Status
Không mở trả lời sau này.
Hạng B2
18/4/11
274
8
18
Cuộc sống đâu bao giờ công bằng. Nếu công bằng thì đâu có phân biệt người giàu người nghèo. Như chuyện 2 thằng cũng học 1 lớp, 1 khóa ra. Thằng làm công ty lương tháng lèo tèo vài triệu, thằng làm công ty thuộc diện "việc nhẹ lương cao".
May mắn là điều ko thể thiếu để thành công nhưng nó chỉ góp phần ít hay nhiều trong thành công đó nên đừng chỉ trong mong duy nhất vào may mắn
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng C
9/2/12
946
38
48
em cũng đồng ý may mắn là yếu tố cần thiết nhưng không lớn, nghề mình em nghĩ yếu tố lớn nhất là chịu khó và ham học hỏi, còn cái bản lĩnh là theo thời gian mà trao dồi, đúng không các bác !
 
Status
Không mở trả lời sau này.