Rbx confirmed
Hạng F
26/8/13
6.990
12.965
113
www.raobanxe.com
raobanxe.com
sài gòn Q. Ngãi ... bác đi mà la cà thì mỗi nơi ghé một ít thì hơi bị phê đó.... em thì đi cho được việc về rồi nhởn nhơ
. sáng bác ra cao tốc đạp ra tới long khánh.. ăn sáng nhé..... ghé trạm dừng chân bò sữa gì đấy ở ngã 3...
xong tiếp tục lên được... chạy đẹp thì ra đến cà ná ăn trưa.... thường em đi 5 giờ sáng thì ra đến cà ná khoảng 11-12h trưa. ăn uống nghĩ ngơi ngắm biển..
ăn trưa xong lại đạp tiếp.
ra đến nha trang khoảng 3g là cùng.... bác thích nghỉ nha trang thì ok , nghỉ ngơi lại là vừa.. khi đi đến cam ranh bác theo đường ven biển vào sân bay á... đi về nha trang khỏe hơn.
còn nếu thấy chưa ngán thì đạp tiếp ra phú yên nghỉ. lần đầu em đi thì ra phú yên 6 giờ, lần sau em đi thì ra phú yên 5 giờ....(lần đầu em ghé nha trang, lần sau em không ghé nha trang)

ngày 2 : từ nha trang bác qua đèo cả để vào phú yên.... hiện rồi trời mưa sạt lở đèo không biết dọn xong chưa.... hầm cổ mã có cho chạy thử hôm trước rồi (cái này em đọc báo)... nhưng bác đi đèo cho cảm giác.... đứng trên đèo nhìn biển đẹp.... nhà em đứng ngắm biển 15 phút trên mấy trạm dừng ở trên đèo.
từ phú yên bác lại đạp về qui nhơn.... (em thì ghí nhởn nhơ ở ghềnh đá dĩa tí )
đến 1 ngã 3 1 chỉ vào qui nhơn, một chỉ đi cù mông... bác thích đi nào thì đi... hồi hè khi đi em đi vào qui nhơn, khi về em đi cù mông thì đèo cù mong đường tốt.... nhưng thường có tai nạn... còn vào thành phố QN thì đường vào tốt... nhưng đường ra đang làm không biết xong chưa...
vào gần Qui nhơn có mấy quán gà chỉ trên đèo dừng ăn cơm nghĩ ngơi nếu bác xuất phát từ nha Trang, còn nếu từ Phú yên thì sớm quá. Qua qui nhơn thì có thể ghé mấy quán cơm gà ven đường của nhà dân... họ làm ăn cũng được và cũng giá bình dân
ra khỏi Qui nhơn chắc không còn gì để chơi vì bác đã nôn về nhà.... nên khoảng 3 tiếng nữa thì tới thôi

trên đường: đường giờ đẹp lắm không lo gì cả... Bình định Q,Ngãi giờ đường tránh nhiều đi thoải mái.... duy có điều bác chuẩn bị tiền trạm thu phí hơi bị bộn ạ.... từ sài gòn ra Đà nẳng khoảng 3xi tiền thu phí

đi thì để cảm nhận lái xe. và du lịch chứ chi phí để đi xe với máy bay thì nếu 2 người thì chắc cũng ngang ngửa á.... chưa tính tiền phòng ăn uống.
đi ăn thì nên nhìn quán nào có cánh xe tải đường dài vào ăn thì ghé.....
vượt xe thì bác chú ý quan sát xa... và tránh vượt mấy khúc cong, khuất xe để tránh giật mình....
lên đèo thì cũng vậy quan sát xa mà không có xe thì hãy vượt cái chính là bác phải cảm giác được con xe của mình sức rướn như thế nào để quyết định vượt nhe....
cố giữ khoảng cách xa với các xe ở trước,, không nên bám đuôi quá sát...
vài chia sẻ
 
Hạng C
20/12/06
958
206
43
53
otosaigon.com
sài gòn Q. Ngãi ... bác đi mà la cà thì mỗi nơi ghé một ít thì hơi bị phê đó.... em thì đi cho được việc về rồi nhởn nhơ
. sáng bác ra cao tốc đạp ra tới long khánh.. ăn sáng nhé..... ghé trạm dừng chân bò sữa gì đấy ở ngã 3...
xong tiếp tục lên được... chạy đẹp thì ra đến cà ná ăn trưa.... thường em đi 5 giờ sáng thì ra đến cà ná khoảng 11-12h trưa. ăn uống nghĩ ngơi ngắm biển..
ăn trưa xong lại đạp tiếp.
ra đến nha trang khoảng 3g là cùng.... bác thích nghỉ nha trang thì ok , nghỉ ngơi lại là vừa.. khi đi đến cam ranh bác theo đường ven biển vào sân bay á... đi về nha trang khỏe hơn.
còn nếu thấy chưa ngán thì đạp tiếp ra phú yên nghỉ. lần đầu em đi thì ra phú yên 6 giờ, lần sau em đi thì ra phú yên 5 giờ....(lần đầu em ghé nha trang, lần sau em không ghé nha trang)

ngày 2 : từ nha trang bác qua đèo cả để vào phú yên.... hiện rồi trời mưa sạt lở đèo không biết dọn xong chưa.... hầm cổ mã có cho chạy thử hôm trước rồi (cái này em đọc báo)... nhưng bác đi đèo cho cảm giác.... đứng trên đèo nhìn biển đẹp.... nhà em đứng ngắm biển 15 phút trên mấy trạm dừng ở trên đèo.
từ phú yên bác lại đạp về qui nhơn.... (em thì ghí nhởn nhơ ở ghềnh đá dĩa tí )
đến 1 ngã 3 1 chỉ vào qui nhơn, một chỉ đi cù mông... bác thích đi nào thì đi... hồi hè khi đi em đi vào qui nhơn, khi về em đi cù mông thì đèo cù mong đường tốt.... nhưng thường có tai nạn... còn vào thành phố QN thì đường vào tốt... nhưng đường ra đang làm không biết xong chưa...
vào gần Qui nhơn có mấy quán gà chỉ trên đèo dừng ăn cơm nghĩ ngơi nếu bác xuất phát từ nha Trang, còn nếu từ Phú yên thì sớm quá. Qua qui nhơn thì có thể ghé mấy quán cơm gà ven đường của nhà dân... họ làm ăn cũng được và cũng giá bình dân
ra khỏi Qui nhơn chắc không còn gì để chơi vì bác đã nôn về nhà.... nên khoảng 3 tiếng nữa thì tới thôi

trên đường: đường giờ đẹp lắm không lo gì cả... Bình định Q,Ngãi giờ đường tránh nhiều đi thoải mái.... duy có điều bác chuẩn bị tiền trạm thu phí hơi bị bộn ạ.... từ sài gòn ra Đà nẳng khoảng 3xi tiền thu phí

đi thì để cảm nhận lái xe. và du lịch chứ chi phí để đi xe với máy bay thì nếu 2 người thì chắc cũng ngang ngửa á.... chưa tính tiền phòng ăn uống.
đi ăn thì nên nhìn quán nào có cánh xe tải đường dài vào ăn thì ghé.....
vượt xe thì bác chú ý quan sát xa... và tránh vượt mấy khúc cong, khuất xe để tránh giật mình....
lên đèo thì cũng vậy quan sát xa mà không có xe thì hãy vượt cái chính là bác phải cảm giác được con xe của mình sức rướn như thế nào để quyết định vượt nhe....
cố giữ khoảng cách xa với các xe ở trước,, không nên bám đuôi quá sát...
vài chia sẻ

Cụ có kinh nghiệm,,thì chỉ dẫn điểm xxx cho cụ ấy né luôn hen,......
 
  • Like
Reactions: Brian ThaiLe
Hạng D
18/8/15
1.634
1.307
113
Bình Chánh
Tết vừa rồi mình về Tam Quan, cũng rất gần với Quảng Ngãi, xuất phát từ SG lúc 4:00 sáng rồi chạy đi Bình Dương đón thêm người rồi mới đi. Mình ghé Phan Thiết ăn sáng, ghé chợ Phan Thiết mua sắm ít đồ Tết, ăn trưa ở Nha Trang, nghỉ ngơi đến 15:00 rồi chạy một lèo từ Nha Trang về Tam Quan luôn, 22:00 tới nhà.
Kinh nghiệm của mình là tuyệt đối tuân thủ biển báo, biển hạn chế tốc độ và cảnh giác xe gắn máy là đi tới nơi về tới chốn.
Chủ Thớt có thể chạy một mạch về nhà luôn mà không cần nghỉ lại dọc đường.
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
26/8/13
1.947
5.496
113
42
Biên Hòa - Đồng Nai
Quê vợ em ở Lý Sơn, e cũng muốn đi về quê Tết bằng xe 1 chuyến mà ko ai chịu. Em lái đc 1 năm và đc 10k km rồi. Em cũng đi Mazda nhưng mà là BT-50. Nếu e đi e cũng sẽ xuất phát từ Biên Hòa lúc 4h sáng, ra tới Nha Trang tầm 12h trưa, chơi nguyên buổi chiều và buổi tối ở Nha Trang rồi sáng hôm sau tà tà về Quảng Ngãi. Đoạn đường khoảng 800km chia đều 400km cho mỗi ngày ko nhiều, đi tà tà cũng 8h là xong. Không biết khi nào mới đi được, năm nay em đã mua vé máy bay về rồi
 
Hạng C
20/12/06
958
206
43
53
otosaigon.com
Quê vợ em ở Lý Sơn, e cũng muốn đi về quê Tết bằng xe 1 chuyến mà ko ai chịu. Em lái đc 1 năm và đc 10k km rồi. Em cũng đi Mazda nhưng mà là BT-50. Nếu e đi e cũng sẽ xuất phát từ Biên Hòa lúc 4h sáng, ra tới Nha Trang tầm 12h trưa, chơi nguyên buổi chiều và buổi tối ở Nha Trang rồi sáng hôm sau tà tà về Quảng Ngãi. Đoạn đường khoảng 800km chia đều 400km cho mỗi ngày ko nhiều, đi tà tà cũng 8h là xong. Không biết khi nào mới đi được, năm nay em đã mua vé máy bay về rồi

nếu có điều kiện thì nên thuê 1 anh tài chạy xe về Quảng Ngãi cho cụ ngao du quê hương ít hôm cụ à
mùa tết mà về quê hương ko có con xe để di chuyển đi lại thì khá là bất tiện khó khăn đó
nếu cụ cần tài gốc người Quảng Ngãi uy tín để chạy xe về xe vô thì có thể liên lạc với em nhé.
 
  • Like
Reactions: Brian ThaiLe
Hạng F
26/3/11
6.062
6.736
113
Đà Nẵng
www.otosaigon.com
Quê vợ em ở Lý Sơn, e cũng muốn đi về quê Tết bằng xe 1 chuyến mà ko ai chịu. Em lái đc 1 năm và đc 10k km rồi. Em cũng đi Mazda nhưng mà là BT-50. Nếu e đi e cũng sẽ xuất phát từ Biên Hòa lúc 4h sáng, ra tới Nha Trang tầm 12h trưa, chơi nguyên buổi chiều và buổi tối ở Nha Trang rồi sáng hôm sau tà tà về Quảng Ngãi. Đoạn đường khoảng 800km chia đều 400km cho mỗi ngày ko nhiều, đi tà tà cũng 8h là xong. Không biết khi nào mới đi được, năm nay em đã mua vé máy bay về rồi
Đi bán tải khỏe re thôi bác.
 
  • Like
Reactions: VitaraV6