Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng C
14/6/11
695
34.180
93
Long An
Vậy các nước khác họ có quản lí thị trường không nhỉ? Và còn các ngành khác của VN mình thôi chứ chưa nói chi nước ngoài, tại sao các ngành khác không bị "ép" thê thảm như nông dân? Mình nghĩ đổ thừa thì kiểu gì cũng đổ thừa được. Nhưng muốn ngóc lên thì hãy tìm điểm yếu của mình, rồi cải tiến, cải lùi, ... Chứ chỉ biết vịn cớ này, cớ khác thì muôn đời không ngóc nổi.

Phi_Tran nói:
ngr040 nói:
Em có thắc mắc nhỏ thế này: Mua bán là thuận mua vừa bán chứ có kề dao vào cổ ép bán không nhỉ? Tại sao vài các nước khác lại không bị tình trạng vậy? Ngoài nguyên nhân mà các bác sẽ đổ thừa cho xxx thì theo các bác còn nguyên nhân nào khác không?

Bàn tiếp vụ "nông rân":
Đồng ý là thuận mua vừa bán, nhưng vì các cơ quan quản lý thị trường không làm việc hiệu quả để thương lái bắt tay ép giá nông dân, nên mới xảy ra cơ sự. Bác muốn bán con heo mà cả 10 người đều mua cùng 1 giá, thì bác phải bán thôi, chưa tính là nếu để qua thời kỳ xuất chuồng mà chưa bán được, thì con heo đó còn rớt giá ghê nữa do quá chất lượng. Trái cây thì còn chết nữa, nói chung nông dân bắt buộc phải bán.

Dzí dzụ: Thương lái mua ở nông thôn 1 kg thịt heo là: 30.000 đồng/kg. Nhưng sau khi giết mổ thì bán ra thị trường với giá 70.000 đồng/kg
Việc mua vào giá bao nhiêu, bán ra giá bao nhiêu cơ quan quản lý địa phương đều nắm hết. Nhưng xxx không làm đúng chức trách thanh tra, kiểm tra để bù đắp phần thua thiệt của nông dân và NTD.
Nôm na thế, cũng khó nói lắm, thương lái thì người ta kinh doanh vì lợi nhuận, trách thì chỉ có trách ông trời.
 
Hạng C
14/9/08
723
14
48
63
SG
sunwear.vn
Phi_Tran nói:
ngr040 nói:
Em có thắc mắc nhỏ thế này: Mua bán là thuận mua vừa bán chứ có kề dao vào cổ ép bán không nhỉ? Tại sao vài các nước khác lại không bị tình trạng vậy? Ngoài nguyên nhân mà các bác sẽ đổ thừa cho xxx thì theo các bác còn nguyên nhân nào khác không?
Bàn tiếp vụ "nông rân":
Đồng ý là thuận mua vừa bán, nhưng vì các cơ quan quản lý thị trường không làm việc hiệu quả để thương lái bắt tay ép giá nông dân, nên mới xảy ra cơ sự. Bác muốn bán con heo mà cả 10 người đều mua cùng 1 giá, thì bác phải bán thôi, chưa tính là nếu để qua thời kỳ xuất chuồng mà chưa bán được, thì con heo đó còn rớt giá ghê nữa do quá chất lượng. Trái cây thì còn chết nữa, nói chung nông dân bắt buộc phải bán.

Dzí dzụ: Thương lái mua ở nông thôn 1 kg thịt heo là: 30.000 đồng/kg. Nhưng sau khi giết mổ thì bán ra thị trường với giá 70.000 đồng/kg
Việc mua vào giá bao nhiêu, bán ra giá bao nhiêu cơ quan quản lý địa phương đều nắm hết. Nhưng xxx không làm đúng chức trách thanh tra, kiểm tra để bù đắp phần thua thiệt của nông dân và NTD.
Nôm na thế, cũng khó nói lắm, thương lái thì người ta kinh doanh vì lợi nhuận, trách thì chỉ có trách ông trời.
Đã là kinh tế thị trường thì không có ai ép giá ai đâu bác , thị trường sẻ quyết định giá .
Ngay cả thương lái củng cạnh tranh nhau để có một giá mua tốt nhất.
Cái ví dụ 30k / 1kg mua thương lái mua vào chỉ là thịt hơi ( nguyên con ).
Nông dân ta nghèo vì số lượng nông dân quá lớn , trên một diện tích quá hẹp , tính ra mổi nông dân không được bao nhiêu đất .
Tuy nhiên củng có một số nông dân rất giàu nhờ làm ăn qui mô lớn , sở hửu đất nông nghiệp khá nhiều.
 
Hạng D
14/5/08
2.537
22.822
113
Bên box mua bán có bác AeroKid cần mua Lộc Vừng, em đu theo ké 10 cây, giá vốn em bỏ ra là 120K/10cây, giao hàng gần nhà nên xem như tiền xăng không đáng kể. Về em sẽ trồng đất cạnh nhà, đất của người khác nên xem như em không bỏ vốn. Bỏ 1 buổi tập Gym để dành sức cuốc đất nên xem như cũng không bỏ vốn.

Em dự trù ngày này năm sau em sẽ bán 120K/cây, em sẽ không để lâu, lên cao bọn trộm nó xơi mất. Lời 1000% là đủ rồi

Các bác thấy nông dân Koonjang tính như vậy ổn không ?
 
Last edited by a moderator:
Tập Lái
28/7/11
31
0
0
ngr040 nói:
Vậy các nước khác họ có quản lí thị trường không nhỉ? Và còn các ngành khác của VN mình thôi chứ chưa nói chi nước ngoài, tại sao các ngành khác không bị "ép" thê thảm như nông dân? Mình nghĩ đổ thừa thì kiểu gì cũng đổ thừa được. Nhưng muốn ngóc lên thì hãy tìm điểm yếu của mình, rồi cải tiến, cải lùi, ... Chứ chỉ biết vịn cớ này, cớ khác thì muôn đời không ngóc nổi.

Phi_Tran nói:
ngr040 nói:
Em có thắc mắc nhỏ thế này: Mua bán là thuận mua vừa bán chứ có kề dao vào cổ ép bán không nhỉ? Tại sao vài các nước khác lại không bị tình trạng vậy? Ngoài nguyên nhân mà các bác sẽ đổ thừa cho xxx thì theo các bác còn nguyên nhân nào khác không?

Bàn tiếp vụ "nông rân":
Đồng ý là thuận mua vừa bán, nhưng vì các cơ quan quản lý thị trường không làm việc hiệu quả để thương lái bắt tay ép giá nông dân, nên mới xảy ra cơ sự. Bác muốn bán con heo mà cả 10 người đều mua cùng 1 giá, thì bác phải bán thôi, chưa tính là nếu để qua thời kỳ xuất chuồng mà chưa bán được, thì con heo đó còn rớt giá ghê nữa do quá chất lượng. Trái cây thì còn chết nữa, nói chung nông dân bắt buộc phải bán.

Dzí dzụ: Thương lái mua ở nông thôn 1 kg thịt heo là: 30.000 đồng/kg. Nhưng sau khi giết mổ thì bán ra thị trường với giá 70.000 đồng/kg
Việc mua vào giá bao nhiêu, bán ra giá bao nhiêu cơ quan quản lý địa phương đều nắm hết. Nhưng xxx không làm đúng chức trách thanh tra, kiểm tra để bù đắp phần thua thiệt của nông dân và NTD.
Nôm na thế, cũng khó nói lắm, thương lái thì người ta kinh doanh vì lợi nhuận, trách thì chỉ có trách ông trời.
Rất đồng ý với bác. Mình phải chịu trách nhiệm chính mình thôi bác ạ. Cũng giống như nông dân cũng vậy, phải tự mình xem lại thôi, liệu mình có làm đúng chưa?
 
Hạng B2
13/12/05
365
6.847
93
52
Em xem qua bài viết gần đây nhất của mấy bác mà tự hỏi rằng “một số bác vờ ngây thơ” hay là “ngây thơ thật” hay là “nhiều bác đang ở bển”, khi mà các bác trách người nông dân không biết gì, phải tự lo?!!! Thưa với các bác là người ta tự lo n! năm nay rồi, có điều là đến bây giờ càng ngày người ta càng bị trói chặt đánh đau thôi.
Sản phẩm nông nghiệp trừ xuất khẩu, thì nơi tiêu thụ chính (tính theo cả giá trị tiền và số/khối lượng) chủ yếu vẫn tiêu thụ ở các thành phố lớn và cụ thể là các chợ đầu mối/chợ chính. Nếu người ta kiểm soát cái này thì giá cả lên hay xuống trong tay ai?!! Mà nếu xuất khẩu thì qua tay ai?!!
Với cách làm hiện nay thì đừng nói là làm giàu gì đó, mà để tồn tại được với nông dân cũng là quá khó rồi! (đ.m, các bác cứ về quê nhìn chân ruộng đỏ rực trứng ốc bươu vàng thì thấy là người ta lo cho nông dân thế nào).

Đơn cử, người ta kiểm soát giá xe ô tô, bây giờ giá xe ở Vn thuộc nhóm đắt nhất thế giới và cái này khiến em phải băn khoăn khá nhiều khi đổi xe. Tuy nhiên với em cái này ko gây hậu quả nghiêm trọng, vì em ko đổi xe được (hay chậm đổi xe) cũng chẳng chết ai.
Nhưng việc kiểm soát giá vật tư nông nghiệp và dìm giá không thương tiếc các sản phẩm nông nghiệp là chuyện ko thể chấp nhận được! Vì nó ăn vào gốc rễ, nó ăn vào việc liệu dân ta có tồn tại nữa hay ko?!! Các bác thử tính xem, ta sống nhờ cái gì, vì cái gì mà sống được? Trong mắt em là nhờ vào cái ruộng, caí vườn, cái đồi, cái ao; mấy cái này tuy bé, nhưng đến giờ dân ta vẫn nhờ đó mà tồn tại; chứ còn mấy thùng dầu hay mấy tấn quặng được mấy lúc?! Hay chả nhẽ các bác lại nghĩ là sống nhờ vào BDS với “mấy chục mét đất trị giá cả tỷ bạc/m2 hay nhờ đám giấy lộn mà ta gọi là sờ tốc”??

Ngày xưa, trong bất kỳ thời đại phong kiến nào, kể cả khi chiến tranh, người ta phải có chức quan “binh chuẩn” để giá cả ko bị đầu cơ quá mức, để người dân còn sống được, còn muốn làm ra của cải xã hội; vậy mà đến giờ giữa thế giới hiện đại mà phải mở mắt nhìn gốc rễ bị đâm thủng!!!

Em là nghề xuất khẩu chất xám hơn chục năm nay rồi (kể cả khi em ko ở Vn), trước khi khái niệm “flat world” được đưa ra, và em biết chắc 100% là biz của em (và bao người làm nghề xuất khẩu khác) đổ tan ngay nếu như những giá trị cơ bản để tồn tại xã hội bị lung lay. Các giá trị đó đơn giản là “cơm ăn” “áo mặc” và “chỗ ở” hay ngắn gọn là “xã tắc” (xã là đất, tắc là lương thực)!
Chả lẽ Vn lại làm hàng may mặc/điện tử hay hơn Tàu? Ô sin hay hơn Phillipin? Du lịch hay hơn Thái?...? Vậy ko trồng cấy ta sẽ làm gì? Hay lại “nuôi con cave, trồng cây phie^.n”!!

(em nói thật đấy kể cả các bác sẻ cu ra tè của tổ chức có đọc thấy cũng cần hiểu rõ rằng, ca'c ba'c va` em đang sống ở trên quê mình và cần cơm ăn, nếu ko có người trồng thì lấy gì mà ăn, trong khi tie^`n polyme VND =0 khi ra kho?i bie^n gio*'i)
 
Hạng B2
25/3/11
409
22
18
Bác Nowd hình như cũng nghề NT giống em, nhiều cái trùng hợp ghê :D có dịp mình
033102beer_1_prv.gif
nhé.
 
Hạng D
14/8/09
1.278
4.315
113
42
Biên Hoà
Câu hỏi:
- Vậy Nông Dân cần phải làm gì để vượt khó trong điều kiện hiện tại ?
(Điều kiện vốn ít nhé - cao quá thì khỏi bàn rồi).

8888 tiếp về Nông Dân nhé các bác. Trên OS mình nhiều F1 của Nông Dân lắm, biết đâu ló ra cái ý tưởng hay.
 
Hạng B2
4/4/07
301
2
16
54
Bình tĩnh bác NoWD ơi, em đồng tình với bác, xã hội chúng ta còn rất nhiều bất cập, người thì kiếm tiền rất dễ, kẻ kiếm không ra tiền( nông dân là ví dụ).
Mong các bác cùng có ý kiến để góp phần giúp nông dân( em hong biết giúp bằng cách nào nếu mình có ý tưởng tốt luôn). Xin các bác hãy xem nông dân là gốc, là đối tượng cần được giúp đỡ hơn là nói họ phải biết cách tự làm giàu , nghèo là do họ.
Em ví dụ nếu em được sinh ra trên đất Mỹ, dù là nông dân nhưng em có nghèo,khổ như nông dân VN mình không!!!! Nhưng em đâu có chọn được nơi sinh ra.
 
Hạng B2
3/3/11
179
57
28
Sèi Goòng
lovecarsaigon nói:
xã hội chúng ta còn rất nhiều bất cập, người thì kiếm tiền rất dễ, kẻ kiếm không ra tiền( nông dân là ví dụ).
Mong các bác cùng có ý kiến để góp phần giúp nông dân( em hong biết giúp bằng cách nào nếu mình có ý tưởng tốt luôn). Xin các bác hãy xem nông dân là gốc, là đối tượng cần được giúp đỡ hơn là nói họ phải biết cách tự làm giàu , nghèo là do họ.
Em ví dụ nếu em được sinh ra trên đất Mỹ, dù là nông dân nhưng em có nghèo,khổ như nông dân VN mình không!!!! Nhưng em đâu có chọn được nơi sinh ra.
Ừ ủng hộ cách tiếp cận vấn đề ni, chứ ngồi ai cũng ngồi than riết rồi - nông dân bảo tầng lớp nhiều chữ toàn thích đọc Điếu Văn ko hà.
Em thấy pác Võ Tòng Xuân là bác có cách tiếp cận rất ích nước lợi nhà.
QUỐC GIA HƯNG VONG THẤT PHU HỮU TRÁCH
 
Hạng B2
13/12/05
365
6.847
93
52
@ bác scorp: hôm nào bác về Hà nội thì PM cho em, ngồi tán chút cho vui.
@ các bác khác: em có lẽ hơi nóng, nhưng mà việc này với em là cực kỳ nghiêm trọng, so với nó những vụ ăn tàn phá hại của bọn Vina tội lỗi hay PMU này nọ chưa là cái gì.
@ các bác: em có một thời gian ngắn làm việc với cái gọi là giới “academy” Vina, nói thật là em ớn mấy cái “sư, sãi” quê ta lắm (chả mấy người làm thật, chỉ phét lác mà chia tiền đề tài thì nhanh)

Em vừa làm một vòng 1000km ở khu vực Đông Bắc về đây, mục đích của chuyến đi là khảo sát địa hình cho việc trồng rừng, việc làm điên rồ nhất vào thời buổi “ăn sống nuốt tươi” này. Nếu thực hiện được, thì một trong các nhà sản xuất giấy & sản phẩm giấy lớn trên thế giới sẽ nhảy vào làm lâu dài (ko phải bọn hedge fund và chắc chắn 100% ko phải dân Khựa, vì em trừ Nhật nói chung ko thích làm với dân châu Á).

Còn về dự án cho nông dân, em có 1 số, đã thử, có thắng có thua. Nói chung là khả thi, nhưng mà cần qua giai đoạn hỗn độn này 1 chút, và phải khoang vùng sản xuất của mình và đào tạo công nhân nông nghiệp hoặc công nhân lâm nghiệp rõ ràng chứ còn khoán trực tiếp cho nông dân là hỏng.

Nói chuyện thêm với các bác là đợt vừa rồi em có đi xuyên qua 1 loạt điểm buôn lậu nổi tiếng ở biên giới, mà dân tình vẫn làm cầu phao nối qua sông để đến đêm là vác hàng lậu. Nói chung hàng hóa Tàu ê hề, (mặc dù dạo này quan hệ căng thẳng nên hơi chậm), có điều dân ở đó kể cả nhiều người nói tiếng Kinh chưa sõi cũng ko dám dùng hàng thực phẩm, hoa quả, đồ uống của Tàu! Trong khi nó nườm nượp chở về xuôi và đích trải dài từ gần Hà nội đến quá Sài gòn!!! Mấy năm nữa còn nhiều thực phẩm kinh hoàng của anh Khựa sang để dân ta chén cho đã, trong khi thực phẩm ko/ít bẩn của ta chắc vài năm nữa là tiệt chủng.
 
Status
Không mở trả lời sau này.