Muốn gì cũng phải qua lễ nghen, giờ chưa ghảnh !RIP nạn nhân, mong các anh suy nghĩ lại, sửa chữa vẫn còn kịp
ừh ghi nhận ý kiếnRIP nạn nhân, mong các anh suy nghĩ lại, sửa chữa vẫn còn kịp
Cho mấy thằng đầu đất lên phân luồng gt. Đường vậy mà cho phép xe tải quẹo phải mới ghê chứ. Chỉ tội ngưởi dân thôi còn chúng nó chỉ biết rút kinh nghiệm
ai chết mặc ai tui có bánh mì điều điều được rồiNhiều chỗ phân làn hài vô cùng, chỗ ngã 4 Tam Hiệp hồi trước có cái tiểu đảo (hướng từ SG-BH), cứ mỗi lần đi ngang em đều chửi thiết kế nu, rất dễ tai nạn.

Moá! Đoạn đường chỗ này phân luồng ngu chưa từng thấy. E cũng đã phản ánh lên "đồng hành cùng bạn đường" của đài Đồng Nai. Bên đài cũng đã thừa nhận. Hy vọng sớm có thay đổi.
Ngu như vậy: lượng xe oto nếu đi thẳng thì đã đi cầu vượt. Còn lại dưới cầu vượt chỉ dành cho 2b và oto rẽ trái vào KCN Biên Hoà 1, rẽ phải đi Vũng Tàu và đường tránh Biên Hoà.
Nhất là đường tránh Biên Hoà nên lượng xe tải nặng và xe khách rất nhiều. Chưa kể đến lượng xe tải về các KCN ở Tam Phước, Long Thành... Nói chung lượng xe rẽ phải rất nhiều và hầu hết là xe lớn.
Vậy mà nó phân lane: ( hình e chụp chiều nay 23/4) chỉ duy nhất 1 lane sát lề đường được rẽ phải
Trong lúc đó rẽ trái rất ít xe thì lại được 3 lane. Nhưng chỉ lane sát lề được rẽ phải đi chung với 2b (2b không đc đi cầu vượt) thì đến đèn đỏ lại có biển: tất cả các loại xe được phép rẽ phải khi đèn đỏ (xe oto cứ đè đầu 2b dừng đèn đỏ mà rẽ phải? Moá! Ngu thiệt)
E đi đường này chưa bao giờ rẽ phải được khi đèn đỏ vì: đi đúng lane thì 2b dừng đèn đỏ chặn đầu, đi sai lane thì sợ mấy bánh mì cho bọn xxx.
Kể cả khi đèn xanh e rẽ phải về Vũng Tàu thì phải nhích từng tí một vì sợ 2b đi thẳng phang vào đầu xe mình, trong lúc đó mới bắt đầu đèn xanh thì 2b nhiều vô kể.
Ngu như vậy: lượng xe oto nếu đi thẳng thì đã đi cầu vượt. Còn lại dưới cầu vượt chỉ dành cho 2b và oto rẽ trái vào KCN Biên Hoà 1, rẽ phải đi Vũng Tàu và đường tránh Biên Hoà.
Nhất là đường tránh Biên Hoà nên lượng xe tải nặng và xe khách rất nhiều. Chưa kể đến lượng xe tải về các KCN ở Tam Phước, Long Thành... Nói chung lượng xe rẽ phải rất nhiều và hầu hết là xe lớn.
Vậy mà nó phân lane: ( hình e chụp chiều nay 23/4) chỉ duy nhất 1 lane sát lề đường được rẽ phải

Trong lúc đó rẽ trái rất ít xe thì lại được 3 lane. Nhưng chỉ lane sát lề được rẽ phải đi chung với 2b (2b không đc đi cầu vượt) thì đến đèn đỏ lại có biển: tất cả các loại xe được phép rẽ phải khi đèn đỏ (xe oto cứ đè đầu 2b dừng đèn đỏ mà rẽ phải? Moá! Ngu thiệt)

E đi đường này chưa bao giờ rẽ phải được khi đèn đỏ vì: đi đúng lane thì 2b dừng đèn đỏ chặn đầu, đi sai lane thì sợ mấy bánh mì cho bọn xxx.
Kể cả khi đèn xanh e rẽ phải về Vũng Tàu thì phải nhích từng tí một vì sợ 2b đi thẳng phang vào đầu xe mình, trong lúc đó mới bắt đầu đèn xanh thì 2b nhiều vô kể.
Đặc biệt chỗ rẽ phải này e chưa bao giờ thấy xxx bắt xe đi sai biển chỉ đường. Rất nhiều xe đi lane ngoài và rẽ phải. Nhưng e chưa thấy xe nào dính. Nhưng e đi thì vẫn cứ lane sát lề đường rẽ phải cho chắc. Mặc dù rất ức cmn chế
hôm
Moá! Đoạn đường chỗ này phân luồng ngu chưa từng thấy. E cũng đã phản ánh lên "đồng hành cùng bạn đường" của đài Đồng Nai. Bên đài cũng đã thừa nhận. Hy vọng sớm có thay đổi.
Ngu như vậy: lượng xe oto nếu đi thẳng thì đã đi cầu vượt. Còn lại dưới cầu vượt chỉ dành cho 2b và oto rẽ trái vào KCN Biên Hoà 1, rẽ phải đi Vũng Tàu và đường tránh Biên Hoà.
Nhất là đường tránh Biên Hoà nên lượng xe tải nặng và xe khách rất nhiều. Chưa kể đến lượng xe tải về các KCN ở Tam Phước, Long Thành... Nói chung lượng xe rẽ phải rất nhiều và hầu hết là xe lớn.
Vậy mà nó phân lane: ( hình e chụp chiều nay 23/4) chỉ duy nhất 1 lane sát lề đường được rẽ phải
View attachment 246545
Trong lúc đó rẽ trái rất ít xe thì lại được 3 lane. Nhưng chỉ lane sát lề được rẽ phải đi chung với 2b (2b không đc đi cầu vượt) thì đến đèn đỏ lại có biển: tất cả các loại xe được phép rẽ phải khi đèn đỏ (xe oto cứ đè đầu 2b dừng đèn đỏ mà rẽ phải? Moá! Ngu thiệt)
View attachment 246544
E đi đường này chưa bao giờ rẽ phải được khi đèn đỏ vì: đi đúng lane thì 2b dừng đèn đỏ chặn đầu, đi sai lane thì sợ mấy bánh mì cho bọn xxx.
Kể cả khi đèn xanh e rẽ phải về Vũng Tàu thì phải nhích từng tí một vì sợ 2b đi thẳng phang vào đầu xe mình, trong lúc đó mới bắt đầu đèn xanh thì 2b nhiều vô kể.[/QUOTE
hổm giờ bác đi đâu để anh gà làm mưa làm gió vậy