RE: lái xe hay ngủ gật
Trích đoạn: fernandoz
Trích đoạn: leehaf
Cám ơn bác fernandoz nhiều, cái này em phải tính lại đã, vì đi đuờng HCM ra Đà Nẵng có 870km, còn đi đuờng 1 những 980km. Tết rồi em kẹt xe đoạn Phan Thiết-Cà Ná nhưng hơn 1tiếng, đường xá đông như hội. Oải thật.
Đường miền ngoài (miền Trung + Tây nguyên) khác miền Tây 2 thứ :
- nhiều đèo dốc, mùa mưa đất đỏ dây ra đầy đường đèo, rất trơn ; dân cư thưa thớt, an ninh : tự lo

- đường miền Tây : đồng bằng ; dân cư làng mạc nhiều, nhiều cầu, mỗi cầu là 1 cái chợ, trên bến dưới thuyền ; ban đêm xe cộ cũng ồn ào tấp nập, phóng như điên, qua mặt hàng 3, hàng 4 - 120km/h như ban ngày, nên nhiều TNGT. Ngược lại, an ninh tốt hơn miền ngoài...
Good trip, dear bác
Đường HCM ra Đà Nẵng có 870km, còn đi đuờng 1 những 980km: nếu tính về km thì đúng vậy, nhưng nếu tính về thời gian chạy xe hay tiêu hao xăng dầu thì chưa biết đường nào tốn hơn đường nào đâu. Chạy đèo tốc độ sẽ chậm hơn, lên dốc xuống đèo sẽ hao xăng hơn.
Bác chưa đi đường HCM thì cũng nên đi một lần. Chạy đường đèo cũng nhiếu cái thơ mộng lắm, với điều kiện bác thong thả thời gian, chạy lấy vui không vội vã.
Bổ sung thêm một vài điểm khác nữa của đường HCM, Tây nguyên:
- Nhiều chó mèo gà vịt trâu bò: vì là đường ít xe qua lại nên chó mèo gà vịt trên đường nhiều hơn, lại ngu hơn, không sợ xe nên chúng không thèm tránh xe. Mình chạy lơ vơ là đạp nhầm vài chú chó như chơi.
- Cũng nên chú ý gần tết người dân tộc uống rượu nhiều hơn, ta hay gặp màn xe 2 bánh (cả công nông nữa) từ dưới rẫy phi lên lộ, nhào thẳng ra giữa đường, ngay trước đầu xe mình.
- Chú ý tuyệt đối không được vượt xe (qua mặt) khi gần tới đỉnh dốc. Rất nguy hiểm vì không thấy chiều xe đối diện.
Khi lên dốc các xe chở nặng thường lấy đà phóng nhanh từ dưới dốc lên, tốc độ rất cao. Càng gần tới đỉnh dốc xe tải hết đà càng chạy chậm dần lại. Có anh em du lịch (vì ít kinh nghiệm) chạy phía sau xe tải lên dốc thường chớp thời cơ xe tải gần đỉnh dốc hết đà để vượt qua, không hề biết bên kia dốc đang có xe tải khác (hoặc 2 bánh, đi bộ, công nông) cũng đang chạy lên. Vậy là ...
1 câu vọng cổ cho đỡ bùn ngủ:
" Tui mê ôm ... đèo, như Boss mê phim ...heo, như bà Ba mê bánh ...xèo, như ông Tư mê lòng ...leg" - Ủa Văn Hường ???