nhà em xe máy vào ko lọt. Xe đẹp mà ý thức kém quá.
![]()
xe để hầm chung cư mà cái thằng tài xế xe khác đậu xe sát cửa tài thế mới đau chứ... đếch mở cửa được
E đã nói mà @@
Do nv của nhà hàng chỉ họ đỗ thui, họ bít ji đâu !!!(nhiều nhà hàng có thỏa thuận vs hàng xóm nha Bác)
E thành thật xin lỗi bác chủ. Bữa đó thằng bé giữ xe nó hướng dẫn e đậu vào đây chứ e có tự tiện đâu ạ. E cứ tưởng quán của nó mua đường ở khu này rồi nên vô tư thôi ạ. E hứa với bác ko có lần sau đâu ạ![]()
Xe của bác này hả. Là ae Os cả ah. SR nhé.E thành thật xin lỗi bác chủ. Bữa đó thằng bé giữ xe nó hướng dẫn e đậu vào đây chứ e có tự tiện đâu ạ. E cứ tưởng quán của nó mua đường ở khu này rồi nên vô tư thôi ạ. E hứa với bác ko có lần sau đâu ạ![]()
Ý kiến hay ah, ngày xưa em cũng bị hoài, đậu lấn sang nhà 1 chút làm chạy xe ra rất khó, ko lẽ để cái bảng "nhà có xe hơi" trước cửa để cảnh báo, chỉ sợ hàng xóm ghét. Giờ lên căn hộ chung cư em thấy khỏe nhất vấn đề nàyGọi mấy chú nhóc hàng xóm ra chơi trò đấu kiếm, đuổi nhau chạy vòng vòng mấy chiếc xe này, chủ xe mà nhìn thấy bảo đảm lên xe chạy mất dép.