em thì mở gạt nước hết mức, bật đèn hazard rồi chạy chậm lại thôi.
còn vụ nước văng lên kính thì lúc mới lái em còn giật mình né nữa kia
nhưng giờ quen rồi...
còn vụ nước văng lên kính thì lúc mới lái em còn giật mình né nữa kia

mưa to mà bác chạy tới 60 km là quá giỏi rồi, em chỉ chứng 40 km hoặc vào lề chờ,mưa không thấy gì thường xãy ra không lâu, nên lấp lề chờ tạnh là thượng sách
Phản xạ mà bác. Hum bữa đi quốc lộ 22, nước văng nhiều và hoài em né khí thế luôn.tieulinhtinh nói:còn vụ nước văng lên kính thì lúc mới lái em còn giật mình né nữa kianhưng giờ quen rồi...![]()
Hôm qua, Em thì bị 2 bánh ngược chiều, lấn sang với tốc độ cao, quẹt tay lái làm vỡ kính chiếu hậu. Tiếng va chạm lớn làm em hoảng loạn,(nó mà té chỉ có chết, em sẽ khổ mặc dù lỗi của nó). Nhìn kính chiếu hậu không sao. nó chạy đâu mất, hic hic. Sợ quá run chân, chạy chừa vạch 40cm.tốc độ 40-50 km/h giờ vẫn còn ám ảnh
Benzo nói:Bac xu ly nhu vay la an toan roi, bac nen bat den uu tien de gay chu y voi nhung xe di sau.
Em có bật đó bác. Cái này em học các xe khác trên cao tốc TL.