Hạng C
22/12/12
575
5.906
93
Hết Đồng Nai tới Lâm Đồng. Tôi không ủng hộ mấy phương án xẻ rừng tự nhiên quốc gia, các khu rừng nguyên sinh được bảo tồn để xây dựng hạ tầng. Nơi đây là cả một hệ sinh thái rừng còn sót lại hiếm hoi của đất nước, cứ vì phát triển hạ tầng mà xẻ núi xẻ rừng mãi đến một lúc nào đó nhìn lại thì chúng ta nhìn lại đất nước đó chỉ còn lại là một khối bê tông mà thôi. Một con đường cao tốc có hàng rào chạy xuyên qua một khu rừng chẳng khác nào bạn xây tường ngăn đôi ngôi nhà của bạn vậy. Thật quá bất công đối với hệ sinh thái đó.
Nhà nghèo thiếu tiền. Anh vui lòng tư vấn phương án của anh đi ạ.
 
Hạng D
20/2/12
1.957
2.757
113
Nhờ mấy cái đầu "bác học" trong quá khứ! Giờ đi xe trên các quốc lộ của VN mà tức anh ách! Quốc lộ cái cc gì mà nhà dân cứ san sát 2 bên đường, kinh doanh, buôn bán, chợ búa, trường học... Ủa cái quái gì vậy?! Làm đường cho xe chạy hay làm đường để họp chợ?! Nhiều địa phương giờ vẫn còn giữ cái tư tưởng tởm lợm đó. Mở đường tránh quốc lộ (tránh các khu dân cư, thị trấn, thị xã), rồi lập dự án quy hoạch các khu dân cư dọc cái đường tránh đó ... Ủa douma, đang chơi trò đồ hàng của con nít đó hả trời?!
Bản chất người VN là văn hóa đường phố mà bác! Hễ mở đường là dân bám theo thôi bác. Em nhớ năm 1998 (cách nay 24 năm), em đi trên đường HCM (QL14), thấy đường mới mở thì cặp theo 2 bên đường là rừng, thì những căn chòi lá đơn sơ mọc lên để xí phần! Ở lâu thì "cứt trâu cũng hóa bùn", đất công thành đất tư!
 
Hạng D
17/10/11
1.123
10.513
113
Hết Đồng Nai tới Lâm Đồng. Tôi không ủng hộ mấy phương án xẻ rừng tự nhiên quốc gia, các khu rừng nguyên sinh được bảo tồn để xây dựng hạ tầng. Nơi đây là cả một hệ sinh thái rừng còn sót lại hiếm hoi của đất nước, cứ vì phát triển hạ tầng mà xẻ núi xẻ rừng mãi đến một lúc nào đó nhìn lại thì chúng ta nhìn lại đất nước đó chỉ còn lại là một khối bê tông mà thôi. Một con đường cao tốc có hàng rào chạy xuyên qua một khu rừng chẳng khác nào bạn xây tường ngăn đôi ngôi nhà của bạn vậy. Thật quá bất công đối với hệ sinh thái đó.
Đến ng đứng đầu Cp còn bảo xẻ đường qua khu bảo tồn thiên nhiên thế giới thì a minh chờ điều gì , do lòng tham đã ăn vào máu
 
Tập Lái
19/11/17
7
3
3
39
Mỗi lần làm đường là phải xẻ rừng, lấp ruộng, phải tốn chi phí thu hồi đất. Nhưng con người ta lại thích xây nhà cửa, lập khu dân cư dọc sát 2 bên đường, cho đường nó nhanh chóng quá tải và dễ xảy ra tai nạn chơi vậy ...
Do nhà nước quản lý yếu kém thôi bạn, dù có quy hoạch và cắm mốc nhưng người dân lấn chiếm vẫn không làm quyết liệt (hoặc có khuất tất, ăn cái gì đấy, tâm lý là nhiệm kỳ mình cứ ăn, xong cùng lắm ..kỷ luật thôi, nhẹ hều) nên lâu dần hai bên đường bị chiếm dụng
Hoặc quy hoạch quá kém, một vấn đề nhứ cnhoosi về trình độ của cán bộ ở nước ta, hoặc ông trước quy hoạch đúng, thằng sau lên vì lợi ích riêng nên bỏ quy hoạch hoặc thay đổi quy hoạch băm nát.
Mấy con đường ở SG, HN toàn bị thế, có quy hoạch rõ ràng, nhưng cứ cố tình cấp phép xây dựng bậy làm sai ( không nhận tiền từ chủ đầu tư, thì có bị điên chẳng ai mà sửa quy hoạch có lợi cho chủ đầu tư và phá nát quy hoạch chung, nếu bảo không nhận lợi ích, thì không lẽ cán bộ có vấn đề về đầu óc mà cố tình làm sai khi không có lợi ích ? vậy về cho người khác làm !), rồi quá tải, rồi thiếu không gian xanh, kẹt xe, ngập nước do quá tải hạ tầng.
THƯỢNG BẤT CHÍNH, HẠ TẮC LOẠN
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng C
22/12/12
575
5.906
93
Kêu nhà giàu, hàng xóm vô đầu tư
Họ ăn 9 thì mình cũng còn 1
Có mặt bằng nhưng không kinh doanh được vì bất tài nên cho mướn.
1 điểm về chổ.
 
Hạng F
6/9/18
7.371
16.337
113
35
Có mặt bằng nhưng không kinh doanh được vì bất tài nên cho mướn.
1 điểm về chổ.
Dốt thí, chi thuê là ăn lời % trong kinh doanh rồi
Tiền thuê nhà dc trích trong tiền lời kinh doanh nhé
 
Hạng D
11/8/21
3.215
3.274
113
20
Hết Đồng Nai tới Lâm Đồng. Tôi không ủng hộ mấy phương án xẻ rừng tự nhiên quốc gia, các khu rừng nguyên sinh được bảo tồn để xây dựng hạ tầng. Nơi đây là cả một hệ sinh thái rừng còn sót lại hiếm hoi của đất nước, cứ vì phát triển hạ tầng mà xẻ núi xẻ rừng mãi đến một lúc nào đó nhìn lại thì chúng ta nhìn lại đất nước đó chỉ còn lại là một khối bê tông mà thôi. Một con đường cao tốc có hàng rào chạy xuyên qua một khu rừng chẳng khác nào bạn xây tường ngăn đôi ngôi nhà của bạn vậy. Thật quá bất công đối với hệ sinh thái đó.
Hợp thức hóa phần đã xử trụi gùi bác ui...