Em thì trông BĐS xuống về giá trị thực (để còn giải phóng được mặt bằng), lãi suất OMO xuống chừng 5% (giống như hồi xửa - lại suất vay chừng 7-8%/năm) thì mới có cơm ăn, bây chừ toàn ngồi húp nước vo gạo cô đặc ko hà.
Cả nhà có ai biết món
Thu gom vải vụn (đã qua sử dụng) sau đó được đánh bông, xe sợi rồi xuất lại cho nhà dệt (em hóng hớt từ tuoitre - vì thấy một thằng bạn làm nghề gom vechai từ các KCN ở Đồng Nai - đang là đại gia).
Cả nhà có ai biết món
Thu gom vải vụn (đã qua sử dụng) sau đó được đánh bông, xe sợi rồi xuất lại cho nhà dệt (em hóng hớt từ tuoitre - vì thấy một thằng bạn làm nghề gom vechai từ các KCN ở Đồng Nai - đang là đại gia).
Last edited by a moderator: