thui bác đụng chạm vào thì mình là người thua thiệtcó cái facebook của Ủy ban an toàn giao thông đấy, hay bác admin post bài lên đó xem có phản ứng gì từ chính quyền không chứ thế này thì kỳ quá
Bác bít mà còn hỏiHoa Mai nó chạy láo lắm, nó cứ nhắm làn khẩn cấp mà đi, sao mấy anh ko bắt nó vậy? Có mua đường ko các bác?
Ko lần nào đi cao tốc mà ko gặp bông mai nó vào làn khẩn cấp hết.Vào làn khẩn cấp chạy như đúng rồi
Phải anh Tùng DD không ta?Lamborghini chạy dí sát xe trước vậy cũng chẳng vừa gì. Sau đó cũng tạt đầu chiếc xe khách chạy làn trong, may mà lúc đó chiếc xe khách vượt trong làn khẩn cấp chưa tới, nó mà tới rồi tạt ra thì có chuyện liền.
Tại sao ở xứ mình không có văn hóa tẩy chay nhỉ?
Hay tại vì sống qua thời bao cấp (ban phát) quen rồi, nên quên mất tính mạng của mình quan trọng?
Tại sao mình không kêu gọi bà con, cùng nhau nhịn việc đi lại (không quá gấp) tầm 3-5 tiếng vào một ngày hẹn trước. Xem mặt thằng nào xanh như đít nhái? (Trong khoảng thời gian đó toàn bộ hệ thống xe vẫn phải chạy, nhưng là xe không)
Việc tẩy chay không hề có ý phá hoại mà chỉ là một hành động biểu trưng sức mạnh.
Kiểu như mấy ông doanh nghiệp lâu ngày quên mất rằng khách hàng là thượng đế. Thì ta đồng loạt "hắt hơi" một phát để họ tỉnh giấc. Và họ cũng hiểu rằng chỉ cần hắt hơi thôi (3h-5h) thì ghế của họ đã lung lay đến vậy.
Tại sao ta không làm được?
Bác thử hỏi mấy bác ở trên diễn đàn tại sao sợ bọn nó đi ẩu nhưng vẫn cứ đi. Không có lựa chọn nào khác?
Nếu ai dám lập ra một hãng xe mới mà luôn chạy đúng luật, chạy cẩn thận thì liệu có cạnh tranh được ko? Có khi nào hành khách lại thích đi nhanh, đi ẩu còn hơn đi chậm nhưng đúng?
BÁC NGHĨ THỬ XEM CÓ HAY KO MÀ NÓ LÁO THẾHoa Mai nó chạy láo lắm, nó cứ nhắm làn khẩn cấp mà đi, sao mấy anh ko bắt nó vậy? Có mua đường ko các bác?