Hạng F
29/10/16
11.581
22.186
113
Pháp
Do đó và nói tóm lại thêm phần kết luận, nếu đừng tính tại số (nếu biết), nếu biết mình sống thọ (nhưng cũng không nên vì bất đắc kỳ tử) do đó ở VN thí dụ như đi ĐL thì nên đi máy bay hơn là để tính mạng mình(GĐ) cho thằng chạy ẩu nào đó trên cua đèo táng vào .... không có cái nào 100% cả, nhưng 99 là mừng rồi. đừng tham 20, hay 30%

Số mạng có thể thay đổi ... :D :D :D , nhưng định mạng thì không nhé các bác ... và

Cá nhân tuỳ thuộc vào gia đình, gia đình tuỳ vào xã hội, quốc gia, vùng miền, và đến cả thế giới . Thân các bác !

Em nhớ một câu chuyện, nhưng lâu rồi, thôi thì pha chế nha ....

.......... Bài tự chế và thu thập vì quên bản chính là gì ......

Một vị đại bác học đi trên du thuyền ... gặp vị thuyền trưởng trên bong tàu, và ra vẻ ta đây .

Chào ngài thuyền trưởng mức độ học vấn của ngài ra sao ?
- tôi chỉ có đến lớp 12 sau đó gia nhập hàng hải và từ đó lên chức

Vị bác học nói :
- Đời người dài mà chỉ học và lấy kinh nghiệm hay sao, mất 1/4 đời người, vậy đờn ca, thơ phú chắc thuyền trưởng biết chứ

Vị thuyền trưởng :
- Tôi lo sinh nhai không thể nào mà lo học như các bật trưởng giả được

Nhà bác học :
- Thế thì anh đã chết thêm 1/4 đời người rồi, vì chẵng biết gì cả. nói thật đàn ông Thuyền trưởng có trai gái gì không ?

Anh thuyền trưởng trả lời ngay :
- Tôi đây mai đó trên biển làm gì có thời gian hẹn hò

Nhà bác học phát cười :
- thêm 1/4 đời người mất, vậy thuyền trưởng có biết là đã mất 3/4 đời của thuyền trưởng hay không ? nhà bác học mỉm cười vì ý nghĩ của mình

Bỗng có tiếng còi báo động ... vị thuyền trưởng hỏi nhà bác học
- Tàu chúng tôi có vấn đề, đáy thuyền chạm băng và sẽ chìm trong 15 phút vậy ngài có biết bơi và chịu đựng trên biển chừng 15 phút để đội cứu hộ đến cứu không ?

Nhà bác học :
- Tôi không biết bơi .... và rất sợ nước

Thuyền trưởng :
- Vậy là ngài đi mất cả đời vì không biết bơi .... vì chúng tôi không thể nào cứu ngài vì ....lý do duy nhất .... ngài không biết bơi

..........; Các bác OS suy gẩm nha .... Thân !
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
24/4/17
1.888
1.515
138
34
Chạy ẩu tả, mua đg rôi đổ lôi lung tung... bon xe khach tai mãi lô mua đường chay như ăn cuop
Phải manh tay chứ để vậyn nguy hiểm cho dân vô tôi
 
Hạng B2
18/2/21
282
2.531
93
Em mới đi Đà Lạt về, đèo BL khá dễ đi, chỗ nào xe tải thấy vượt được thì mấy anh xi nhan trái, khoát tay cho vượt. Đường này chạy từ tốn thì cũng vài chục phút là hết đèo, mà không hiểu sao nhiều anh cứ thích phóng nhanh vượt ẩu.
 
Hạng D
6/12/06
1.219
17.135
113
40
Đèo to, đèo dài,đèo thẳng,đèo cong thì có ảnh hưởng gì đến tai nạn anh chủ?
Mấy con chó nó lái xe mất dạy thì bắt nhốt nó lại hết thì mới hết tai nạn.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.755
113
Do đó và nói tóm lại thêm phần kết luận, nếu đừng tính tại số (nếu biết), nếu biết mình sống thọ (nhưng cũng không nên vì bất đắc kỳ tử) do đó ở VN thí dụ như đi ĐL thì nên đi máy bay hơn là để tính mạng mình(GĐ) cho thằng chạy ẩu nào đó trên cua đèo táng vào .... không có cái nào 100% cả, nhưng 99 là mừng rồi. đừng tham 20, hay 30%

Số mạng có thể thay đổi ... :D :D :D , nhưng định mạng thì không nhé các bác ... và

Cá nhân tuỳ thuộc vào gia đình, gia đình tuỳ vào xã hội, quốc gia, vùng miền, và đến cả thế giới . Thân các bác !

Em nhớ một câu chuyện, nhưng lâu rồi, thôi thì pha chế nha ....

.......... Bài tự chế và thu thập vì quên bản chính là gì ......

Một vị đại bác học đi trên du thuyền ... gặp vị thuyền trưởng trên bong tàu, và ra vẻ ta đây .

Chào ngài thuyền trưởng mức độ học vấn của ngài ra sao ?
- tôi chỉ có đến lớp 12 sau đó gia nhập hàng hải và từ đó lên chức

Vị bác học nói :
- Đời người dài mà chỉ học và lấy kinh nghiệm hay sao, mất 1/4 đời người, vậy đờn ca, thơ phú chắc thuyền trưởng biết chứ

Vị thuyền trưởng :
- Tôi lo sinh nhai không thể nào mà lo học như các bật trưởng giả được

Nhà bác học :
- Thế thì anh đã chết thêm 1/4 đời người rồi, vì chẵng biết gì cả. nói thật đàn ông Thuyền trưởng có trai gái gì không ?

Anh thuyền trưởng trả lời ngay :
- Tôi đây mai đó trên biển làm gì có thời gian hẹn hò

Nhà bác học phát cười :
- thêm 1/4 đời người mất, vậy thuyền trưởng có biết là đã mất 3/4 đời của thuyền trưởng hay không ? nhà bác học mỉm cười vì ý nghĩ của mình

Bỗng có tiếng còi báo động ... vị thuyền trưởng hỏi nhà bác học
- Tàu chúng tôi có vấn đề, đáy thuyền chạm băng và sẽ chìm trong 15 phút vậy ngài có biết bơi và chịu đựng trên biển chừng 15 phút để đội cứu hộ đến cứu không ?

Nhà bác học :
- Tôi không biết bơi .... và rất sợ nước

Thuyền trưởng :
- Vậy là ngài đi mất cả đời vì không biết bơi .... vì chúng tôi không thể nào cứu ngài vì ....lý do duy nhất .... ngài không biết bơi

..........; Các bác OS suy gẩm nha .... Thân !
Tai nạn do số là có. Anh nên tin mới được. Có nhiều vụ nếu số D thì bị mà số R thì không anh nhé. Thân!
 
Hạng C
6/3/12
803
451
63
Ý thức không thay đổi thì có chạy cao tốc họ vẫn gây ra tai nạn
 
Hạng D
3/1/16
1.106
758
113
Mình dân đồng bằng, có bằng lái hơn 20 năm, nhìn cảnh đèo này mà run tay chân.
 
Hạng F
29/10/14
8.532
11.205
113
Chạy ẩu tả, mua đg rôi đổ lôi lung tung... bon xe khach tai mãi lô mua đường chay như ăn cuop
Phải manh tay chứ để vậyn nguy hiểm cho dân vô tôi
Vậy là nguồn cơn chính là do thằng bán đường.
 
  • Like
Reactions: quangnguyen19
Hạng C
22/4/12
839
668
108
đi đèo này ớn lắm,mấy ông tài xế chạy ẩu khiếp,chả kể riêng ông nào cả.Rất rất nhiều thành phần chứ không riêng gì xe tải!
 
  • Haha
Reactions: Cớm Dzẹp