đang đi đúng làn, bị vượt ngang tạt đầu mà không nhường còn bị xem là sân si @@
Em thấy rằng xã hội càng nhiều tiền thì ý thức con người càng kém đi. Ở đây em nói nhiều tiền chứ không dám dùng từ phát triển. Đây là kết quả của một quá trình hình thành nên lòng tham lam ích kỷ. Đừng hy vọng rằng thế hệ con cháu của họ sẽ thay đổi vì con cái họ đã được họ dạy từ những hành động thiếu suy nghĩ đó rồi.
Lúc nhỏ thì họ dạy cho chúng phải chen lấn, phải cố làm sao nộp được cái hồ sơ vào trường điểm
Vào trường học thì phải cố làm sao đứng hơn đứa khác
Lớn lên một tí vào đại học thì phải cố chen chân vào các trường to ở thành thị.
Khi ra đi làm thì phải chạy chọt để có vị trí cao ở một cơ quan nào đó.
Đến khi có chút tiền thì bằng mọi giá mỗi năm phải hối lộ thần thánh qua các mùa lễ hội.
Rất nhiều những lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay mà chúng ta phải thấy mỗi ngày từ cái tư duy tham lam ích kỷ ấy.
Lúc nhỏ thì họ dạy cho chúng phải chen lấn, phải cố làm sao nộp được cái hồ sơ vào trường điểm
Vào trường học thì phải cố làm sao đứng hơn đứa khác
Lớn lên một tí vào đại học thì phải cố chen chân vào các trường to ở thành thị.
Khi ra đi làm thì phải chạy chọt để có vị trí cao ở một cơ quan nào đó.
Đến khi có chút tiền thì bằng mọi giá mỗi năm phải hối lộ thần thánh qua các mùa lễ hội.
Rất nhiều những lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay mà chúng ta phải thấy mỗi ngày từ cái tư duy tham lam ích kỷ ấy.
Đáng buồn là đám cặn bã ngày càng đôngBây giờ chạy làn khẩn cấp phải nói là quá phổ biến, nhất là cao tốc SG-LT. Gặp các xe khách chạy dịch vụ thì em cũng tặc lưỡi cho qua vì sức ép thời gian từ nhà xe + ý thức tài xế thấp, nhưng các ông/bà ngồi xe nhà hay xe công ty mà đi kiểu vậy thì đúng là cặn bã.
Nhìn cái cách cha mẹ chở con đi học hàng ngày mà em ngán ngẩm, rồi những mầm non này cũng sẽ y như vậy mà thôi.Em thấy rằng xã hội càng nhiều tiền thì ý thức con người càng kém đi. Ở đây em nói nhiều tiền chứ không dám dùng từ phát triển. Đây là kết quả của một quá trình hình thành nên lòng tham lam ích kỷ. Đừng hy vọng rằng thế hệ con cháu của họ sẽ thay đổi vì con cái họ đã được họ dạy từ những hành động thiếu suy nghĩ đó rồi.
Lúc nhỏ thì họ dạy cho chúng phải chen lấn, phải cố làm sao nộp được cái hồ sơ vào trường điểm
Vào trường học thì phải cố làm sao đứng hơn đứa khác
Lớn lên một tí vào đại học thì phải cố chen chân vào các trường to ở thành thị.
Khi ra đi làm thì phải chạy chọt để có vị trí cao ở một cơ quan nào đó.
Đến khi có chút tiền thì bằng mọi giá mỗi năm phải hối lộ thần thánh qua các mùa lễ hội.
Rất nhiều những lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay mà chúng ta phải thấy mỗi ngày từ cái tư duy tham lam ích kỷ ấy.
Ko phải "càng nhiều tiền thì ý thức con người càng kém đi" mà do Pháp luật ko nghiêm, giáo dục kém.Em thấy rằng xã hội càng nhiều tiền thì ý thức con người càng kém đi. Ở đây em nói nhiều tiền chứ không dám dùng từ phát triển. Đây là kết quả của một quá trình hình thành nên lòng tham lam ích kỷ. Đừng hy vọng rằng thế hệ con cháu của họ sẽ thay đổi vì con cái họ đã được họ dạy từ những hành động thiếu suy nghĩ đó rồi.
Lúc nhỏ thì họ dạy cho chúng phải chen lấn, phải cố làm sao nộp được cái hồ sơ vào trường điểm
Vào trường học thì phải cố làm sao đứng hơn đứa khác
Lớn lên một tí vào đại học thì phải cố chen chân vào các trường to ở thành thị.
Khi ra đi làm thì phải chạy chọt để có vị trí cao ở một cơ quan nào đó.
Đến khi có chút tiền thì bằng mọi giá mỗi năm phải hối lộ thần thánh qua các mùa lễ hội.
Rất nhiều những lĩnh vực trong cuộc sống hiện nay mà chúng ta phải thấy mỗi ngày từ cái tư duy tham lam ích kỷ ấy.
VN là cái đinh gì so với Nhật, Đức, Sing,...
Ở chỗ em mấy đứa nhỏ nó kêu đèn đỏ kìa dừng lại ba/mẹ ơi, ổng bả còn chửi con ngu nữa màNhìn cái cách cha mẹ chở con đi học hàng ngày mà em ngán ngẩm, rồi những mầm non này cũng sẽ y như vậy mà thôi.
Bọn đó nó lao động chính đáng để làm ra đồng tiền (dù rất nhiều) nên nó bị phạt là rất tiếc, còn thiên đường này cướp được nên cóc có tiếc. Luật cũng có đầy đủ nhưng chỉ để phạt dân đen thấp cổ bé họng ít tiền, còn bọn nhiều tiền thì chúng mua tất. Cái nào không mua đươvj thì sẽ mua bằng rất nhiều tiềnKo phải "càng nhiều tiền thì ý thức con người càng kém đi" mà do Pháp luật ko nghiêm, giáo dục kém.
VN là cái đinh gì so với Nhật, Đức, Sing,...