Thảo Luận Chung Lái xe trời mua to

Hạng D
6/12/11
1.074
574
128
b:z nói:
em cá với bác là mấy bác tài ấy cũng chỉ lái theo cảm tính mà thôi, tầm nhìn trong mưa tại thời điểm đó của mấy bác ấy vẫn không hơn bác bao nhiêu đâu :)

Khà khà. Em thì nghĩ các bác ấy mắt tốt vượt xe em ào ào.
 
Hạng D
6/12/11
1.074
574
128
bc1 nói:
tieulinhtinh nói:
còn vụ nước văng lên kính thì lúc mới lái em còn giật mình né nữa kia 
21.gif
 nhưng giờ quen rồi...
Phản xạ mà bác. Hum bữa đi quốc lộ 22, nước văng nhiều và hoài em né khí thế luôn.

Sao né kịp bác?
 
Hạng D
2/5/12
2.042
566
113
Chạy 60km/h là phê lắm rồi đó bác, em có lần chạy như thế, về nghĩ lại thấy nhợn.
 
Hạng D
4/8/09
2.535
45
48
bc1 nói:
Em nghe nhiều bác nói đeo kính mát chống chói polaroid tầm nhìn cải thiện hơn nhiều khi trời mưa. Em chưa thử, cứ giảm tốc độ cho lành.
Có lần đi CT trung Lương mưa quá chạy không nổi, giảm tốc rồi mà có xe lại vào lane dừng khẩn cấp vượt vèo vèo!
Hôm qua chạy QL1A em bị dính trận mưa bác chủ thớt nói và đeo kính Polarize nè bác, khá hơn hẳn. Nhưng cũng chỉ dám chạy chừng 40-50km/h thôi vì mưa hôm qua quá lớn.
 
Hạng C
10/4/13
882
4
16
48
Bác chạy được 60 là hay rồi, tòa thấy nước và nước thì giảm tốc độ là tốt nhất...
 
Tập Lái
18/7/12
17
84
18
em có lần chở gia đình về quê trên đường cao tốc SG-TL. Lúc vào lấy thẻ chuẩn bị lên cao tốc em thấy 1 đám mây đen vần vũ và cuồn cuộn làm em cảm thấy teo teo bất an rồi nhưng lỡ bấm và cầm tấm card trên tay nên phi luôn. Chạy được khoảng 1-2km trên lane 100 thì đột nhiên bốn bề trắng xóa, em bật gạt nước lên hết cỡ cũng chẵng nhằm nhò gì tầm nhìn = 0. Em là tài mới mà lần đầu tiên gặp trường hợp này nên ống vòi gì đều "thun" lại ráo trọi chỉ biết buông chân ga rà chân thắng và bật hazard rồi giữ thẳng tay lái. Trong đầu em nghĩ thôi rồi lượm ơi, mình ko thấy đít đỏ xe trước thì xe sau cũng chẳng thấy mình đỏ đít rồi chẳng may gặp ngay đoạn cua thì ...amen. Cũng may tình trạng đó chỉ kéo dài 2-4 giây thì có thể thấy mờ mờ phía xa xa rồi cũng dứt hẳn nên bây giờ em mới ngồi đây để share với mấy bác.
Sau lần đó thì em thấy xa xa mà ông trời u ám là em tạch cao tốc vòng xe đi QL1 cho nó lành các bác ợ.
 
Hạng D
27/6/10
1.543
2.432
113
38
cuti2012 nói:
em có lần chở gia đình về quê trên đường cao tốc SG-TL. Lúc vào lấy thẻ chuẩn bị lên cao tốc em thấy 1 đám mây đen vần vũ và cuồn cuộn làm em cảm thấy teo teo bất an rồi nhưng lỡ bấm và cầm tấm card trên tay nên phi luôn. Chạy được khoảng 1-2km trên lane 100 thì đột nhiên bốn bề trắng xóa, em bật gạt nước lên hết cỡ cũng chẵng nhằm nhò gì tầm nhìn = 0. Em là tài mới mà lần đầu tiên gặp trường hợp này nên ống vòi gì đều "thun" lại ráo trọi chỉ biết buông chân ga rà chân thắng và bật hazard rồi giữ thẳng tay lái. Trong đầu em nghĩ thôi rồi lượm ơi, mình ko thấy đít đỏ xe trước thì xe sau cũng chẳng thấy mình đỏ đít rồi chẳng may gặp ngay đoạn cua thì ...amen. Cũng may tình trạng đó chỉ kéo dài 2-4 giây thì có thể thấy mờ mờ phía xa xa rồi cũng dứt hẳn nên bây giờ em mới ngồi đây để share với mấy bác.
Sau lần đó thì em thấy xa xa mà ông trời u ám là em tạch cao tốc vòng xe đi QL1 cho nó lành các bác ợ.
Hôm tối thứ 6 em về quê cũng gặp tình trạng tương tự nh7 bác. Từ xa nhìn thấy đám mây đen và mưa đen thui.
Khi bắt đầu lát đát mưa thì chưa đến 5 giây sau nghe cái ào là xem như tầm nhìn bằng không mặc dù gạc nước hết cỡ. Em cũng buông hết chân ga, thắng nhẹ, bật hết đèn. Cũng may là trước sau mình ko có xe nào cả. CHạy chưa tới 1km là qua khỏi đám mây, trời tạnh queo. Đúng là mưa quái thiệt
 
Hạng B2
13/7/13
381
1
18
camry1992 nói:
Trời mưa tầm quan sát hạn chế nên chạy chậm cho chắc bác ơi. Với lại phanh sẽ bị trượt. Mở cả đèn nếu đi vào ban ngày mà gặp mưa to.
chuẩn và chuẩn
 
Hạng B2
20/3/11
198
4
18
bc1 nói:
Em nghe nhiều bác nói đeo kính mát chống chói polaroid tầm nhìn cải thiện hơn nhiều khi trời mưa. Em chưa thử, cứ giảm tốc độ cho lành.
Có lần đi CT trung Lương mưa quá chạy không nổi, giảm tốc rồi mà có xe lại vào lane dừng khẩn cấp vượt vèo vèo!
Chính xác bác ah, bác mua cái kính có polaroid chống chói trời mưa to đeo vào nhìn xa hơn bình thường trong mưa đó bác, em đã test và thấy vậy.
Bác hỏi mấy bác hay đi câu cá là rõ nhất luôn.
 
Hạng D
25/8/08
1.102
1.017
113
Hehe. Em cũng có cái kính đó. Nghe thằng bán quảng cáo là đeo ban đêm được không bị chói đèn xe ngược chiều. Nhưng thiệt là mua về để toàn mang buổi sáng nắng chói chang. Chứ chưa dám thử chạy đêm bao giờ. Còn vụ trời mưa thì em chạy chậm hơn quy định tầm 10km/h, bật hết đèn xe lên, canh đèn xe trước, tuyệt đối không vượt, tránh xa lane xe máy chấp nhận chạy gần lươn tý (mặc dù chạy hơi ớn tý).