Đi đi về kể anh nghe. Lúc trc hay đi VT mà chưa đi mấy chỗ này bao hEm đang tính đi xe máy thử. Không biết ntn nhỉ. Chưa dám đi lên này bao giờ
Mai e đi ngay và luôn cho máuĐi đi về kể anh nghe. Lúc trc hay đi VT mà chưa đi mấy chỗ này bao h

Làm anh thèm lẩu cá đuối quáMai e đi ngay và luôn cho máu![]()
Xe máy đi vô tư, mình đi hoài có sao đâu, dốc không cao, đường nhựa rộng.Em đang tính đi xe máy thử. Không biết ntn nhỉ. Chưa dám đi lên này bao giờ
Cung đường này cũng đáng tham quan đó Bác.
Bác lên hẻm 444 Trần Phú - đường khá rộng nhưng người dân hay để xe nên chắc phải có người dẹp xe. Đi khoảng 2 km thì đến bãi pháo cổ với khoảng 9 khẩu pháo lớn.
Sau đó Bác có thể có 2 lựa chọn:
1. gửi xe quán cà phê ngay bãi pháo cổ rồi cho gia đình dã ngoại trekking khoảng 1 km nữa là đến quán của chú Ba gà - nội tiếng bởi món gà núi nấu cháo hoặc nướng.
2. Bác chạy xe oto lên chỗ chú ba luôn, đường đi hơi khó chút vì hẹp thôi chứ không nguy hiểm lắm.
Ăn ở quán chú Ba xong, bạn có thể đi tiếp con đường ven núi thêm 3km nữa là đến cổng KDl Hồ Mây - lưu ý xe ô tô chỉ có một chỗ ngả ba để quay đầu. Theo mình, nếu f1 đã lớn, nếu muốn khám phá tiếp thì nên gửi xe chỗ chú Ba rồi đi bộ-
Cung này có một số đoạn nếu ưu khám phá bạn sẽ view cảnh rất đẹp.
Gà núi khá ngon, các bạn có thêm thêm trái cây "cây nhà là vườn" , năm võng hóng mát rồi chiều tà tà về thành phố.
Thêm một lý do để yêu VT.
Enjoy your time
Thanks bác quá nhiều luôn, em đã tính cuối tuần này đi VT rồi 1 mình 1 xe máy 1 máy ảnh lên khám phá
hóngThanks bác quá nhiều luôn, em đã tính cuối tuần này đi VT rồi 1 mình 1 xe máy 1 máy ảnh lên khám phá. Như mô tả thế này thì em sẽ chạy xe lên bãi pháo, gửi xe rồi trekking, sẽ chén cả gà nướng xem sao
. Tuần sau em report.

hóng![]()
Báo cáo bác @luatvietnam, @phuongnha1983 và các bác lỡ đọc comment của em là em đã không hoàn thành nhiệm vụ do lý do chủ quan, em xin rút kinh nghiệm sâu sắc và sẽ cố gắng thực hiện trong thời gian sớm nhất
Em hạ quyết tâm lắm rồi nhưng mà sáng hôm CN khi lên Bạch Dinh xong thì em với thằng nhóc tiện chân leo tuốt lên phía sau, leo mãi qua 2-3 bãi đá cây bụi tùm lum thì gặp... cái đường Vi Ba
Vụ leo bãi pháo cổ sau khi em bi bô thì vợ em có ý kiến chỉ đạo là để lần tới cả nhà mang theo giày, cả nhà đổ bộ xuống một điểm gần nhất dưới đường xong trekking. Hết, không cho ý kiến khác

hê, mình ít đăng nhập nên giờ mới trả lời Bác
Cái đường Viba đó là từ đường Lê lợi đi lên, cung đường này cũng dẫn lên công Hồ Mây Park bằng cung đường gồ ghề - không thể dùng sedan lên tới công được
Cung đường mình muốn bạn khám phá là từ hẻm 444 Trần phú đó. Nếu lười trekking có thể đi xe sedan lên tận quán gà Chú ba luôn, dọc đường có vài chỗ khá đẹp ngắm toàn cảnh Vũng tàu.
Cái đường Viba đó là từ đường Lê lợi đi lên, cung đường này cũng dẫn lên công Hồ Mây Park bằng cung đường gồ ghề - không thể dùng sedan lên tới công được
Cung đường mình muốn bạn khám phá là từ hẻm 444 Trần phú đó. Nếu lười trekking có thể đi xe sedan lên tận quán gà Chú ba luôn, dọc đường có vài chỗ khá đẹp ngắm toàn cảnh Vũng tàu.