Ông này suy nghỉ giống "cô bác" ngày xưa lấy cà vạt đem trói heo nè các bác, trật cho 10 chỉ luônChào các bác... em trước giờ toàn chạy xe cỏ lá dưới 150tr, hôm qua ngồi với mấy "đại da" chơi xe "xịn" thấy các bác ấy toàn khoe xe uống chỉ 6-7l em nghĩ mà chạnh lòng... về nhà ngồi bần thần tính tính toán toán cuối cùng kết luận.... em vẫn lời chán.... Số nó là thế này:
- Xe em trung bình uống khoảng 10-12l
- Xe các bác uống khoảng 6-8l ==> vậy là mỗi 100km em thiệt hơn so với các bác chạy xe xịn 4l, tính ra tiền thì khoảng 100k
- Mỗi tháng em chạy khoảng 2000km ==> mỗi tháng em thiệt 2tr ===> 1 năm em thiệt 24tr
- Giá tiền em bỏ ra chạy con xe cỏ khoảng 130tr-150tr
- Tiền các bác bỏ ra mua xe xị, tiết kiệm xăng khoảng 800-900tr ===> Các bác đầu tư nhiều hơn em 650tr
Ooooooh hay ..... với 650tr dư ra đó em mà quy về tiền xăng em thiệt thì có mà em chạy khoảng 30 năm nữa
Vậy hà cớ gì mà phải buồn vì xe mình ăn uống hơn có 4-5l phải không các bác ?![]()
![]()
Sáng nay Em đi đăng kiểm ở Lạc Long Quân,
Em chạy vào, MAGNUS 2.5, 2005;
- Anh Nhân viên hỏi chiếc này uống bao nhiêu;
- Em thật thà: 14-15 lít cho 100 km ở Sài gòn, không kẹt xe; và 9 lít cho...
- Anh đó nói là đại gia mới đi xe này;
- Em nói xe bán 2-3 trăm triệu không ai mua mà đại gia gì;
- Hắn nói "đía" mình là xe này uống xăng như đại gia và chỉ có đại gia mới trả tiền xăng nổi... hehe.
Em chạy vào, MAGNUS 2.5, 2005;
- Anh Nhân viên hỏi chiếc này uống bao nhiêu;
- Em thật thà: 14-15 lít cho 100 km ở Sài gòn, không kẹt xe; và 9 lít cho...
- Anh đó nói là đại gia mới đi xe này;
- Em nói xe bán 2-3 trăm triệu không ai mua mà đại gia gì;
- Hắn nói "đía" mình là xe này uống xăng như đại gia và chỉ có đại gia mới trả tiền xăng nổi... hehe.
Đại gia bên tôi cũng nói đến chuyện tốn xăng. Do đó nhiều đại gia mua xe hybrid cho bớt tốn xăng.
trước em học giỏi toán nhất nhà đóa bácKhó vầy mà bác cũng nghĩ ra, tèo phục bác quá đi.

Thì em đã viết là "đại da" mà bác..... tức là toàn thấy da chứ hổng thấy thịtĐại da đã chơi xe thì ai lăn tăn chuyện xăng cộ vì xăng cộ đối với đại da chỉ là muỗi. Chủ thớt gặp đại da mà ngồi bàn về mấy lít xăng thì đám ấy là đại bác chứ đại da con mịa gì?![]()

Sáng nay Em đi đăng kiểm ở Lạc Long Quân,
Em chạy vào, MAGNUS 2.5, 2005;
- Anh Nhân viên hỏi chiếc này uống bao nhiêu;
- Em thật thà: 14-15 lít cho 100 km ở Sài gòn, không kẹt xe; và 9 lít cho...
- Anh đó nói là đại gia mới đi xe này;
- Em nói xe bán 2-3 trăm triệu không ai mua mà đại gia gì;
- Hắn nói "đía" mình là xe này uống xăng như đại gia và chỉ có đại gia mới trả tiền xăng nổi... hehe.

Cực bốc nghen bác dú cam dì, nhờ cái lẫy số trên dô lăng mới độ đó.Chạy bốc hông ?
Báo cáo các bác, qua đọc tin em đã từ người lao động bình thường trở thành Đại Da dồi còn gì. Em đang cỡi con xe 3.5. Chắc chênh cả Đại Da quá. E chém tí

quá chuẩn, vì câu này mà em kết bác rồi đó nhevấn đề là a thớt đã biết hài lòng về cái mình đang có!
Anh đừng so sánh với họ chi nhen! Khi có điều kiện ko ai muốn ngồi 1 chiếc xe ko hợp với "đẳng" của mình cả!![]()
Trước em đi Altis rồi chuyển qua Escape, lúc đầu em còn để ý đến xăng nhưng bây giờ kệ, mỗi lần đi là em đổ đầy rồi chạy thôi.
Bim i8 nó quẳng cấu có 2,5 nít / 1 tăm ki lô mét đó bác.Xe xịn nào mà đi có 6l/100km bác;?

Bác nào đã từng sử dụng xe hybrid hoặc giỏi tính toán thì giải giúp em vụ này:Đại gia bên tôi cũng nói đến chuyện tốn xăng. Do đó nhiều đại gia mua xe hybrid cho bớt tốn xăng.
- Bình điện xe hybrid sau bao nhiêu năm (hoặc km) thì phải thay, giá tiền (em nghe nói là từ vài chục đến vài trăm triệu)?
- Xe hybrid tiết kiệm xăng hơn xe xăng cùng dung tích khoảng bao nhiêu (50%)?
Đến khi phải thay bình điện mới thì lợi xăng có đáng kể không?