Lâu nay em đi tuyến NVLinh thường xuyên, rất cẩn thận nhưng sáng nay vẫn dính chưởng XXX NSG các pak ạ

Tiên trách kỷ, hậu trách nhân, sai thì chịu nên post lên để các pak rút kinh nghiệm.
Sáng nay em chở F1 đi học AV, đi tuyến NVL hướng từ ngã 4 NT Thập đến ngã 4 Hưng Vượng. Ngay ngã 4 NTT, em quan sát rõ các bảng phân lane trên cao ngay ngã 4. Tuy nhiên, đến đoạn giao với đường từ cầu Phú Mỹ quẹo trái vào NVL, mãi tám với F1, em đi vào "cụm lane" giữa của NVL (NVL có 3 cụm lane, cụm lane giữa có 2 lane, 1 ôtô, 1 tải) là cụm xương nhất, nhiều 4B bị dính chưởng mỗi ngày. Thường thì em đi cụm bên phải, chung với xe máy, vì chưa đến ngã 4 HV là em rẽ phải. Tuy nhiên, do PMH đang thi công Happy Valley, đến vị trí dự án thì cũng phải ra cụm lane giữa nên em quyết định đi cụm lane giữa ngay từ đầu luôn.
Xui cho em, do mãi tám, gần đến ngã 4 NLBằng thì không kịp vào lane ôtô do có 4-5 xe dừng đèn đỏ mà cũng chẳng có chiếc tải nào để "núp gió". Thấy XXX NSG canh me bên kia ngã 4 (đang làm luật 1 xe tải), em đã định chờ đèn xanh rẽ phải luôn vào hướng chợ Tân Mỹ rồi quay đầu ra bằng đường hông Euro Auto để né chốt.
Mịa, 2 ku XXX rất cáo, thấy em quan sát liền giả lơ quay mặt chỗ khác như bỏ qua cho em. Đèn xanh bật lên, em mừng húm đạp thẳng luôn (nhưng vẫn lách trái vào lane ôtô trong đoạn qua ngã 4) thì nhanh như chớp, ku thượng sỹ mập NSH nhảy xổ ra chụp liền. Biết thua rồi, em đành vớt vát bằng cách phân trần do xe ôtô chờ đèn đỏ đông quá, không nhập lane kịp chỗ đoạn giao với hướng quẹo trái từ cầu Phú Mỹ. F1 trễ giờ học mà XXX cương quyết lập BB (nhưng miệng cứ hỏi anh công tác cơ quan nào hoài, mà em thì chán chém gió với XXX), không chịu (hay không dám, chả biết) giải quyết nộp phạt tại chỗ, nên đành ký BB nhưng cũng (lại vớt vát) viết thêm câu ý kiến "đi nhầm vào làn xe tải". Thế mà XXX cũng không cho em viết, bảo nếu thắc mắc cứ làm khiếu nại, tường trình gởi riêng. Lần này không nhịn nữa, em cương luôn, cương quyết cho viết ý kiến vào BB em mới ký thì XXX lại xìu, bảo thì anh cứ viết đi, viết đúng chỗ ý kiến chứ đừng viết chỗ ký tên, hix.
Cho F1 đi học (trễ) xong, mở NĐ 34 coi thấy mức phạt 1-1,4 chai, giam bằng 30 ngày

Lại phải đi kiếm quới nhơn gỡ cho "nhẹ tội" (ít ra thì nó cũng trả bằng sớm hơn quy định, chứ BB lập rồi cũng khó gỡ QĐ xử phạt).
Ngày nào đi cũng thấy XXX lượm mà chỉ 1 chút lo ra lại dính, may mà được F1 an ủi "coi như mình mua kinh nghiệm đi".
Các pak nhớ cẩn thận "cụm lane" giữa của NVL!