Chả hiểu sao khu quận 4, được chi làm 2 lãnh thổ hay sao, xuống cầu Calmette, rẽ trái hướng ra Nguyễn Tât Thành thì sạch sẽ, gọn gàng, lái xe thoải mái. Nhưng mả rẽ phải 1 cái, vào mấy đoạn đường Đoàn Văn Bơ, Vình Khánh, Tôn Đản, Nguyễn Hữu Thọ thì đúng là khiếp. Mấy cái đường này như kiểu vẫn tự trị hay sao, mặc nhiên là 2 bên bầy bán ra lòng đường hết đến 60-70% làn đường, mặc nhiên là oto nên tránh và oto bị ghét (ngoài trừ trước của hàng ốc ăn nhậu). Mà nếu có đi vào thì nên nhường cho tất cả các thể loại xe trong đó, cho dù có đi sai, ngược nhiều, lần sang làn mình, vượt đèn đỏ, rẽ không singal.....
Hôm nọ có hôm đang đi, tự dưng bị 1 thằng cũng tầm hơn 20 tuồi, dẫn một đứa trẻ con đi học về, đập bốp 1 cái vào mông em nhà mình. Nhìn qua kính hậu thấy bọn nó cười hô hố, vì đứa trẻ con muốn nghịch oto. Còn lại mà đậu xe ở khu này thì cứ mà ngồi canh xe, không thì trẻ con cứ nhảy lên capo chơi, cầm que quẹt quẹt vào, bố mẹ đứng ngay đấy cứ làm ngơ. Éo thể hiểu nôi ?
Vài dòng xả bực