Lâu lâu vẫn thấy cảnh ông bố, bà mẹ đóng bộ nghiêm chỉnh, chở con nhỏ vượt đèn đỏ, ít nhất không còn cảnh đó nữa thì em nghĩ ý thức lúc đó cũng khá rồi!
xem cai clip la biet nó phê thuốc or mamen nhập...... cái thể loại này phạt nang chủ phương tiên va loại bỏ cái thứ tài xế này ra khỏi XH nếu no dương tính với ma túy va phạt tù thât nang với thể loại uốn beer ma ôm vo6lang......mamen nhâp luc ôm vô lang luc nào gây ra tai nang la cung rât nghi6m trong hơn xe máy rất nhiều





Sao cứ lải nhải cái vụ "xe điên" hay người điên" này vậy? Đó chỉ là ngôn ngữ báo chí, viết vậy ko có nghĩa là cứ ngô nghê hiểu vậy rồi đi bắt lỗi bắt phải! Người bình thường ai cũng hiểu là chỉ có người điên chứ xe ko tự điên. Nhưng đến lúc có xe tự lái thì gọi xe điên cũng chính xác luôn!Cứ sau mỗi tai nạn liên hoàn, thảm khốc, người ta lại gọi chiếc xe gây tai nạn đó là “xe điên.” Nhưng kỳ thực là gì có xe nào điên đâu, nó là một cỗ máy vô tri, chỉ có con người mới điên mà thôi, kẻ ngồi sau tai lái mới thực sự điên.[pagebreak][/pagebreak]
Xin đừng gọi tên cái xe nữa mà hãy gọi đích danh những kẻ hung ác, đã nhẫn tâm gây ra cái chết cho những người đồng loại, khiến nhiều gia đình rơi vào cảnh tang thương.
Hàng ngày, trung bình có gần 30 người ra đường và không trở về nhà nữa. Nếu chung ta không tìm cách thay đổi thì sự chết chóc sẽ còn kéo dài. Và không biết đến khi nào thì nó sẽ tìm đến gia đình chúng ta.
Các cơ quan chức năng, những người có thẩm quyền cần phải xem xét lại từ gốc tới ngọn để tìm ra lời giải cho vấn đề này. Tại sao có thể làm ngơ trước những cái chết của những người vô tội?
Hãy xem lại vấn đề đào tạo lái xe, từ xe máy, xe ô tô, cho đến xe tải, xe buýt,… Hãy làm thật nghiêm khâu đào tạo để có thể tìm được những tài xế đủ khả năng, đủ tinh thần và đủ trách nhiệm ngồi sau vô-lăng. Mỗi chiếc xe tải nặng, container hay xe buýt là những nguồn nguy hiểm cao độ. Nếu không làm chủ những khối sắt khổng lồ đó thì sẽ còn nhiều tai nạn thảm khốc xảy ra.
Các anh CSGT xin hãy nghiêm khắc hơn với giới tài xế xe tải, xe buýt. Đừng để họ chủ quan, rồi xem thường tính mạng của người khác. Các anh làm việc của các anh, nhưng cũng xin nghĩ đến những người cùng tham gia giao thông trên đường. Họ không có tội tình gì để phải chết dưới những bánh xe.
Chừng nào mà người tham gia giao thông biết quý trọng mạng sống của chính mình và quý trọng mạng sống của đồng loại, thì lúc đó mới hy vọng sẽ giảm bớt tai nạn giao thông.
Theo kiểm định thì giữa lần mới kiểm định và lần kiểm định sắp tới thì lái xế hoàn toàn chịu trách nhiệm. Báo Vnexpress đăng tin xe container chạt vơdi tốc độ 45km/h, nhưng thật sự khi xem video clip thì tốc độ không dưới 50km/h. Vì ủi 1 loạt xe thì va chạm sẽ làm giảm tốc độ, đàng này lại lùa đi 500m thì không thể nào xe tải chạy 45km/h cả, tài xế này không có học phần "đạo đức lái xe" khi học để thi lấy bằng lái cả = bỏ tiền ra chạy (mua) phần thi lý thuyết
NHÂN VÀ QUẢ
Thông tin mới nhất về tài xế Phạm Thành Hiếu đã cắn bú rất nhiều đồ uống có cồn trong đám tân gia trước khi cầm lái và mới đây là dương tính Heroin. Đối với loại tài xế như thằng này sống với chết đối với nó chẳng còn nghĩa lý gì. Vì mặc định bản thân nó đã mang án tử hình khi dính đến Ma túy rồi.
Một câu hỏi đặt ra của rất nhiều người là lý do tại sao nó không đâm thẳng vào đít xe để chọn lấy cái chết như một kẻ anh hùng mà bẻ lái để cướp đi mạng sống của nhiều người và làm bị thương nhiều ngưới khác ?
Câu trả lời thật đơn giản là những thằng Hèn thì bao giờ cũng sợ chết, chúng sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ quên mình. Xã hội chúng ta không thiếu những kẻ hèn hạ như vậy dù ở hắn là ai, ở địa vị nào, tuôi tác thế nào hay ở chức vụ nào. Chúng cũng luôn hèn nhát.
Bản chất của chúng là tham lam, ti tiện và chỉ muốn người khác hy sinh cho mình, dù người đó là ai kể cả là cha hay mẹ chúng. Chúng được giáo dục trong một gia đình mà ngay từ nhỏ Muốn gì, Được nấy. Cha mẹ cung phụng đến tận răng, không biết dạy dỗ con mình giá trị của sức lao động, giá trị của tính nhân văn và sự hy sinh với người khác xung quanh mình. Bọn trẻ trở nên tham lam, ích kỷ, ty tiện và chỉ biết đến mình, chúng trốn tránh, ỉ lại khi gặp việc khó. Tất nhiên khi lớn lên bản chất của chúng do giáo dục gia đình đã ăn sâu vào tiềm thức.
Đối với môi trường giáo dục ngoài xã hội thì sao ?? Bọn trẻ được dạy dỗ tính lừa dối, xảo trá ngay từ khi ngồi ghế nhà trường vì một mục đích , áp lực thành tích hão để kiếm cắn và căn bú tiền thuế Bần nông của chính những kẻ quản lý và dạy dỗ chúng. Chúng bị tiêm nhiễm vào đầu óc những hình ảnh anh hùng không có thật như Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, Tô Vĩnh Diện. Những hình ảnh này được bọn văn sỹ nô dịch viết lên và bây giờ chúng lại nhổ ra nuốt vào những gì họ đã viết. Những hình tượng sụp đổ ấy khiến cho con trẻ cũng sụp đổ theo.
Nói thế không phải dân tộc này không có những Anh hùng cái thế trong lịch sử. Nhưng những hình ảnh đấy nó quá xa vời và chỉ xảy ra khi con người sống với nhau bằng tình yêu thương, sự tôn trọng. Thời đấy họ không bẩn bựa, lọc lừa, gian dối, vô cảm do bị nhồi sọ cái thứ văn hóa bẩn bựa, lọc lừa, gian dối, vô cảm như hiện nay.
Thông tin mới nhất về tài xế Phạm Thành Hiếu đã cắn bú rất nhiều đồ uống có cồn trong đám tân gia trước khi cầm lái và mới đây là dương tính Heroin. Đối với loại tài xế như thằng này sống với chết đối với nó chẳng còn nghĩa lý gì. Vì mặc định bản thân nó đã mang án tử hình khi dính đến Ma túy rồi.
Một câu hỏi đặt ra của rất nhiều người là lý do tại sao nó không đâm thẳng vào đít xe để chọn lấy cái chết như một kẻ anh hùng mà bẻ lái để cướp đi mạng sống của nhiều người và làm bị thương nhiều ngưới khác ?
Câu trả lời thật đơn giản là những thằng Hèn thì bao giờ cũng sợ chết, chúng sẵn sàng hy sinh tất cả chỉ quên mình. Xã hội chúng ta không thiếu những kẻ hèn hạ như vậy dù ở hắn là ai, ở địa vị nào, tuôi tác thế nào hay ở chức vụ nào. Chúng cũng luôn hèn nhát.
Bản chất của chúng là tham lam, ti tiện và chỉ muốn người khác hy sinh cho mình, dù người đó là ai kể cả là cha hay mẹ chúng. Chúng được giáo dục trong một gia đình mà ngay từ nhỏ Muốn gì, Được nấy. Cha mẹ cung phụng đến tận răng, không biết dạy dỗ con mình giá trị của sức lao động, giá trị của tính nhân văn và sự hy sinh với người khác xung quanh mình. Bọn trẻ trở nên tham lam, ích kỷ, ty tiện và chỉ biết đến mình, chúng trốn tránh, ỉ lại khi gặp việc khó. Tất nhiên khi lớn lên bản chất của chúng do giáo dục gia đình đã ăn sâu vào tiềm thức.
Đối với môi trường giáo dục ngoài xã hội thì sao ?? Bọn trẻ được dạy dỗ tính lừa dối, xảo trá ngay từ khi ngồi ghế nhà trường vì một mục đích , áp lực thành tích hão để kiếm cắn và căn bú tiền thuế Bần nông của chính những kẻ quản lý và dạy dỗ chúng. Chúng bị tiêm nhiễm vào đầu óc những hình ảnh anh hùng không có thật như Lê Văn Tám, Nguyễn Văn Trỗi, Tô Vĩnh Diện. Những hình ảnh này được bọn văn sỹ nô dịch viết lên và bây giờ chúng lại nhổ ra nuốt vào những gì họ đã viết. Những hình tượng sụp đổ ấy khiến cho con trẻ cũng sụp đổ theo.
Nói thế không phải dân tộc này không có những Anh hùng cái thế trong lịch sử. Nhưng những hình ảnh đấy nó quá xa vời và chỉ xảy ra khi con người sống với nhau bằng tình yêu thương, sự tôn trọng. Thời đấy họ không bẩn bựa, lọc lừa, gian dối, vô cảm do bị nhồi sọ cái thứ văn hóa bẩn bựa, lọc lừa, gian dối, vô cảm như hiện nay.
Tông người lúc 15h chiều, 23h tối hôm đó đi xét nghiệm vẫn còn nồng độ cồn và ma túy cao....xem cai clip la biet nó phê thuốc or mamen nhập...... cái thể loại này phạt nang chủ phương tiên va loại bỏ cái thứ tài xế này ra khỏi XH nếu no dương tính với ma túy va phạt tù thât nang với thể loại uốn beer ma ôm vo6lang......mamen nhâp luc ôm vô lang luc nào gây ra tai nang la cung rât nghi6m trong hơn xe máy rất nhiều![]()
Không còn gì để diễn tả cảm giác này, tội nghiệp những người đã chết chỉ vì 1 thằng nghiện, thiệt chết không nhắm mắt được.
câu like vớ vẫn chứ hay ho gì mà dẫn về bác, lấy tai nạn của người ta làm clip câu like thì thôi hết nói
Cái thể loại tài điên này lộng hành phải có nguồn gốc bảo kê đút lót từ dưới lên và trên xuống, bao nhiêu vụ rồi cũng chìm xuồng thì tụi nó xem ai ra gì??? Xe cộ không có tội tình gì hết mà chỉ là công cụ phương tiện để phát triển xã hội, cái đáng nói là nguồn gốc thối tha, tha hóa đổi trắng thành đen mà đồng tiền đi tiên phong. Xe cont, ben...thì các bác cũng biết là gốc gác thế nào rồi, phù hiệu này nọ...mỗi lần có vụ này vụ kia thì ...rút kinh nghiệm, rồi khắc phục thế này thế kia. Nếu nghiêm chỉnh từ trên xuống thì em nói thật là bước lên điều khiển cont, ben..không phải là lũ súc vật, cô hồn này đâu.