Hạng D
21/12/17
1.764
2.719
113
40
Nói thiệt chứ em là không bao giờ say xỉn mà lái ô tô. Tại vì lúc trước bị hai lần tởi tới già. Lần thứ nhất uống vô mấy lon, lên xe chạy một chút nó ngộp và mắc ói chịu không được, có cảm giác càng ngày càng say dữ dội hơn, không phải cảm giác say rượu, mà giống như say xe. Tắt máy lạnh, hạ kính xuống vẫn không ăn thua. Cuối cùng phải tấp xe vào lề kêu người nhà đến đón. Lần thứ hai uống ít hơn một chút nhưng vẫn y như vậy.

Trong khi nếu uống nhiều hơn số đó mà đi xe máy thì vẫn bình thường.

Cho nên dù có phạt hay không phạt gì em cũng không quan tâm, không bao giờ dám uống khi lái ô tô cả.
 
Hạng B2
5/10/15
214
751
93
43
Theo ý kiến em không nên có mức nồng độ cồn tối thiểu, bởi vì mỗi người cơ địa, sức khoẻ khác nhau. Có người uống 5-7 lon vẫn tỉnh táo, có người nhấp nửa chén đã đau đầu.

Tốt nhất là không bia rượu 100%! Đã uống thì đừng tham gia giao thông!

Em đã có người nhà bị tai nạn giao thông do bia rượu rồi. Hậu quả về tinh thần, kinh tế, sức khoẻ nó kinh khủng lắm.
 
Hạng C
22/4/12
839
668
108
Trên phim: cảnh sát Mỹ, nếu nghi ngờ anh có uống, thì yêu cầu làm 1 số bài test xem có đủ tỉnh táo lái xe về nhà không? nếu ok thì đi. Nếu ko -> thổi nha mấy anh. Chuyện ghé vào bar /pub làm vai chai bia, hay 1 2 ly Tequila sau giờ làm là chuyện thường ngày.
Thằng Tây Lông 100-120 kg thì 1-2 chai bia chả có vị gì.
Gần ta hơn, Sing/ Mã - uống 1 lon thì ok. 2 lon trở lên thì đi Grab về.
Nghĩa là mục đích của Luật là để An toàn và tỉnh táo khi lái xe.
Ở ta, cứ >0 là auto phạt.
Còn chuyện tuyệt đối ko bia rượu khi lái xe thì mình ủng hộ 2 tay.
Nhưng nó nên là chuyện ý thức cá nhân
ý thức cá nhân từ đâu ra bác?từ trên trời à?
 
Hạng C
24/4/17
608
4.519
93
Gần tết rồi csgt làm căng vụ nồng độ cồn. Mấy anh ko muốn mất tiền chịu khó nhậu đi xem ôm đi.
 
  • Like
Reactions: ongnghique
Hạng D
20/9/16
1.766
2.253
113
có trách là trách mấy thằng ml say bét nhè gây tai nạn mấy vụ hồi xưa làm ảnh hưởng đến cả một hệ thống.
 
Hạng B2
18/2/21
277
2.231
93
Bình thường đi nhậu mà không uống là kiểu gì có ông trách là mày không nể anh, mày không phải đàn ông này kia nọ. Từ ngày CSGT làm gắt em ưng hẳn. Bữa nào không muốn uống thì xách oto đi, ai mời chỉ cần nhẹ nhàng trả lời là tí nữa em lái xe, thế là vui vẻ, chả ai mời ép nữa. Kể cả mấy ông chú, ông bác lớn tuổi.
Ông nào lè nhè, thì cũng chỉ cần nhẹ nhàng là, 40+ củ + giam = 2 năm, thế là họ thôi. Ngày nào xác định uống thì book xe công nghệ. Thoải mái, khỏe người.
 
Hạng D
29/11/06
3.949
9.985
113
Mọi thứ OK, chấp hành và không phàn nàn gì!
Tuy nhiên, ngặt 1 cái là tối hôm trước nhậu tới 11h, ngủ tới sáng, thức dậy trong người khỏe ru bà rù, tỉnh cmn táo luôn. Nhưng... nếu thổi nồng độ cồn chắc là phải có rồi!
Ko lẽ đi chơi, đi tiệc với gia đình... rồi sáng hôm sau không được lái xe đi làm?
Hoặc giả, lái xe chở con ngan già đi hâm nóng tềnh iu, ko lẽ ko có tí rụ bia nào sao hâm cho nóng được? mà có tí rụ bia rồi thì sáng mai không được lái xe về mà phải chờ tới chiều?
Nói chung là HX còn nhiều cái chưa vô nề nếp mà mấy ảnh ra luật rát quá!
 
  • Like
Reactions: nttanmam
Hạng D
25/3/16
1.045
1.011
113
Thực ra mình vẫn thấy bất cập nồng độ cồn cứ >0 là bị phạt
Lẽ ra vẫn nên để mức tối thiểu như <0.1mg/100ml khí thở thì nhắc nhở.
Chứ nhiều lúc ko tránh được 1 -2 ngụm bia để phép lịch sự. Hoặc uống tối hôm trước nhưng hôm sau vẫn phải đi làm.
Trong khi với hàm lượng nhỏ thì đâu có hưởng đến việc lái xe an toàn
Rất ... không ủng hộ ý kiến của bạn. Nếu bạn phải uống rượu bia vì nhiều lý do, xin mời đi xe ôm, taxi, ... vẫn có cách để bạn thể hiện phép lịch sự.
 
  • Like
Reactions: kyogod and nttanmam
Hạng D
25/3/16
1.045
1.011
113
còn có mấy ông còn nặng nhẹ gì?luật là luật cứ thế mà làm,mấy ông cứ lịch sự,xã giao mẹ gì?có bản lĩnh thì từ chối được hết,cái thói ép người khác uống rượu bia có gì hay ho mà bênh?Nói dại chứ lỡ người thân của mình bị thằng say rượu bia nó ủi thì lúc đó mấy ông có ngoác mồm ra thông cảm không?
Quá đúng! Like mạnh!
 
Hạng C
20/9/19
552
1.316
93
44
Say rượu lái xe rõ ràng là đại nguy hiểm.
Cấm là phải.
Phạt như thế này là đang theo chiều hướng cấm.
Say rượu và đam mê tốc độ là 2 lỗi chúa tể trong giao thông.
Đằng này khi 1 thằng say rượu thì sẽ thường muốn chạy xe với tốc độ bàn thờ, mở cửa sổ gió hiu hiu.
Vậy là 2 lỗi hoà làm 1!
Mình đã từng bị như thế, sợ vãi ra, những thằng hút ma tuý và say rượu đúng là cảm giác nó rất kỳ.
Có lần mình say rượu nặng, tự nhiên lên xe không muốn chạy về quận 6, mà lại muốn chạy ra Phan Thiết, rồi mới chạy về!!!
Vậy là ra hẳn Phan Thiết với tốc độ 80, 90 rồi 90, 80,... Hồi đấy chưa có cao tốc!
Người say xỉn khi lái xe thường có cảm giác muốn chạy, chạy nữa, chạy mãi!
ông kể chuyện và ông quay phim là người bất tử nên bác còn, chứ nhiều người như bác chắc giờ xanh cỏ :)