Vụ thuốc phơi nhiễm thì free chỉ dành cho nhân viên y tế, với các lực lượng vũ trang hoặc những người có liên quan làm nhiệm vụ thôi bác ạ, còn người bình thường mà lỡ làm người tốt (như vụ gì ở Gia Lai đó) thì hoạ hoằn lắm mới được free. Vì thuốc điều trị hiv (chống phơi nhiễm luôn) vẫn do bọn giẫy chết viện trợ nên ai được dùng phải xét kỹ lắm ạ.Chào các bác, em có hai trường hợp này muốn thảo luận với các bác!1- bạn e lái xe khách trong khi đi đón khách thì gặp một vụ Tngt người dân xung quanh chặn xe bạn e lại chở người ta đi cấp cứu-khi xog mọi việc thì người nhà của nạn nhân gọi lên cty báo là nạn nhân đó bị aids rồi đi nên đi kiểm tra phơi nhiễm-báo hại bạn e phải đi mua thuốc uống hết vài triệu (e nghe nói thuốc free nhưng ko phải vậy)
- Tags
- văn hoá giao thông
Có thể các bác trên nói đúng nhưng nếu biết người ta gặp nạn và mình không cứu giúp thì người bị nạn có thể chết. Lương tâm bị cắn rứt lắm. Điều này còn tồi tệ hơn là các bác chịu thiệt vài trăm đi rửa xe hay bị công án hành vài ngày.
Ở cái xứ này thì lòng tốt luôn bị nghi ngờ hoặc đồng nghĩa với khờ khạo ngu dốt và tệ hơn là bị đố kỵ ( coi là đạo đức giả ...) Còn sự xảo quyệt, ma mảnh, lừa lọc được xem là khôn ngoan,.
Bác không nghe câu làm người xấu thì dễ làm người tốt thì khó lắm.
Một bác trong OS dừng xe nhường cho người đi bộ mà thằng chạy xe sau vượt lên nó chửi nó còn rũ ra bặc co nữa mà.
Trường hợp cũa bạn bác là một trường hợp tốt sẽ gặp điều tốt.
Phơi nhiễm free chỉ dành cho những người đang làm nhiệm vụ công an nhân vien y tế bác sĩ...thôi bác ạ.
Còn nạn nhân bị Aids bạn cũa bác đã phơi nhiễm thì tuyệt đối an toàn 100% chỉ cần xet nghiệm lại sau 24 ngày là sẽ rõ không cần thiết phải 90 ngày nên bac nói bạn cũa bác đừng lo lắng nhé.
Một bác trong OS dừng xe nhường cho người đi bộ mà thằng chạy xe sau vượt lên nó chửi nó còn rũ ra bặc co nữa mà.
Trường hợp cũa bạn bác là một trường hợp tốt sẽ gặp điều tốt.
Phơi nhiễm free chỉ dành cho những người đang làm nhiệm vụ công an nhân vien y tế bác sĩ...thôi bác ạ.
Còn nạn nhân bị Aids bạn cũa bác đã phơi nhiễm thì tuyệt đối an toàn 100% chỉ cần xet nghiệm lại sau 24 ngày là sẽ rõ không cần thiết phải 90 ngày nên bac nói bạn cũa bác đừng lo lắng nhé.
Theo tôi nghĩ thì giúp được ai điều gì trong khả năng thì cứ giúp. Xã hội đã như vậy mà mình sợ không dám giúp cũng không được. Chỉ trách là tại sao xuôi mà sinh ra trong cái thời kì mạt vận này thôi.
Cứ giúp ng đi bác. Mình mà bỏ đi ko giúp thì cũng xếp ngang hàng với lũ dân húng chó ngu học đó. Văn minh ăn thua nhau chỗ đấy.
Xe mềnh có cam hành trình, một chị ninza té trước xe cách cả 2m. Mềnh dừng lại đỡ chị ấy lên thế là chị vu cho mềnh quẹt chị ấy, một đám xe máy bu lại bắt mềnh bồi thường. Mềnh vô lấy cam show cho chị ấy và bọn họ xem xong họ đi mất chị ninza cũng đi mà kèm theo câu chưởi chứ đếch có 1 lời cảm ơn.
Trường hợp 1 mình từng gặp tương tự :
- xe trên đường gặp tai nạn
- xe bị nạn nhờ mình chở nạn nhân vào bệnh viện dùm
- mình cũng chở vào bệnh viện : khi xe chạy bật Hazard, để đèn trong cabin
chở đến nơi, thả người, về rửa xe.
Và mình cảm giác gặp 1 người tốt.
Sau đó 5-6 tháng, mình rơi vào trường hợp gần ngược lại : xe lủng bánh, trời mưa, đường hẻm, xa quốc lộ... và cũng lại có 1 người khác hỗ trợ mình.
Thế nên, anh chủ thread hãy yên tâm : hôm nay giúp đời, sau này đời sẽ giúp lại.
- xe trên đường gặp tai nạn
- xe bị nạn nhờ mình chở nạn nhân vào bệnh viện dùm
- mình cũng chở vào bệnh viện : khi xe chạy bật Hazard, để đèn trong cabin
chở đến nơi, thả người, về rửa xe.
Và mình cảm giác gặp 1 người tốt.
Sau đó 5-6 tháng, mình rơi vào trường hợp gần ngược lại : xe lủng bánh, trời mưa, đường hẻm, xa quốc lộ... và cũng lại có 1 người khác hỗ trợ mình.
Thế nên, anh chủ thread hãy yên tâm : hôm nay giúp đời, sau này đời sẽ giúp lại.
May là bác có cam đấy, không thì khó sống rồiXe mềnh có cam hành trình, một chị ninza té trước xe cách cả 2m. Mềnh dừng lại đỡ chị ấy lên thế là chị vu cho mềnh quẹt chị ấy, một đám xe máy bu lại bắt mềnh bồi thường. Mềnh vô lấy cam show cho chị ấy và bọn họ xem xong họ đi mất chị ninza cũng đi mà kèm theo câu chưởi chứ đếch có 1 lời cảm ơn.