Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8
Các bác HLN nhà mình đâu hết cả rồi???
Các bác bóp nhiều lắm mà sao ko up cho bà con ngắm thế nhỉ?
Các bác HLN nhà mình đâu hết cả rồi???

Các bác bóp nhiều lắm mà sao ko up cho bà con ngắm thế nhỉ?
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8
chắc có nhiều ảnh nhạy cảm
)
vkx80 nói:Các bác HLN nhà mình đâu hết cả rồi???![]()
Các bác bóp nhiều lắm mà sao ko up cho bà con ngắm thế nhỉ?
chắc có nhiều ảnh nhạy cảm
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8
hình ảnh nằm bên xehoivietnam, hội leo núi có căn nhà lá bên đó
hình ảnh nằm bên xehoivietnam, hội leo núi có căn nhà lá bên đó
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8
Bình tĩnh Xoa ơi
, có thể mọi người đang bận rộn với công việc chưa có thời gian up được ảnh lên được thôi mà.
vkx80 nói:Thiếu nhiệt tình và quá cá nhân![]()
Bình tĩnh Xoa ơi
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8
Sorry các bác. Nhưng thật tình càng ngày em càng cảm thấy thất vọng, sự hào hứng nó cứ trôi dần theo thời gian và cứ mỗi lần mở máy tính lên là 1 lần cảm thấy hụt hẫng bác ạ!
bombop nói:vkx80 nói:Thiếu nhiệt tình và quá cá nhân![]()
Bình tĩnh Xoa ơi, có thể mọi người đang bận rộn với công việc chưa có thời gian up được ảnh lên được thôi mà.
Sorry các bác. Nhưng thật tình càng ngày em càng cảm thấy thất vọng, sự hào hứng nó cứ trôi dần theo thời gian và cứ mỗi lần mở máy tính lên là 1 lần cảm thấy hụt hẫng bác ạ!
Re:Cắm trại trên đỉnh Bạch Mã ngày 21/8
Ldoto về đến nhà là bận rộn quá nên thỉnh thoảng mới đảo qua xem ảnh. Hôm nay mới biết các bác post ảnh chủ yếu bên XV. Vậy mà mấy hôm nay nghĩ các bác cũng bận rộn nên chưa post ảnh được.
Hôm chủ nhật trước các bác về rồi, ldoto và 4so7 bám càng bác vkx80 (bác ý vì 4so7 và ldoto đã thay đổi kế hoạch, không nghỉ lại Đà Nẵng mà về QN ngay trong đêm) về đến Quảng Ngãi lúc nửa đêm. Sáng ra nhìn qua cửa kính của hotel thấy bầu trời xám xịt, mưa ngày càng nặng hạt. Như vậy kế hoạch đi Dung Quất + Nha Trang đành phải gác lại. Hỏi các đại lý vé máy bay thì chỉ còn vé về SG nhưng bay tại Kontum! May mà còn vé xe lửa về lại SG. Trước khi lên tàu, còn được bác vkx80 chiêu đãi 1 bữa cơm gà Qngãi rất ngon.
Vậy là đành lỗi hẹn với bác 12long lần này rồi.
Cám ơn các bác OS miền trung nhé! Các bác nhiệt tình quá.
Lúc ở trên tàu, nghe mọi người gọi điện thoại mới thấy đoàn mình may quá. Đi ngay vào điểm giữa 2 cơn ATNĐ. Đi muộn 1 hôm chắc phải lưu trú bắt buộc tại CLC rồi.
Bác moichan đã về đến SG chưa? Tối ở CLC thấy bác miệt mài làm việc mà nể thật.
Về đến nhà chắc là tất cả các bác đều khỏe mạnh?
Các bác nào còn hình thì post hết lên nhé! Có vài người như ldoto, 4so7… không mang theo máy ảnh nên chỉ còn biết ngóng các bác thôi.
Chào các bác!businessman nói:hình ảnh nằm bên xehoivietnam, hội leo núi có căn nhà lá bên đó![]()
Ldoto về đến nhà là bận rộn quá nên thỉnh thoảng mới đảo qua xem ảnh. Hôm nay mới biết các bác post ảnh chủ yếu bên XV. Vậy mà mấy hôm nay nghĩ các bác cũng bận rộn nên chưa post ảnh được.
Hôm chủ nhật trước các bác về rồi, ldoto và 4so7 bám càng bác vkx80 (bác ý vì 4so7 và ldoto đã thay đổi kế hoạch, không nghỉ lại Đà Nẵng mà về QN ngay trong đêm) về đến Quảng Ngãi lúc nửa đêm. Sáng ra nhìn qua cửa kính của hotel thấy bầu trời xám xịt, mưa ngày càng nặng hạt. Như vậy kế hoạch đi Dung Quất + Nha Trang đành phải gác lại. Hỏi các đại lý vé máy bay thì chỉ còn vé về SG nhưng bay tại Kontum! May mà còn vé xe lửa về lại SG. Trước khi lên tàu, còn được bác vkx80 chiêu đãi 1 bữa cơm gà Qngãi rất ngon.
Vậy là đành lỗi hẹn với bác 12long lần này rồi.
Cám ơn các bác OS miền trung nhé! Các bác nhiệt tình quá.
Lúc ở trên tàu, nghe mọi người gọi điện thoại mới thấy đoàn mình may quá. Đi ngay vào điểm giữa 2 cơn ATNĐ. Đi muộn 1 hôm chắc phải lưu trú bắt buộc tại CLC rồi.
Bác moichan đã về đến SG chưa? Tối ở CLC thấy bác miệt mài làm việc mà nể thật.
Về đến nhà chắc là tất cả các bác đều khỏe mạnh?
Các bác nào còn hình thì post hết lên nhé! Có vài người như ldoto, 4so7… không mang theo máy ảnh nên chỉ còn biết ngóng các bác thôi.
