Mấy lần đi VT cũng có thắc mắc đường Vi Ba có lên KDL Hồ Mây? Nhưng về tới nhà lại quên tìm hiểu, hôm nay tìm được bài này. Thật là cảm ơn bác Bienlao, không thì mốt e chạy lên lại tốn công nữa
Hầu như lần nào ra VT, e cũng có đi lên đường Vi Ba cả, đi lên Thiền viện Chơn Không để ngồi chơi. Tịnh tâm trên đó cho thư thả đầu óc. Nhưng chưa dám chạy lên Hồ Mây
Thanks bác Bienlao lần nữa!!!
Hầu như lần nào ra VT, e cũng có đi lên đường Vi Ba cả, đi lên Thiền viện Chơn Không để ngồi chơi. Tịnh tâm trên đó cho thư thả đầu óc. Nhưng chưa dám chạy lên Hồ Mây
Đi bằng 4B hay 2B cũng đều không lên được đâu bác ơi, chạy theo đường mòn chỉ lên được 1 đoạn thôi. Chỉ có đường duy nhất là cáp treo thôi.ttq245 nói:Các bác cho em hỏi, có thể lái xe lên khu du lịch Hồ Mây, Vũng Tàu không? Em xem bản đồ thấy có đường Vi Ba, chính là đường đèo lên núi, nhưng không biết có lên được Hồ Mây hay không? Lên không được mà không có chỗ quay đầu xe đi xuống thì...
Chỗ này em đã từng lên 4 nằm trước bằng xe máy. Nay thì xây khu du lịch xong họ cấm xe vào rồi, chỉ có thể chạy lên ngắm biển từ trên cao thôi. Bà con ai muốn vào Hồ Mây thì mua vé cáp treo, mai em cũng lên, anh em OS nào đi cùng thì chụp hình chung làm kỉ niệm 
Đường này chục năm trước học lái 4B em đã được ông thày cho leo hàng ngày. Hồi đó chưa có Hồ Mây, Hồ Núi gì nên mỗi lần leo lên đến đỉnh là 2 thày trò lại chạy ra chỗ vi-ba ngồi ngắm thành phố lên đèn mới quay xuống. Giờ tư nhân hóa thành ra muốn ngắm cảnh lại phải trả tiền. Từ ngày làm Hồ Mây em chưa lên bao giờ.
Lần đầu tập de ở cái khúc cua tay áo thứ 2, em đã toát hết mồ hôi khi nhìn ông thày ông ấy lùi xe đến vèo 1 cái với tốc độ khoảng 60km/h. Với tốc độ đó mà đánh tay lái không kịp thì chỉ có mà rơi xuống vực. Mà ngày đó em còn tập bằng con Volga dài ngoẵng và không trợ lực, leo lên được đến đỉnh núi là bở hơi tai.
Trên đỉnh núi ngày trước còn 1 đơn vị bộ đội đóng quân ngay gần cạnh chỗ ra-da, giờ không biết còn nữa không các bác nhỉ? Hay bộ đội cũng phải di dời cho Hồ Mây rồi?
Lần đầu tập de ở cái khúc cua tay áo thứ 2, em đã toát hết mồ hôi khi nhìn ông thày ông ấy lùi xe đến vèo 1 cái với tốc độ khoảng 60km/h. Với tốc độ đó mà đánh tay lái không kịp thì chỉ có mà rơi xuống vực. Mà ngày đó em còn tập bằng con Volga dài ngoẵng và không trợ lực, leo lên được đến đỉnh núi là bở hơi tai.
Trên đỉnh núi ngày trước còn 1 đơn vị bộ đội đóng quân ngay gần cạnh chỗ ra-da, giờ không biết còn nữa không các bác nhỉ? Hay bộ đội cũng phải di dời cho Hồ Mây rồi?
Cho em "kể lể" tí nha!
Ngày nọ em buồn nên lang thang Vũng Tàu
Cũng định lái con này lên CV Hồ Mây
Nhưng anh em ở đây nói "không được đâu, lấy 2b mà đi"
Em lầm lũi cùng người bạn lên bằng 2b cho chắc ăn. Đường lên nhìn xuống biển.
Đến đồn Biên Phòng, để ô tô ở đây và bắt đầu...
Nhìn xuống biển
Đi thôi
Dường lên núi đá lởm chởm
Nhìn qua bên kia là "Công Viên Hồ Mây". Đứng đây nghe được tiếng loa điều hành bên đó. Nhưng không được qua cổng công trường.
Một năm qua rồi, chả biết có thay đổi gì không?
Ngày nọ em buồn nên lang thang Vũng Tàu

Cũng định lái con này lên CV Hồ Mây

Nhưng anh em ở đây nói "không được đâu, lấy 2b mà đi"
Em lầm lũi cùng người bạn lên bằng 2b cho chắc ăn. Đường lên nhìn xuống biển.




Đến đồn Biên Phòng, để ô tô ở đây và bắt đầu...

Nhìn xuống biển


Đi thôi


Dường lên núi đá lởm chởm





















Nhìn qua bên kia là "Công Viên Hồ Mây". Đứng đây nghe được tiếng loa điều hành bên đó. Nhưng không được qua cổng công trường.




Một năm qua rồi, chả biết có thay đổi gì không?
Lên hải đăng thì thế này:
Từ dưới bãi trước
Ngã rẽ trong hình là đường lên Hải Đăng
Từ dưới bãi trước

Ngã rẽ trong hình là đường lên Hải Đăng









































Last edited by a moderator: