Hạng B2
22/3/13
375
245
63
em trong nghề cũng ko phải là lâu năm, nhưng em đã nếm trải 1 số trái đắng. Con người vì lòng tham, từ lòng tham sẽ dẫn đến người khác lợi dụng, đừng nói đến chuyện quen biết, làm ăn lâu năm. Vẫn dính như chơi. Nghề này rủi ro cực cao. Câu chuyện của em thì dài lắm, và cũng li kỳ ko khắc gì phim hành động...
 
Hạng D
4/2/08
4.568
6.436
113
TPHCM
em thấy tốt nhất là gởi vào những nhà xe uy tín, có thể thu nhập thấp hơn tí nhưng yên tâm, họ sẽ quản lý được tài xế của họ.
 
  • Like
Reactions: vthanh6 and zanbii
Hạng B2
8/12/13
390
548
93
Các bác nói quá, nếu vậy thì làm gì còn ai kinh doanh cho thuê xe nữa.
nếu bạn muốn hoạt động trong ngành này thì ít ra bạn phải từng đi chạy thuê hoặc là có người thân đang là lái xe. Còn không thì đa phần sẽ thất bại không đơn giản như những gì bạn thấy và mọi người đang nói trên này.
kinh nghiệm của mình thì nếu bạn là người mới tham gia vào lĩnh vực này thì tốt nhất bạn nên cho một cty dịch vụ thuê xe nguyên xác chứ đừng đứng ra làm mình.
hiện mình chang phải quan tâm gì nhiều xe mua mới tinh trong toy ròi làm giấy bàn giao luôn cho bên cty dịch vụ. Sau này khi nhận lại cứ thế mà xem không mít lòng ai cả.
Thứ nữa là đã sợ bị luột đồ thì thôi tốt nhất bạn đừng nên làm, vì bỏ ra cả mấy trăm triệu mà ăn ngủ không yên thì có đáng để làm không.
Mình chẳng phải khoe mẽ mình cũng đang cho thuê xe chạy hợp đồng cho cty, xe mình cũng chẵng có dán ten hay đánh dấu gì, chỉ gắn mỗi cái GPs để xem số km cho 1 tháng thôi. Và cũng chẵng lo tài xế họ luột đo vì những tài đã có hành vi đó họ sẽ chẵng tồn tại được.
Vài dòng tâm tình, nếu cần gì thì cứ pm mình sẽ chỉ cho bạn tậng tình ( Đk bạn phải là OS)
Cám ơn bác. Bác có thể cho mình xin số ĐT k ? (Inbox) Mình cần tham khảo kinh nghiệm của bác ! ...
 
Hạng D
10/6/16
2.515
1.878
113
em trong nghề cũng ko phải là lâu năm, nhưng em đã nếm trải 1 số trái đắng. Con người vì lòng tham, từ lòng tham sẽ dẫn đến người khác lợi dụng, đừng nói đến chuyện quen biết, làm ăn lâu năm. Vẫn dính như chơi. Nghề này rủi ro cực cao. Câu chuyện của em thì dài lắm, và cũng li kỳ ko khắc gì phim hành động...
Bác có thể chia sẻ câu chuyện của bác để các anh em học hỏi rút kinh nghiệm cho bản thân đc ko bác :)
 
  • Like
Reactions: vthanh6
Hạng B2
22/3/13
375
245
63
câu chuyện của em xảy ra cách đây hơn 1 năm. em là một người kinh doanh bình thường, ko có máu giang hồ, ko quen biết công an.
em có 1 người quen biết qua 1 người trong họ hàng (em gọi người này là A nhé), người này chuyên nhận và giới thiệu các mối cho thuê xe cho em. Và sau 2-3 hợp đồng xe giới thiệu cho em, những hđ này em làm việc trực tiếp với bên cho thuê luôn, nên cũng yên tâm phần nào ( toàn bộ xe là của em, em ko nhận xe của bất kỳ ai).
đến đầu năm 2015 em đi tìm và mua thêm 1 chiếc Fortun 2014 mới chạy 1000km, và em cũng tìm kèo cho công ty thuê ( em chỉ làm việc với cty, và không cho cá nhân thuê), và em cũng liên hệ với A để tìm kiếm giúp. Sau gần 1 tháng chưa kiếm được hđ cho thuê xe ( bên cty thuê những chiếc xe khác của em họ lại chưa cần thêm xe), 1 ngày anh A đến muốn hỏi thuê xe của em với giá 20tr/ tháng, vì cũng có phần tin tưởng và giá thuê cũng ok nên em suy nghĩ trong 3 ngày và quyết định cho thuê.
Hđ cho thuê được soạn thảo bt, cọc 1 tháng, trả tiền 1 tháng.
Sau 2 tháng mọi chuyện vẫn bt, tiền vẫn chuyển vào tk của em. nhưng sang tháng thứ 3 bắt đầu có vấn đề, chậm trả tiền xe, ko đưa xe về bảo dưỡng, em bắt đầu nghi ngờ vể tư cách làm việc của anh A này.
Sau hơn 1 tháng ko trả tiền xe, em gọi A ra làm việc và yêu cầu A trả xe thanh lý hđ, e ko cho thuê nữa, nhưng A cố gắng thuyết phục em để giữ hđ làm việc tiếp, em không đồng ý vì em thấy có mùi.
Rồi bỗng 1 ngày, A gọi đt thông báo cho em biết xe không lấy về được và nói em xem GPS xem xe ở đâu rồi cầm theo cavet bản chính để lấy về.
Em xem theo định vị, đi theo cùng thằng em cầm theo giấy tờ đên vị trí của xe. Xe nằm trên dường Vĩnh Viễn, trên xe có 2 -3 người, khuôn mặt dữ dằn ngồi trên xe, em đi lại gần chiếc xe của em, thì e phát hiện đang có người gỡ thiết bị định vị xe em, sau đó 1 người bước xuống xe, tự xưng tên Tuấn - sau đây gọi là B ( Tuấn đen) nói chuyện với em, trong đầu em nghĩ :" thôi xong rồi, quả này đắng rồi". Em cũng nói chuyện hết sức bt với với anh B, em nói xe này là xe của em, cũng là mồ hôi của nhà em, cho nên đừng làm như vậy với xe em, anh B cũng nói chuyện đang hoàng, ko có gì là bất lích sự.
anh B nói sẽ ko đụng chạm gì đến chiếc xe này hết, nhưng nói em phải đưa thằng A đến đây gặp trực tiếp làm viec với B thì mới trả xe cho em. Sau đó tay B này chở e về nhà của hắn, cho em xem CMND và HK để chứng mình cho em biết là có thể tin tưởng hắn.
Sau ngày hôm đó, trong đầu em rối mù, giang hồ ko quen, công an thì càng ko, mà dính đến công an thì các bác biết rồi đấy. em ko thể liên lạc với tên A được.
....to be cont... ( em buồn ngủ quá) mai em viết tiếp nhé.
 
Hạng D
19/10/09
4.732
14.272
113
Tel : 0949999684 .
Mua xe thú quý hiếm không ai có mà cho thuê .Không có nhu cầu nên chẳng ai luộc.Hoặc kiếm xe cùi mía như chai nờ chẳng hạn
 
Hạng B2
22/3/13
375
245
63
em xin tiếp câu chuyện

Qua 1 tuần ko gặp đc A, và chỉ làm việc qua điện thoại, và cũng chỉ làm việc với B qua đt, năn nỉ B ko được, mà tìm thằng A cũng ko xong vì nó trốn mắt tăm. lúc này thì em chỉ nghĩ phải tìm sự giúp đỡ từ các mối quan hệ của mình.
Thế rồi 1 hôm, A gọi điện thoại cho em thông báo sẽ đi lấy xe về cho em với điều kiện là phải đưa chìa khóa sơ-cua cho A, đến lúc này thi em có thể tưởng tượng ra câu chuyện mà A sắp kể cho em, và cũng chẳng còn cách nào khác. nên em đã hẹn A ra đưa chìa khóa, và tất nhiên A ko ra mặt mà đưa bạn của A ra, ( em cũng liên lạc với B, để nếu A đến thì B cũng có thể làm việc trực tiếp với A).
ngày hôm đó là thứ 6, A gọi đt cho em từ sớm sau khi đã nhận đc chìa khóa socua, và nói hôm nay sẽ đi lấy xe về cho em, theo dõi trên GPS em thấy xe đang trên QL20, có thể là đi Dalat, và A nói đang đi theo xe của em để lên dalat là sẽ hành động, đên khoảng 5-6h chiều thứ 6 thì sẽ đã lên đến DL, và trên xe có 4 người. A nói mọi người trên xe đang nhậu ở quán nên chưa thể hành động, và khi xe đậu ở quán cafe THanh THủy thì tiện cho việc lấy xe, nhưng tiếc là trên xe lúc đó có 1 người xỉn quá nên ở lại xe nên việc lấy xe bất thành. đành phải chờ đến sang mai khi mọi người ngủ ở ks. Sau khi rời Thanh THủy, mọi người đều về ks nghỉ, và A cũng ở chung với nhóm người đó ( A đi chung với 1 người em lái xe). A gọi đt nói em sáng mai khi A lấy đc xe sẽ thông báo cho em liền và nói e phải tắt đt ko liên lạc với ai, khi nào về sgon sẽ alo giao xe như đã hứa.
Cả đêm không ngủ, đúng 5h sáng A gọi đt thông báo đã lấy đc xe, và nói em tắt đt để B ko gọi đc cho em. Nhưng mọi người trở nên nghiêm trọng hơn các bác à. 8h30 em mở máy thì A gọi đt cho em báo, xe đã bị công an tp. dalat giam, và nói em đem giấy tờ xe lên để làm thủ tục. Em cảm thấy hết sức mệt mỏi.
Em book vé và lên dalat trong ngày, chưa bao giờ đi đalat mà lòng nặng trĩu như vậy.
Vào đến nơi thì bắt đầu lấy lời khai, bên phòng kia là A, ( em xin bỏ qua phần lấy lời khai nhé )
lúc này em gặp 4 người trên xe lúc đó, trong đó là anh của B và 2 người kia là công an q. binh thanh, họ lên đây để du lịch và gặp gỡ Nguyên Giám đốc cong an tp. dalat. Chính vì quen biết quá lớn nên việc chặn chiếc xe của em lại ko có gì là khó. Theo như lời của trưởng công an thuật lại rằng, khi nhận đc tin từ giám đốc CA thì các chốt chặn ở các đèo đã khóa và A ko thoát đc.

Và hồ sơ đã đc lập, em ko thể lấy xe về mặc dù có đủ giấy tờ, em nghĩ : TÌNH NGAY LÝ GIAN. mình đã sai lầm khi theo cách này, nhưng trong cái túng quẫn thì chỉ có cách này.

Mọi việc kéo dài 1 tháng nhưng vẫn ko đi đến đâu, theo như lời khai của A thì ngoài B ra còn 1 người tên Tuấn nữa ( Tuấn Q4) cũng tham gia vào vụ thuê xe này, và CA đang triệu tập B lên để lấy lời khai.
Em đã làm việc với trưởng phòng CA và đã chi 10tr để giải quyết cho nhanh, nhưng em nghĩ vì chắc có chỉ thị từ trên xuống nên rất khó có thể cho qua lọt, nhưng phải thử, và tay trưởng CA này nhận tiền nhưng ko làm việc cho mình ( chuyện này các bác sẽ rõ sau, em kể tiếp)

Sau khi sự việc xảy ra kéo dài 1 tháng B mới lên làm việc, thì em ở Sgon đang tìm xem có mối quan hệ nào mình có thể nhờ.... thì em chợt nhớ ra bạn của vợ em là luật sư bên báo thanh niên ( tên T), và nhà ở trên đalat. Và từ đây thì nhiều chuyện hay đã xảy ra.
Em hẹn bạn T ra nói chuyện và kể hết câu chuyện như vậy, và T nói với em:" tại sao ông ko alo cho tôi sớm khi chuyện xảy ra?", trong nhóm đàn em của T có nhiều kiểm soát viên, chánh án, luật sư... và trong đó có 1 đứa em rất thân với T, T hẹn cậu em đó ra để em gặp mặt và nhờ giúp.

Ngay ngày hôm sau tại quán nhậu gì đó trên đường PTH q8, T dắt em đến gặp nhóm đàn em luật sư, trong đó có cậu em kia rất đẹp trai ( như dv hàn xẻng), là kiếm soát viên của tp. dalat, sau khi em kể câu chuyen như vậy thì câu em tên TH mới bất ngờ là vì ko biết sớm, nếu biết sớm thì sẽ pass sớm hs đó vì cậu ta là người trực tiếp kiểm hs đó và đặt lệnh xử lý vụ án ( chết em ), và cậu TH kể lại có hỏi trưởng CA tpdalat rằng: hs này có phải người quen ko? nếu quen thì em pass qua 1 bên" nhưng tay trưởng CA này đã ăn tiền nhưng ko giúp và hs chuyển lên tỉnh ( vì giá trị tài sản trên 500tr).
ban T gửi gắm vu án đó cho TH giải quyết ( vì Th cũng có gốc lớn trên LĐ, em ko tiện nói ra), những ngày sau đó em cảm thấy như có 1 tia hy vọng lóe lên và cảm giác như sống trở lại...

còn nữa....
câu chuyện trên đay của em hoàn toàn là sự thật, các bác có thể đọc, cảm nhận, rút kinh nghiệm cho bản thân mình, nhưng xin đừng đánh giá hay phán xét em vì tội nghiệp em lắm, năm đó em đi dalat hơn 10 lần, và có những đem thức trắng vì suy nghĩ.