Chủ đề tương tự
Ngày đăng:
Ngày đăng:
Em toàn chết mê chết mệt mấy cô, chả cô nào chết mê chết mệt em, hjx, em chưa giỏi là đúng rồitôm hùm nói:môi giới giỏi thì fai ngọt, galang, chịu khó, lúc đó mấy cô chết mê chết mệt, ký hợp đồng liền ah
moon_return nói:Bữa hình như có 1 bác lập topic giống vậy rồi thì phải?
Bác datnen làm cũng lâu rồi mà chứ có phải mới vô nghề đâu? Bác mới bán được 1 căn HARV là thuộc loại sale giỏi trong thời điểm khó khăn này rồi
tôm hùm nói:môi giới giỏi thì fai ngọt, galang, chịu khó, lúc đó mấy cô chết mê chết mệt, ký hợp đồng liền ah
moon_return nói:Thời điểm xưa thì không rõ nhưng thời điểm khó khăn này thì em xếp theo 3 tiêu chí để thành công:
- May mắn gặp KH tiềm năng, có nhu cầu mua thật
- Nhiệt tình với KH khiến họ nếu có nhu cầu mua chỉ mua cho mình, không mua sp đó với bên khác
- Kiến thức và quen biết rộng: khi KH ko còn nhu cầu với sản phẩm mình đang chào bán thì mình vẫn có sp khác (biết về sp đó, có nguồn hàng cung cấp cho KH lựa chọn) để giới thiệu cho KH, tìm được sp đúng với nhu cầu KH