Thảo Luận Chung lái xe hay ngủ gật

Hạng D
7/1/06
2.258
50
38
hamburger hill
RE: lái xe hay ngủ gật

....nói chung, khi khuất tầm nhìn, không nên qua mặt.
Qua mặt đỉnh dốc như bác sgb345 kể, cũng y như qua mặt trên đỉnh cầu, hoặc khi lên đèo : vừa khuất tầm nhìn, mà xe mình lại cần phải tăng tốc gấp 4 lần xe kia mới qua được, vì nó cũng đang tăng tốc, chưa kể : xe ngược chiều đang đổ dốc rất nhanh.
- Nhạc Trịnh & Khánh Ly : đường miền Tây, nghe cái này hổng phê như đi miền Trung : Ngày mai em đi - Biển nhớ - tên em, gọi về... Đường Dalat : Như cánh Vạc bay :D
 
Hạng B2
2/5/06
239
5
18
tp/HCM
RE: lái xe hay ngủ gật

quote :
trích đoạn : Otobienhoa
Các pác buồn ngủ em bày cách này :
Lấy chai nước suối đục lỗ,cắm cái vòi nhỏ phía dưới,đục lỗ mui xe treo chai đó lên,lấy sợi chun thắt ngay giữa cài vòi,đổ nước vô chai nước suối,thắt sợi chun cho nước nhỏ giọt lên ngay đỉnh đầu ngưởi lái,căn cho nước nhỏ 2 s 1 giọt là đúng sách vở,nếu quá buồn ngủ ta cho nhỏ 1 s 1 giọt,bảo đảm chất lượng .


Nghe hơi hướng hình như theo kiểu tra tấn thời trung cổ quá a :D:D! Bảo đảm với bác chạy thì hết buồn ngủ nhưng sau 30 phút ai hỏi " hầm bí mật đâu ? " chắc phải khai !
 
Hạng B2
4/9/06
353
7
18
50
RE: lái xe hay ngủ gật

Nhiều ý kiến với kinh nghiệm thiệt... nhưng em nghĩ khi đã buồn ngủ rồi thì điều tốt nhất là phải ngủ cái đã :D. Con người cũng như cái máy vậy, khi cần nghỉ là phải nghỉ. Chạy ráng hại máy lắm :D
 
Hạng C
5/2/07
781
4
0
47
RE: lái xe hay ngủ gật

Giời ơi! theo em cách chống buồn ngủ hay nhất ! khi mang theo longleg mặt đồ 'mát mẻ" chút, khi nào buồng ngủ thì tập trung "nghía" :D nếu trên đường thấy longleg nào dang đi tranh thủ nghía luc đó thắc mắt sao ta "tỉnh" vậy ta :D
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
RE: lái xe hay ngủ gật

Chèn ơi: Kinh nghiệm của bác ớn qúa:D:D Mắt dán vào đấy thì thấy gì mà lái nữa bác:)
 
Tập Lái
12/5/06
14
0
0
RE: lái xe hay ngủ gật

Đi xa nên có thêm ban để nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Vặn đài không ăn thua đâu.
 
Hạng B2
9/3/07
132
0
0
RE: lái xe hay ngủ gật

Buồn ngủ thì phải ngủ, còn không ngủ thì ngẻo. Chứ sao.
Còn nếu có long legs thì cứ vài phút thò tay qua mở kính, đóng kính, lau kính... chạm nhè nhẹ cũng đỡ buồn ngủ, hehe
 
Tập Lái
2/6/09
38
0
0
Híc!
Sao bác giống em thế. Có lần e đi từ HN đến HP thế mà phải dừng xe rửa mặt tới 3 lần... lúc về cũng thế. Chưa biết có cách nào hiệu quả nhất. Vì tính em cũng hay thích ngủ.hihi.
 
Hạng C
9/5/07
607
31
18
52
TP. HCM
www.otosaigon.com
Thấy đang có bán một dụng cụ chống ngủ gật giống như cái Bluetooth handfree đeo trên vành tai... Cái này sử dụng công nghệ cân bằng ánh sáng... Khi đeo vào... nhìn thẳng thì OK, khi ngủ gục thì đầu cúi xuống là nó kêu lên liền... Buồn ngủ cỡ nào cũng phải tỉnh... Thấy bên 5s bán có mấy chục ngàn... Quá rẻ... rất cần thiết cho các bác đi đường xa hay ngủ gục.
 
Last edited by a moderator: