Tui dùng từ " âm binh" vì bọn này không phải người, người thường thì không làm như thế. Dùng từ "âm binh" để chỉ bọn này tại vì cái bọn này tàng hình dưới mắt của máy anh CSGT, người thường thì mấy anh CSGT thấy và hốt hết rồi, còn bọn này hiện ngay trước mắt mà CSGT thì không thấy và chẳng dám hốt. Như vậy chắc phải là âm binh thôi.
- Đi quốc lộ 1A đến đèn đỏ dừng lại thỉnh thoảng có vài tên "âm binh" chạy xe gắn máy tốc độ cao chui vào giửa xe Tui và xe tải hoặc giửa xe Tui và con lươn thế là va vào xe Tui có lần thì trầy sơn, có lần va vào kính chiếu hậu làm gảy, có lúc va vào làm nứt đèn hậu. Gặp tình huống này thì Minh làm sao là tốt nhất các Bác ?
- Dừng chờ đèn đỏ hoặc rà thắng khi qua ngã tư thì Âm binh từ phía sau tông thẳng vào phía sau đít xe mình, hoặc Âm Binh lách bên hông xe, ghi đông xe máy cạ vào hông xe của tui, nhẹ thì trầy sơn, nặng bể đèn hậu, móp hông xe.
- Khi quẹo vào ngã 3 hay ngã tư, xe qua gần hết cua quẹo bất ngờ một tên âm binh từ phía sau chạy lên bên phải xe Tui vòng qua ngang đầu xe rồi vòng sang bên trái chạy thẳng, đi mất. Tui mấy lần muốn té đái vì tình huống bất ngờ này. Chỉ cần lúc đó mình tăng ga (vì xe đã hết cua và đi vào đường rồi) là tông vào tên âm binh thôi.
Kinh nghiệm mấy bác là làm sao tránh bọn âm binh này.
Bọn âm binh này bây giờ sinh soi nảy nở đầy đường rồi.
Không biết mấy Bác đi Lexus, Rolls-Royce như của bà Bạch Diệp có bị bọn âm binh này quấy nhiểu không hả.?