Thảo Luận Chung lái xe hay ngủ gật

Hạng C
16/3/05
574
1
18
RE: lái xe hay ngủ gật

Trích đoạn: MINA

Trích đoạn: fatboy
Tôi mà như bác thì tôi sẽ đi từ khoảng 8h tối, tới Thanh Hoá vào KS ngủ đến 5h sáng đi tiếp.
Tính thì như vậy,nhưng đôi khi những vụ như thế này khó lắm,vớ vẩn các cụ còn tính cả giờ xuất phát nữa,xem thầy cả tháng rồi chứ chả chơi!:D
Tốt nhất là tâm lý thật thoải mái,không căng thẳng,kiểm tra xe từ chiều.Ăn uống sớm,tranh thủ nghỉ ngơi.Trước khi đi,tắm cho sảng khoái rồi lên đường
Chúc bác thượng lộ bình an!

@ bác MINA
Cám ơn bác,
Có lẽ em theo cách của bác chứ giờ giấc không thay đổi được rồi.
Mỗi mình là tài nên phải "bắt" hành khách thức cùng mà nói chuyện vậy.
Em định ngủ trước đến khoảng 21:00 rồi chuẩn bị là vừa.
Đi khoảng 100k thì dừng lại gnhir một chút cho đỡ mỏi.
Ngoài ra còn cần phụ trợ gì nũa các bác góp ý em nhé.
Cám ơn các bác.
 
O.S.P.D
27/9/05
1.693
311
83
64
www.vnexpress.net
RE: lái xe hay ngủ gật

Vì em hay lọ mọ,nên có chút kinh nghiệm vậy thôi.Điều quan trọng là bác đừng coi nặng vấn đề đi xa quá,nó sẽ gây tâm lý cho bác,không ngủ được đâu.Cứ coi như một chuyến đi chơi bình thường.Dọc đường nên nghỉ,ăn nhẹ,không nên uống bia,rượu dù chỉ là chút ít.
 
MZP
Hạng B2
9/5/04
341
1
0
46
Hanoi, Vietnam
RE: lái xe hay ngủ gật

Cứ củ từ mà chạy, tâm lý thoải mái...có khi nên buộc tóc lên nóc xe để tránh ngủ gật...mà bác yên tâm mọi người sẽ thức cùng bác...:D Chúc bác thượng lộ bình an
 
Hạng B2
27/7/05
117
2
0
www.andoford.com.vn
RE: lái xe hay ngủ gật

Em nghe được 1 kinh nghiệm thế này: Bác sưu tầm các đĩa kể chuyện, tùy theo thể loại các bác thich, đi đường bật lên nghe thì sẽ quên được buồn ngủ. Cách này em thấy cực hay, mỗi tội hơi cầu kỳ chút. Ví dụ như em rất thich đi vào sáng thứ 7 hoặc CN, các bác biết sao không? Vì lúc đó FM có chương trình gì đó" Giải đáp thắc mắc..", nghe các câu chuyện và câu hỏi cực kỳ thú vị, không bao giờ buồn ngủ luôn,mà thấy rất thoải mái.Các bác thử nghe xem nhé, 10h sáng FM thứ 7, CN
Còn nói chuyện buồn ngủ thì tấp lề, em thấy nói thì dễ vậy nhưng khi thực tế mình đang lơ mơ rồi đố các bác điều khiển tay mình tấp lề dễ được đấy, phải quyết tâm cơ, đầu bảo nhiều lúc tay không nghe. Em bị vài quả đi đêm từ HP về HN rồi, sợ gần chết[&o][:'(]
 
Hạng B2
10/10/05
162
1
0
55
RE: lái xe hay ngủ gật

Trước một chuyến đi dài các bác phải ngủ đủ đã
28.gif
, nếu không thì có làm mọi cách chống buồn ngủ rồi xử lý tình huống cũng không được tốt.
43.gif
Em mà nghe kể chuyện thì có khi lại càng buốn ngủ hơn bác ạ.
 
Hạng B2
10/10/05
162
1
0
55
RE: lái xe hay ngủ gật

Trích đoạn: MINA

Bác làm nghề "Bảo Mẫu"à?:D:D:D
Nghe kể chuyện em lại...nhớ về cội nguồn bác ạ:D
Chúc mừng bác hau lên hạng C nhé! Và cả bác Mina sắp lên hạng C nữa:D
080402cool_prv.gif
 
Last edited by a moderator:
hau
Hạng B2
1/9/05
363
6
0
sai gon
RE: lái xe hay ngủ gật

Bác mua mấy cái đĩa hài, bảo đảm cười lạc tay lái luôn:D:D:D
 
Hạng B2
27/7/05
117
2
0
www.andoford.com.vn
RE: lái xe hay ngủ gật

@bác bel:Thực sự nghe kể chuyện không buồn ngủ đâu mà bác vì chuyện nó có nhiều tình tiết, đặc biệt chuyện hài. Còn nếu bác mua cái đĩa kiểu như là: Dạy cách cho con bú..:) thì ngủ là cái chắc bác ạ
28.gif
21.gif
 
Last edited by a moderator:
Hạng C
16/3/05
574
1
18
RE: lái xe hay ngủ gật

Hôm qua em vừa có chuyến đi thái bình.
Lúc về khoảng 18:00, xe đi ngược chiều toàn đi fa, chói hết cả mắt.
Mình nháy đèn nõ cũng không cụp pha xuống, chán!!!:mad:.
Pha nó chiếu mắt mình một lúc, mỏi ơi là mỏi, một tý đã thấy buồn ngủ rồi.
Các bác có bị thế không,
Làm thế nào bây chừ???