Bác trungnghia thiệt tình làm em cười đau cả bụng. Vậy bây giờ chỉ còn cách cấm cờ trên nóc xe thoai. ^^
Nói chung đường xá, tình hình giao thông tại VN rất phức tạp, em nghĩ các bác khi ra đường cứ chú tâm vào việc lái xe cho lành. Mải mê tìm cách chào hỏi nhau, ngó nghiêng nhiều quá rủi va quệt lại hối hận.
Chừng nào đến các điểm vui chơi, ăn uống mà tình cờ thấy xe đậu gần mình có dán logo OS và bác tài đang quanh quẩn gần xe thì chào nhau 1 tiếng là tốt rồi !
Chừng nào đến các điểm vui chơi, ăn uống mà tình cờ thấy xe đậu gần mình có dán logo OS và bác tài đang quanh quẩn gần xe thì chào nhau 1 tiếng là tốt rồi !
Em cũng đồng ý với bác Matiz còi, đường phố hỗn loạn rồi đừng làm gì thêm cho rối nữa, tuyệt đối không còi, nhá đèn cũng gây hiểu nhầm, có gặp ở đâu đó, trạm dừng chân hay chỗ ăn chơi thì chào hỏi rồi làm gì thêm cũng được. Chắc các bác cũng công nhận là giao thông phức tạp phần nhiều là do người lái làm phiền, làm khó nhau chứ ai cũng tập trung lái dịu dàng thì ra đường thấy đỡ tổn thọ hơn rồi.
Matiz còi nói:Nói chung đường xá, tình hình giao thông tại VN rất phức tạp, em nghĩ các bác khi ra đường cứ chú tâm vào việc lái xe cho lành. Mải mê tìm cách chào hỏi nhau, ngó nghiêng nhiều quá rủi va quệt lại hối hận.
Chừng nào đến các điểm vui chơi, ăn uống mà tình cờ thấy xe đậu gần mình có dán logo OS và bác tài đang quanh quẩn gần xe thì chào nhau 1 tiếng là tốt rồi !
Đồng ý với bác M còi.
Matiz còi nói:Nói chung đường xá, tình hình giao thông tại VN rất phức tạp, em nghĩ các bác khi ra đường cứ chú tâm vào việc lái xe cho lành. Mải mê tìm cách chào hỏi nhau, ngó nghiêng nhiều quá rủi va quệt lại hối hận.
Chừng nào đến các điểm vui chơi, ăn uống mà tình cờ thấy xe đậu gần mình có dán logo OS và bác tài đang quanh quẩn gần xe thì chào nhau 1 tiếng là tốt rồi !
E có logo OS dán trước + sau xe, bác nào gặp tại các điểm vui chơi gì thì bắt tay nha !

Hôm đấy em tính đi chậm lại chào tạm biệt bác trước khi đi làm nhiệm vụ, nhưng nhìn lại thì thấy bác xa quá nên không kịp chào. Hy vọng hôm nào gặp lại bác anh em mìnhcpkhanhhung nói:Hôm trước gặp 1 bác OS phía trước hình như 52F975... ở khu Bàu Cát, em đá cho 2 phát đèn và giơ tay chào. Có lẽ bác ấy có nhìn gương thấy mình chào nên trả lời bằng mấy phát hazard, khi pác ấy sắp quẹo phải thì hình như cố tình chậm lại để em vượt qua, chắc muốn xem sau xe em có dán OS ko. Ko biết ý em có đúng với ý bác ấy ko?

Em thấy dòng chữ dán sau đuôi ấy vẫn chưa hay, chưa nổi bật! nên thay bằng hai bảng điện tử dán dài trên kính trước và sau ( y như chữ toyota nhiều xe hay dùng ấy) Chữ màu cam, nội dung: OS CLUP , em nghĩ thế thì dễ nhận ra nhau hơn! Còn muốn chào nhau thì dùng con thú nhồi bông to to mà quơ trước kiếng ấy!em zot đây
Cắm cờ đi các bác. Em thấy con Ford Everest của em có cây ăng ten gắn lá cờ là tuyệt luôn...hehehehe