Hạng B2
Nhà vợ em ở Bảo Lộc nên tháng rồi em đi về SG - BL tổng là 4 chuyến rồi, phải nói cánh xe tải rau củ quả biển 49 chạy tuyến này rất kinh khủng và xem thường tính mạng, lấn lane, vượt bất chấp, tại các ngã 4 có đèn đỏ như Tân Phú, Định Quán...tuy dòng xe cả 2 làn xếp hàng trật tự thì các cô hồn này vẫn lấn sang làn ngược chiều để chạy và thường đối đầu với PTrang, TBươi ở ngã 4 thành ra kẹt càng dài. Mấy anh XX ko lẽ cứ làm ngơ với thực trạng này hoài sao!!!
Đã hợp thức hóa kinh doanh thì muốn chạy kiểu nào thì chạy,miễn là giao hàng đúng giờ đúng điểm !
 
  • Haha
Reactions: Cớm Dzẹp
Hạng D
21/3/08
4.830
4.324
113
hcm
Nhà vợ em ở Bảo Lộc nên tháng rồi em đi về SG - BL tổng là 4 chuyến rồi, phải nói cánh xe tải rau củ quả biển 49 chạy tuyến này rất kinh khủng và xem thường tính mạng, lấn lane, vượt bất chấp, tại các ngã 4 có đèn đỏ như Tân Phú, Định Quán...tuy dòng xe cả 2 làn xếp hàng trật tự thì các cô hồn này vẫn lấn sang làn ngược chiều để chạy và thường đối đầu với PTrang, TBươi ở ngã 4 thành ra kẹt càng dài. Mấy anh XX ko lẽ cứ làm ngơ với thực trạng này hoài sao!!!
Xe rau củ quả chạy này!
 
Hạng D
14/12/13
1.332
10.199
113
Chả riêng gì đào BL, toàn tuyến QL 20 thì nhiều bọn tốc hành và bọn chở rau cứ như là lao đầu đi chết hay sao ấy.
 
  • Like
Reactions: Linh74
Hạng F
27/6/12
5.023
11.757
113
Đi ĐL về chiều chạng vạng. Xe rau phía sau lao ầm ầm, vừa còi, vừa led bar nhá loạn xạ. Chạy không dưới 80km/h bất kể đường đông hay khu dân cư.
 
Hạng B2
10/3/08
434
422
63
Đèo bảo lộc không làm quyết liệt như đoạn tphcm - phan thiết thì tai nạn còn dài dài. Đèo quanh co, nhỏ nhưng xe tải, container, xe khách chạy bất chấp. Để bản hạn chết tốc độ, cấm vượt toàn tuyến. Ai vượt phạt nặng là sợ liền chứ gì.
Giờ tài nào đi hcm-phan thiết chạy ẩu nữa ko? Hay xếp hành trật tự? Cứ đi lưu động mà bắt thì không ai báo điểm được, giao thông trật tự, tai nạn giảm.
Việt nam thành phần khôn lõi rất đông, cứ tiền phạt nặng là sợ.
Thấy bác tham gia diễn đàn đã lâu, nhưng bác mạn phép cho e hỏi là bác từng chạy SG-DL hay chí ít là cầm volang đi đèo Bảo Lộc chưa.
Nếu có rồi, có nhiều lần thì đã lần nào bác thấy xe chở quặn đổ đèo chưa.
Làm kiểu đấy có mà đi xuống Bình Thuận vòng về SG còn nhanh hơn đi đèo Bảo Lộc ấy chứ
 
Hạng B2
10/3/08
434
422
63
Đèo nào đi ngu cũng chết, Đèo chuối đường rộng mênh mang thì cũng có sự cố, đa phần là do đường thoáng bơm cho cố, vô tới cua ôm ko hết nên văng, đèo Phú Hiệp ngắn củn nhưng có vài cua tay áo ko cẩn thận là ngửa bụng trước khi lên Đà Lạt. Đèn Prenn thì chia rõ ràng, không có xe tải nên xe con, xe khách đi thoải mái. CHỗ cua gấp khó chịu hồi trước khi tiễn ông táo cũng đã được mở rộng.
Mấy ông chạy tuyến quen thì nhớ cua chạy tự tin lắm, thêm phần ỷ có xe to nên khi vượt xong là ép vô lại những xe cùng chiều gây ức chế nhưng ít nhất cũng ít nguy hiểm hơn (nếu những xe kia ko cương).
Thực sự đi đèo cá nhân em chỉ ngán những ông quen chạy láo nháo ở đường bằng, tưởng đèo dễ nuốt nên chạy bố láo gây hoạ nhiều hơn và thêm lứa phượt thủ chạy đầu thai mà thôi.
 
Hạng F
27/6/12
5.023
11.757
113
Đèo nào đi ngu cũng chết, Đèo chuối đường rộng mênh mang thì cũng có sự cố, đa phần là do đường thoáng bơm cho cố, vô tới cua ôm ko hết nên văng, đèo Phú Hiệp ngắn củn nhưng có vài cua tay áo ko cẩn thận là ngửa bụng trước khi lên Đà Lạt. Đèn Prenn thì chia rõ ràng, không có xe tải nên xe con, xe khách đi thoải mái. CHỗ cua gấp khó chịu hồi trước khi tiễn ông táo cũng đã được mở rộng.
Mấy ông chạy tuyến quen thì nhớ cua chạy tự tin lắm, thêm phần ỷ có xe to nên khi vượt xong là ép vô lại những xe cùng chiều gây ức chế nhưng ít nhất cũng ít nguy hiểm hơn (nếu những xe kia ko cương).
Thực sự đi đèo cá nhân em chỉ ngán những ông quen chạy láo nháo ở đường bằng, tưởng đèo dễ nuốt nên chạy bố láo gây hoạ nhiều hơn và thêm lứa phượt thủ chạy đầu thai mà thôi.
Hồi mới lái em bị đèo Phú Hiệp làm hết hồn. Thấy thường thường mà lúc vào ôm không hết.
 
  • Like
Reactions: Linh74
Tập Lái
3/8/20
35
9
8
34
Rơi xuống vực như clip thì nguy hiểm quá không biết tài công ra sao.
 
Hạng B2
10/3/08
434
422
63
Hồi mới lái em bị đèo Phú Hiệp làm hết hồn. Thấy thường thường mà lúc vào ôm không hết.
Em cũng bị lố quài, thêm phần đi từ SG lên, tới Phú Hiệp là người bắt đầu thấm mệt rồi nên tính ra cũng nguy hiểm lắm
 
  • Like
Reactions: triet gpvn