Nói cho bác nghe 
Ở Sài Gòn xưa nay người ta hay nói:
Ăn Quận 5, nằm quận 3, hát ca quận 1, trấn lột quận 4
Trùm quận 4 là khu Tôn Đản.
Trùm Tôn Đản là hẻm 20 thước (sau này mở rộng ra thành đường đường Vĩnh Khánh thì phải.)
Hoàng Diệu khi xưa chỉ rộng rộng tới gần chỗ ngã tư với cầu Calmette bây giờ, vô nữa đường nhỏ xíu.
Sau tới chừng 1995 gì đó mới mở một con đường băng ngang ruộng, sình lầy từ Bến Vân Đồn qua Tôn Thất Thuyết (thành Khánh Hội ngày nay). Chứ trước đó từ quận 1 muốn đi qua Tôn Thất Thuyết thì gần nhất là đi Tôn Đản hoặc vòng lên Nguyễn Khoái. Hoàng Diệu từ đó cũng được mở rộng ra.
Ở Sài Gòn xưa nay người ta hay nói:
Ăn Quận 5, nằm quận 3, hát ca quận 1, trấn lột quận 4
Trùm quận 4 là khu Tôn Đản.
Trùm Tôn Đản là hẻm 20 thước (sau này mở rộng ra thành đường đường Vĩnh Khánh thì phải.)
Hoàng Diệu khi xưa chỉ rộng rộng tới gần chỗ ngã tư với cầu Calmette bây giờ, vô nữa đường nhỏ xíu.
Sau tới chừng 1995 gì đó mới mở một con đường băng ngang ruộng, sình lầy từ Bến Vân Đồn qua Tôn Thất Thuyết (thành Khánh Hội ngày nay). Chứ trước đó từ quận 1 muốn đi qua Tôn Thất Thuyết thì gần nhất là đi Tôn Đản hoặc vòng lên Nguyễn Khoái. Hoàng Diệu từ đó cũng được mở rộng ra.
Ko bít các bác đi qua Q4 có để ý ko. Các con đuong: Hoàng diệu, Nguyen Tất Thành, Tôn Thất Thuyết lúc nào cũng có xxx túc trực. Đường TÔn Đản, Nguyễn Khoái ko bao giờ thấy các chú ấy mặc dù vô đây bắt là đủ chỉ tiêu cho 1 tháng phạt.hehe. đúng là Ngoạ hổ tàng long