Em đã thưa với các bác gồi, 2 thằng đó bắt tay nhau độc quyền theo phương thức chia để trị "mày đường này tao đường kía"... bó chiếu tụi nó luôn.
Vài xị hoặc đôi chai không thành vấn đề với sự ái mộ môn quần của em, dưng mà K+ thì em ghét nó (chẳng biết làm sao ghét nữa, mù quáng quá đi) nên không chơi.
Thật ra cáp em chỉ coi Tennis là chính và mấy kênh nước ngoài, kênh trong nước mấy bài cũ diễn hoài, nhàm.
huhu, đành thế!
Vài xị hoặc đôi chai không thành vấn đề với sự ái mộ môn quần của em, dưng mà K+ thì em ghét nó (chẳng biết làm sao ghét nữa, mù quáng quá đi) nên không chơi.
Thật ra cáp em chỉ coi Tennis là chính và mấy kênh nước ngoài, kênh trong nước mấy bài cũ diễn hoài, nhàm.
huhu, đành thế!
Bác lắp cái chảo K+ đi! Em cũng lâm vào hoàn cảnh như bác! cái chung cư nhà em bị thằng HCTV nó độc quyền. Ngày xưa nó còn phát ThethaoTV, sau này nó cắt luôn không kèn không trống! Khiến nhiều đêm chung kết Grandslam em phải mò ra khách sạn ngủ để coi tennis!hix...
Em cũng chẳng ưa gì thằng K+, nhưng ko có tennis chắc em chết mất...
Em mới lắp bộ K+ tuần trước. Chọn gói rẻ nhất 2600K gồm cả chảo và đầu thu + phí 6 tháng. Sau này trung bình mỗi tháng đóng khoảng 50K thôi! Đành chấp nhận vậy!
Nhưng mà lắp xong cũng thấy cái hại! Mấy hôm nay thức khuya xem các giải ở Mỹ, mắt mũi thâm quầng, sức khỏe xuống quá...
hix hix...
Em cũng chẳng ưa gì thằng K+, nhưng ko có tennis chắc em chết mất...
Nhưng mà lắp xong cũng thấy cái hại! Mấy hôm nay thức khuya xem các giải ở Mỹ, mắt mũi thâm quầng, sức khỏe xuống quá...
XPM nói:Bác lắp cái chảo K+ đi! Em cũng lâm vào hoàn cảnh như bác! cái chung cư nhà em bị thằng HCTV nó độc quyền. Ngày xưa nó còn phát ThethaoTV, sau này nó cắt luôn không kèn không trống! Khiến nhiều đêm chung kết Grandslam em phải mò ra khách sạn ngủ để coi tennis!hix...
Em cũng chẳng ưa gì thằng K+, nhưng ko có tennis chắc em chết mất...Em mới lắp bộ K+ tuần trước. Chọn gói rẻ nhất 2600K gồm cả chảo và đầu thu + phí 6 tháng. Sau này trung bình mỗi tháng đóng khoảng 50K thôi! Đành chấp nhận vậy!
Nhưng mà lắp xong cũng thấy cái hại! Mấy hôm nay thức khuya xem các giải ở Mỹ, mắt mũi thâm quầng, sức khỏe xuống quá...hix hix...
Má ơi mừng quá đi, em mới vào SCTV hôm chiều, cắt cái phặc cáp cũ nối vào box nhà cung cấp mới là xong, 3 nốt nhạc. Vậy là kể từ nay em được xem môn TT ưa thích nhất rồi.
Chắc kỳ này hai đứa giận nhau nên em được hưởng các bác ợ.
Mê quần như bác thuộc loại khủng rồi đấy, hơn em là chắc.
baothuan1972 nói:E cũng chuyển sang SCTV vì tennis ( đang coi giải Indian Wells)![]()
Thật ra tin tức bây giờ trên mạng có đủ cả, lề trái lề phải và tim đường có hết.
Đã lâu rồi em không còn muốn coi thời sự nữa, giông giống nhau cả, có bài cứ diễn tới lui hoài.
Em chơi quần được hơn năm nên mê lắm!
Chuẩn bị đến giải ATP 1000 Sony Ericsson Open, Miami, U.S.A. rồi kìa bác, chuẩn bị thức tiếp đê.
Giải này em nghĩ 1 trong 3 cái chân vạc sẽ vô địch, chắc là Nole ?
Cho hỏi tí cái K+ là gì thế, mình cũng lắp chảo truyền hình vệ tinh HD gì đấy nhưng cũng ko coi dc? mà cáp thì nó chưa bò tới chổ em được.XPM nói:Bác lắp cái chảo K+ đi! Em cũng lâm vào hoàn cảnh như bác! cái chung cư nhà em bị thằng HCTV nó độc quyền. Ngày xưa nó còn phát ThethaoTV, sau này nó cắt luôn không kèn không trống! Khiến nhiều đêm chung kết Grandslam em phải mò ra khách sạn ngủ để coi tennis!hix...
Em cũng chẳng ưa gì thằng K+, nhưng ko có tennis chắc em chết mất...Em mới lắp bộ K+ tuần trước. Chọn gói rẻ nhất 2600K gồm cả chảo và đầu thu + phí 6 tháng. Sau này trung bình mỗi tháng đóng khoảng 50K thôi! Đành chấp nhận vậy!
Nhưng mà lắp xong cũng thấy cái hại! Mấy hôm nay thức khuya xem các giải ở Mỹ, mắt mũi thâm quầng, sức khỏe xuống quá...hix hix...