Em xin tiếp thu kinh nghiệm xương máu của các bác.
EM đi xe máy thôi nhưng thấy lùm xùm đông đông mottj chút thì ráng mà thoát cho nhanh- ko chạy ẩu đâu- vì sợ kẹt xe. Mỗi khi ra đường thì em canh giờ hết rồi nên kẹt là trễ liền. Hơn nữa em cũng không có thú ngắm nhìn tai nạn nên để ai có gan lớn giúp. Nói ra có vẻ hèn nhưng sự thật em ngại mấy vụ như thế lắm.
EM đi xe máy thôi nhưng thấy lùm xùm đông đông mottj chút thì ráng mà thoát cho nhanh- ko chạy ẩu đâu- vì sợ kẹt xe. Mỗi khi ra đường thì em canh giờ hết rồi nên kẹt là trễ liền. Hơn nữa em cũng không có thú ngắm nhìn tai nạn nên để ai có gan lớn giúp. Nói ra có vẻ hèn nhưng sự thật em ngại mấy vụ như thế lắm.