Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
Số là đi Bình Dương về chiều nay trời mưa, đường chỗ ngập chỗ không, thấy thương 2b tắm mưa xong lại tắm nước xe 4b hắt vào. Mình lái cố gắng hạn chế không vào vùng ngập để tránh toé nước vào 2b. Trước mình là xe tải con chạy cũng kg nhanh. Có xe (hình như) Avante trắng, vọt lên rất nhanh qua vũng nươsc ngập, cả màn nước vào kính truớc xe mình, lúc đó coi như 100% không thấy đường để lái trong 1s - 2s. Bình tĩnh giữ nguyên tốc độ, giữ thẳng lái, cho tăng tốc độ cần gạt. Coi như không có gì xảy ra. Về nhà chợt nghĩ lại thấy may mắn, nếu mình (hoặc có thể là xe trước mình) do giật mình thắng gấp thì coi như cả đám hun mít nhau rồi.
Mai sẽ tìm cách up cam hành trình để các bác xem.
Anh em lưu ý khi VỌT kiểu này dễ gây hoạ cho người xung quanh lắm ạ
Ko chỉ là văn hoá, là đạo đức luôn.
Một lần sau cơn mưa ở xl HN, cứ ngõ sập hầm sau khi bị cú tạt bùn xình do xe ngược chiều, đã có dải phân cách, mà trước chỉ một màu bùn đất, chỉ kịp giảm tốc đọ, ko kịp mở gạt nước luôn.
 
Hạng B2
15/8/12
484
2.297
93
Các bác còn đi 4b. Em đi 2 bánh là ăn hết luôn ak. Bữa em bị thag xe bus cho tắm từ đau tới chân lun. Tức quá chug mà chả làm j dc. Nên dân mình chắc fai đi học thêm môn đạo đức lái xe nữa ak. Hehe
Đạo đức lái xe thì cứ chọn câu "tất cả đúng" là ok, dễ lắm bác
 
Hạng B2
13/10/13
112
96
28
Đạo đức lái xe thì cứ chọn câu "tất cả đúng" là ok, dễ lắm bác
"Đạo đức và tư tưởng" chứ bác. Chắc lúc trước bác học HG nên kinh nghiệm mấy câu này hen.
cách đây khoảng 1 tháng em đi 2b chạy NVL ra PMH gặp bác nào đang chạy S400 qua vũng nước song song với em. Đinh ninh là c.bị quay đầu về nhà...tắm rùi, ai dè bác ấy giảm tốc nhường em qua trước hichic